HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ”, #29, MẸ LAVANG BẢO LÀM TẬP SUY NIỆM NĂM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
2015
29. MẸ LAVANG BẢO LÀM TẬP SUY NIỆM NĂM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
TV St. Bruno, Whittier, Wed 9.9.2015
Giấc mơ
Đêm nay, Wed 9.9.2015 Mẹ về, Mẹ nói, con đòi quà mãi nên Mẹ phải cho thôi. Mẹ hỏi con:
"Con có biết ai đã bầu cử cho con trước Tòa Chúa trong lần nầy cho con không?"
Con chưa kịp trả lời, nhưng nếu có trả lời thì cũng là: “Mẹ”. Mẹ nhanh lời nói:
"Các Thánh mà con cầu nguyện cho các Ngài về Thiên Đàng và các Thánh mà con đọc truyện hằng ngày đó. Mẹ muốn con thực hiện Tập Suy Niệm Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa."
Con thưa:
"Mẹ ơi, con không làm được đâu, con không biết làm."
Mẹ hỏi:
"Vậy ai làm Tập truyện Các Thánh cho con đọc?"
"Thưa Mẹ, Sơ Thu Hồng và bây giờ là Sơ Thu Liễu mỗi tháng các chị cho con. Con không biết mặt người đó nhưng đọc trong tập truyện thì con biết là anh Philliphe Nguyễn Trọng Ngữ thực hiện tập đó."
Mẹ nói:
"Vậy con nhờ anh Ngữ làm cho."
"Thưa Mẹ, Mẹ cho con biết hình bìa và nội dung Mẹ muốn nói gì?"
Mẹ nói:
"Con nói với anh Nguyễn Trọng Ngữ hình bìa là Ảnh Lòng Chúa Thương Xót và Ảnh của Mẹ. Nội dung nói cho nhiều người biết về Lòng Thương Xót của Chúa và Mẹ thương ban cho nhân loại. Kinh Thánh; bài Phúc âm của mỗi ngày. Truyện các Thánh mỗi ngày. Và các Thông Điệp của Mẹ."
"Thưa Mẹ chắc chắn là con không có tiền, con chỉ có $200 đô các cháu mới cho thôi."
Mẹ nói: "Để Mẹ lo."
Mẹ ra đi. Tỉnh giấc lúc 4:30 sáng thứ Năm, 10 tháng 9.2015.
Con nhờ Sơ Thu Liễu kiếm số điện thoại anh Ngữ, Sơ cho số đien thoai của cô Mai Hương là vợ của anh Ngữ, liên lạc được và anh Ngữ đến Tu viện. Con chuyển Ý của Mẹ cho anh Ngữ. Anh Ngữ nói:
"Con rất hân hoan được làm việc đó, đó là nghề của con, sơ đừng lo tiền, con mang ơn Chúa và Mẹ rất nhiều, đây là cơ hội đề con đền ơn các Ngài. Con sẽ bắt đầu Tập I vào tháng 12-2015 và tập cuối vào tháng 11.2016 kết thúc Năm Thánh."
Mỗi tháng anh Ngữ cho con 150 Tập Suy Niệm con gởi đi tặng bạn bè.
Suy niệm hồng ân
Con xin cám ơn Mẹ Lavang, Mẹ Fatima đã đeo đuổi thương con, mặc dù Mẹ biết con yếu đuối, tội lỗi, ơ hờ, khờ dại mà Mẹ không bỏ con.
Con cám ơn các Thánh. Mỗi ngày con đọc truyện mỗi Thánh con thường xin:
"Việc các Thánh làm thì quá vĩ đại con không bắt chước được nhưng có một điều xin Thánh chia sẻ cho con một chút là: xin dạy con thêm lòng yêu mến Chúa như Các Thánh."
Con cám ơn Chị Thánh Theresa Hài Đồng Giêsu đã dạy và làm gương cho con qua đời sống đơn sơ, nhỏ bé, phó thác với lòng mến vĩ đại của Chị.
Con cám ơn Các Linh hồn đã bầu cử cho con trước Tòa Chúa. Điều con làm cho các linh hồn thì ít, các linh hồn trả lại con thì nhiều gấp bội.
Suy niệm hồng ân tiếp...
Sr. Maria Uyên, California