HỒI KÝ HỒNG ÂN “37 GIẤC MƠ” #13, CHÚA GIÊSU CHO VIỆC LÀM GIÚP NGƯỜI HOMELESS Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
Năm 1991
13. CHÚA GIÊSU CHO VIỆC LÀM GIÚP NGƯỜI HOMELESSChúa Giêsu cho phát bánh mì và lau chân cho bệnh nhân.
TV. New Orleans, 1991
Hiện diện1. Căn phòng rộng, có nhiều người vừa đàn ông, đàn bà và trẻ em
2. Chúa Giêsu với chậu nước, tay trái quấn khăn trắng đang rữa mụt nhọt ở chân cho một người nghèo khó, bệnh tật.
3. Trên bàn có thúng bánh mì kẹp thịt thật ngon
4. Con, Uyên đến xem rồi xin việc giúp Chúa.
Giấc mơ Đêm hôm đó, con đang ngủ tại Tu viện New Orleans, Louisiana, trong giấc mơ thì con đang ở California. Khi con đi ngang qua một phòng đầy người, vào xem con thấy họ vừa đàn ông, đàn bà và trẻ em, họ là những người nghèo và bệnh tật đáng thương. Chúa Giêsu đang chữa bệnh cho họ. Chúa Giêsu chữa chân cho một người vừa xong, Ngài định lấy giải khăn màu trắng quấn quanh cánh tay trái của Ngài, lau các vết thương ở chân cho bệnh nhân, con vội vàng xin Chúa cho con việc đó, Ngài trao khăn cho con, con lau thật kỹ và trút hết tình thương cảm trên người đó như Chúa đã làm. Chúa cho con giúp Chúa cho tới khi Chúa chữa xong những người bệnh. Tiếp đó Chúa bảo con, con chia bánh mì cho họ và con đã làm với Chúa. Khi Chúa cho họ ăn no nê và chữa lành các thứ bệnh. Chúa đi ra, con đi theo Chúa. Chúa đi ngang qua một hành lang, hai bên hành lang đó cò nhiều người sang trọng, mặc áo đẹp và có những hành vi và những lời nói nhục mạ Chúa, Chúa im lặng không có phản ứng bất bình với họ. Ngài quay qua nhìn con và nói:
“Con còn muốn theo Cha nữa không?”
Con thưa:
"Thưa Chúa có."
Đến đây con tỉnh giấc.
Bài suy niệm hồng ânMùa hè năm nầy (1991) con được bài sai về làm cho người Homeless của Địa Phận Los Angeles. California. Khi có giấc mơ nầy con chưa biết bài sai mới nhà Dòng đã chỉ định cho con nhưng Chúa và Đức Mẹ đã biết và chuẩn bị tâm hồn trước cho con, nên khi nghe và nhận bài sai con rất bình an, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui để đón nhận THÁNH Ý CHÚA.
Trong 17 năm làm ở trung Tâm Homeless. Đầu tiên con làm ở nhà Langguil, nhà nầy chỉ có 30 bà mà thôi, tiếp đó con làm ở Family Homeless ở Long Beach, nhà nầy vừa có bố, có mẹ và trẻ con; nhà sau cùng là Hawkes chỉ có các bà, các cô mà thôi. Con làm ở nhà Hawkes cho tới tuổi nghỉ hưu.
Mỗi lần con lên xe đi đến nơi phục vụ cho người nghèo con thưa với Mẹ:
"Mẹ, công chúa của Mẹ đến phục vụ người nghèo của Chúa Giêsu con yêu quí của Mẹ đây, Mẹ đi với con, làm với con, hướng dẫn và giữ gìn con. "
Con đều được Mẹ trả lời:
"Con hãy làm với Mẹ,hãy làm như Mẹ, làm hết con tim với lòng khiêm tốn."
Mỗi sáng trong giờ Thánh Lễ con dâng từng người một trong trung tâm cho Chúa Giêsu và Mẹ. Con gởi gắm họ cho Chúa Ba Ngôi trong Nhà Tạm:
"Lạy Chúa Giêsu của con, xin cho con biết Chúa muốn gì nơi con ? Chúa muốn làm gì trong một tư thế khiêm nhượng dường ấy?"
Con nghe Chúa nói:
“Con của Cha, hãy giúp đỡ Cha; hãy cho Cha các linh hồn”.
Suy niệm hồng ân tiếp...Sr. Maria Uyên, California