HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ” #15, HỒ TẮM "TÌNH CHÚA TÌNH NGƯỜI"
Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
Năm 1996,
15. HỒ TẮM "TÌNH CHÚA TÌNH NGƯỜI"
California, 1996
Hồ tắm của Bác Vượng
Hiện diện.
1. Bác Vượng (cả 2 bác)
2. Căn nhà thô sơ kiểu nhà gỗ của người nghèo
3. Hồ tắm hình chữ S, nước không sâu, nước màu xanh thật là xanh trông rất đẹp
4 Hồ toàn là các em nhỏ tắm và có 2 ông Mỹ trạc đọ 50 tuổi cùng tắm để bảo vệ an toàn cho các em
5. Ít sách nấu ăn và sách tài liệu nghiên cứu về tình thương để trên bờ hồ, các em làm nước bắn lên mà sách không ướt.
Giấc mơ
* Ghé thăm bác Vượng ở Marrero, New Orleans. Hai Bác mời vào nhà và cho đến thăm căn phòng ở của hai Bác. Sau đó bác dẫn đến thăm hồ nước TÌNH CHÚA TÌNH NGƯỜI do hai bác tự tay mới xây. Hồ chỉ rộng đủ cho các em mồ côi homeless tắm hằng ngày. Hồ xây theo chiều dài, cong cong như chữ S thẳng, phần ngoài cho các em nam tắm, phần gần phòng ngủ cho các em nữ tắm.
Bác Vượng giải thích : Vợ chồng con có vừa đủ ăn, vợ con làm bánh, chè, sôi bán mỗi ngày có dư chút đỉnh, chúng con muốn thi hành như lời Chúa dạy : chia sẻ tình thương và của cải Chúa ban cho qua các em nghèo, mồ côi, không nơi nương tựa. Con nghĩ ra cách : Chúng con không có đủ tiền để nuôi hết số các em nầy, nên chúng con xây cái hồ tắm nầy thì tất cả các em đều được hưởng. Mỗi ngày các em vào tắm hồ, chúng con có cơ hội để giúp các em nhận ra tình thương của Chúa để các em đừng thất vọng, trái lại các em biết để tạ ơn Chúa bất cứ hoàn cảnh nào. Tình thương của chúng con là một nấc thang để các em bước lên trong sự hiểu thấu được tình thương của Chúa đã thương các em qua người khác.
Con hỏi:
"Tại sao nước bắn lên sách mà sách không bị ướt?"
Ông Vượng trả lời:
"Không có sự gì mà Chúa không thể làm được. Mấy tài liệu đó để chúng con lo cho việc tình thương nầy nên Chúa giữ gìn chúng không bị ướt đó thôi."
Cửa sổ để vào nhà, từ hồ tắm vào nhà ông bà phải leo thang mới chui qua cửa sổ được. Ông bà mời ăn Broccoli, cà rốt, celery tươi. Ông nói:
"Phải vào cửa hẹp và ăn kham khổ mới làm việc thiện cho Chúa được."
Thức giấc là 7:12 AM. Chiều hôm đó được Sr. Thanh Nga chia sẻ về ơn gọi khó nghèo của Sr. Sr. nói:
"Trên đường về quê, gặp nhiều Thánh giá nhưng không phải khi gặp được Thánh giá là ngừng lại đó hoặc bị Thánh giá dội ra, mình phải nhìn cái mầu nhiệm sau Thánh giá đó nên mình phải vượt qua."
Con mừng quá vì gặp được người đồng tư tưởng với tinh thần sống của mình.
Mỗi khi gặp Thánh giá là nói lên một dấu báo hiệu: Chúa Giêsu đang cầm quà đợi con ở “điểm hẹn”, con chuẩn bị tinh thần, tư cách để đón nhận món quà Chúa đang cầm sẳn trong tay. Món quà Chúa trao cho con là: Thánh Ý Chúa. Món quà con đổi cho Chúa là: ý riêng của con.
Cám ơn Chúa đã cho con một ngày sống vui, bình an.
Suy niệm hồng ân:
Lc. 13,24 Chúa Giêsu bảo rằng: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có người tìm cách vào mà không thể được…”
Lạy Chúa, con đã đọc Lời Chúa qua câu nầy nhiều lần nhưng con chưa ý thức và chưa sống đúng Ý của Chúa dạy, nên hôm nay Chúa nhắc nhở con qua giấc mơ để con suy nghĩ hơn. Khó thật, con phải leo thang và ráng sức mới chui vào cửa sổ của bác Vượng được. Con phải ăn uống kham khổ, phải sống kham khổ, phải hy sinh mới làm việc thiện được. Những gì Chúa ban cho, của cải, tài năng, sức khỏe…con phải biết chia se với người thiếu thốn hơn con như gương 2 bác. Con phải đón nhận đau khổ, coi đó là món quà Chúa ban tặng cho, con mới hạnh phúc được.
Suy niệm hồng ân tiếp...
Sr. Maria Uyên, California