HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ”, #30,ƠN LÀNH DO CÁC THÁNH BẦU CỬ
Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
2015
30. ƠN LÀNH DO CÁC THÁNH BẦU CỬ,
Con được chữa bệnh trong “GIƯỜNG NƯỚC”
TV. St Bruno, Whittier, 10.9.2015
Lúc nầy con đã xuất viện về nhà nhưng giấc mơ thì thấy mình đang trong Bệnh viện LBM. Con được Bác sĩ cho chữa bệnh bằng cách: “Nằm trong giường đầy ngập nước”. Nước có máy đập. Khoảng 20 phút sau thì thấy xác các Thánh ai đó đã thả vào giường nước con nằm, Xác trôi bập bềnh trong giường nước. Mỗi Thánh có hình dáng như cành lá khô, màu vàng đẹp, xác các Thánh va chạm vào con. Con thích quá và thầm nhủ:
“A hay quá! Trong con tim các Thánh có tình yêu, yêu Chúa và yêu tha nhân tha thiết, nước thấm vào tim các Thánh, tình yêu từ tim các thánh nhả ra rồi thấm vào tim mình. Ước gì được nằm trong nước lâu lâu để được thấm nhiều hơn."
Con tỉnh giấc lúc 4:30 sáng thứ Năm, 10 tháng 9.2015
Suy niệm hồng ân
Mẹ ơi, Mẹ làm chứng cho con biết lời Mẹ nói là đúng, Mẹ nói:
“Mẹ chỉ muốn các con đã tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, chỉ biết yêu Chúa Giêsu Con Mẹ và các linh hồn mà thôi.”
Con đã làm như Mẹ dạy, con hằng ngày cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục và thỉnh thoảng có tiền con cũng xin Lễ cho các Ngài. Con hay khuyến khích các Chị Tập Sinh:
"Tất cả làm cho Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, làm cho các linh hồn."
Trong giấc mơ Mẹ đã cho các Ngài về với con trong giường nước, các Ngài đã chữa bệnh cho con.
Đền ơn các Linh hồn: Con định nhờ anh Philipphe Nguyễn Trọng Ngữ làm cho con tập truyện “Hãy Cứu Các Linh Hồn Ra Khỏi Luyện Ngục” để gởi đi khắp nơi kiếm ân nhân cho các Ngài.
Loay hoay hỏi han tìm kiếm mãi không có đủ tài liệu để làm. Rốt cuộc các Ngài đã giúp con tìm có đầy đủ tài liệu con cần để làm, từ 3 nguồn sau đây: Sr. Mary Mỹ Lê, anh Philipphe N.T.Ngữ và con.
Suy niệm hồng ân tiếp...
Sr. Maria Uyên, California