HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ”, #28, ĐƯỢC NẾM THỬ SỰ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU
Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
2015
28. ĐƯỢC NẾM THỬ SỰ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU
T.V. St. Bruno, Đêm Sept. 4.2015
Đêm 3 tháng 9.2015 đêm đầu tiên xuất viện, Mẹ cho ngủ một đêm thật ngon giấc.
Đêm 4 tháng 9.2015 đêm sau Mẹ về, Mẹ nói: con có muốn nếm thử Sự đau đớn mà Chúa Giêsu đã chịu để tha chết cho con không ? Con thưa, thưa Mẹ có. (khi đó con đang ở nhà mà giấc mơ thì xảy ra là mình đang ở Bệnh viện)
Con nằm trên giường bệnh, 2 tay đang chuyền nước biển, dây dợ đầy không cử động được, các mạch máu trong cơ thể nở tròn, các gân trắng chương to đau đớn không sao tả nổi nhưng vì xin nên cắn răng chịu đựng và xin Chúa Giêsu giúp con bằng cách Chúa chịu đau với con.
Tỉnh giấc, xuống khỏi giường đi một vòng rồi trở lại lên giường ngủ . Tiếp theo giấc mơ trước là: bàn chân phải bị đống đinh, Chúa ơi khi đinh đóng vào các gân lớn nhỏ đều kéo rút lại, chân run lẩy bẩy. Chúa ơi con hiểu rồi, Chúa cứu con đi, con hiểu rồi. Con biết Chúa thương con và thương nhân loại như thế nào rồi. Con tỉnh giấc, thân xác ê chề nhưng không chảy máu.
Suy niệm hồng ân
Sáng mai, con đến đúng giờ nguyện ngắm và đi lễ như thường lệ nhưng cả ngày hôm đó thân xác con ê chề mỏi mệt. Tâm hồn con ngất ngây sung sướng với ơn lành Chúa đã ban cho con. Con cảm nghiệm được tình thương khổ nạn Chúa chịu cho con và cho nhân loại như thế nào rồi. Con theo Chúa từng bước trong cơn hấp hối và khổ nạn của Chúa chịu cho con, và cho nhân loại.
Điều Chúa cho con nếm thử chỉ là một phần nhỏ hơn hạt cát thôi. Còn phần Chúa chiu con đã đọc trong” Bộ Sách TMNDDVMCT” Chúa đã mạc khải cho chị Valtota - và “sách 24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêu Kito” Chúa mạc khải cho Chị Luisa Piccarretta thật là Vĩ đại, người trần không thể hiểu được, chỉ có ai đó mà Chúa Cha ban cho mới hiễu và thương Chúa Giêsu hết linh hồn, hết con tim và hết tài năng sức lực với Chúa và vì Chúa được.
Qua giấc mơ nầy Mẹ thưởng cho con quyển sách “24GIỜ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIêSU KITÔ” con nhặt được trong thùng sách thư viện bỏ ra. Hằng ngày con dùng Sách nầy để hiểu thêm mà cám ơn Chúa và thông công với Sự Đau Khổ mà Chúa đã chịu cho con và cho nhân loại. Đặc biệt vào lúc 8:30-9:30 mỗi sáng, giờ chầu của con, 30 phút để dành cho Chúa và con, 30 phút để dành cho Đức Mẹ và con trong tràng Chuỗi Mân Côi Năm Sự Thương, xin Mẹ cùng cầu nguyện với con và dạy cho con biết cầu nguyện.
Đặc biệt tràng Chuỗi nầy dâng Mẹ xin Mẹ cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, Linh mục và Tu sĩ chúng con những người đang còn sống, biết sống đúng với ơn gọi của mình. Rao giảng Tin Mừng của Chúa và bênh vực Giáo Hội Người. Cầu cho những vị đã qua đời đang ở luyện ngục.
Suy niệm hồng ân tiếp...
Sr. Maria Uyên, California