HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ”, #26 YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ TÌNH CHỊ EM CÙNG MẸ CÙNG CHA
Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
2014
26. YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ TÌNH CHỊ EM CÙNG MẸ CÙNG CHA
Trò chơi ‘khắc nhập'
Hiện diện
1. Chị Giám Đốc và chi phó Giám đốc
2. Cứ 10 Đệ tử thành một nhóm tham dự trò chơi
3. Công viên có nhiều cây nhỏ và cũng có cây cao lớn nữa.
Giấc mơ
Trò chơi bắt đầu: 2 chị trưởng trò dẫn các em Đệ tử đi chơi,đến một công viên rất đẹp, có nhiều cây. Đệ tử được chia thành 2 nhóm , mỗi nhóm 6 người. Mỗi nhóm đứng theo hàng dọc, nhóm kia đứng đối diện. 2 chị trưởng nhóm dùng 6 cây nhỏ, mỗi cây được cắt làm đôi, và trộn chung lại. 12 người tham dự nhắm mắt quay lưng lại, vói tay nhận một phần (1/2 cây). Phe A. 6 người bên phải đứng hàng dọc cầm phần cây trong tay dấu kín đừng để phần cây bên đối phương hút vào khúc cây của mình. 6 người đối phương cầm khúc cây của mình đi rà rà hể hút vào phần cây của phe B là mình thắng cuộc. Tính tự nhiên không ai muốn bị người khác thắng vì mình sơ hở. Rà một phút rồi mà không ai thắng. Đổi vị trí, số người phe B đứng hàng thẳng, phe A đi rà. Lần nầy đã có người thắng cuộc trò chơi. Đây là 2 chị em cùng cha cùng mẹ. Người chị muốn cho em mình lãnh phần thắng nên để khúc cây của mình thoải mái, hơi chìa ra khi em mình sắp đến gần. Lần nầy 2 khúc cây khắc nhập vào nhau trở thành một cây nguyên vẹn, tươi tốt.
Suy niệm hồng ân
Chị trưởng trò giải thích vì tình chị em thương nhau, người chị không cần dành phần thắng cho mình mà nghĩ đến niềm vui và thành công của em. Chúng ta chị em cùng dòng, Dòng MTG. Chúng ta là con cùng một Cha và cùng một Mẹ Maria trên trời. Người Mẹ với tâm hồn; “Gentle-Humble-Charity” Chúa và Mẹ muốn chúng ta yêu thương nhau như con cùng một cha và cùng một mẹ. Nhường nhịn, hi sinh, bỏ mình để đem phần thắng lợi cho chị em khác.
Mẹ Thánh Ann Seton nói: Cửa Thiên Đàng rất thấp – chỉ có những người có tâm hồn “khiêm nhường” mới thấp đủ để vào được.
Suy niệm hồng ân tiếp...
Sr. Maria Uyên, California