CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ÂN NHÂN
ĐÃ HỖ TRỢ CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH
GIÚP KHUYẾT TẬT VÀ BÊNH NHÂN PHONG CÙI
tại Nghệ An
Nghệ An ngày 02/06/2017. Thời tiết 38 độ C, nắng gắt đến nỗi không ai muốn ra
ngoài đường,
nhưng với lời hiệu triệu mạnh mẽ của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn đến với “chiến dịch mùa hè xanh”, hội đồng
hương giáo phận Vinh đang lao động
ở Hàn Quốc cử các thành
viên về đồng hành với cha Raphael giúp các trung tâm
khuyêt tật, mồ côi và
đặc biệt viếng thăm trại phong Quỳnh Lập và tặng quà.
Sáng ngày 02 đoàn đã chia nhau
đi hai hướng về Nghi Diên và
Nghi Vạn, Nghi Trung tặng
quà cho các
em khuyết tật và mồ
côi, mãi tới 10 giờ gặp nhau ở điểm hẹn Nam Cấm.
1. Trước tiên chúng tôi
đã mua một số quà cho các
em 20 em khuyết tật ở mái ấm Tân
Hương, thuộc
địa bàn xã Nghi Vạn,
Nghi Lộc, Nghệ An, và trao tận tay cho Xơ
phụ trách dòng Bác Ái
7.000.000 VND tiền mặt
để lo cho đời sống các em.
2. Khuyết
tật Làng Nam, thuộc xã Nghi Trung, Nghi
Lộc, Nghệ An và trao tận
tay cho
các em 7.000.000 VND và quà bánh.
3. Khuyết
tật 31/05 Nghi DIên, Nghi Lộc,
Nghệ An 7.000.000 VND Và
quà bánh.
4. Cũng
vào buổi trưa hôm đó
đoàn trực chỉ trại Phong Quỳnh Lập cách đó khoảng 100 km Đoàn đã trao phần quà cho 195 bệnh
nhân cùi 30 triệu + 6 triệu tiền quà.
SHAPE
\* MERGEFORMAT
![](http://www.memaria.org/Images/upload/thutin/ChienDichMuaHeXanh-ChanThanhCam (2).jpg)
Tổng cộng 5 điểm trong Chiến Dịch Mùa Hè Xanh :
1- Khuyết
tật Tân Hương 7.000.000 VND
2- Khuyết
tật 31/05 Nghi Diên 7.000.000 VND
3- Khuyết
tật Làng Nam 7.000.000 VND
4- Bệnh
nhân trại phong Quỳnh Lập 36.000.000 VND
5- Giúp
người nghèo tại Phúc Yên 30.000.000 VND
Tổng chi : 87.000.000 VND
Số tiền nhận được
TT
|
ÂN NHÂN
|
SỐ TIỀN
|
TIỀN VIỆT
|
NGÀY
|
1.
|
Ngo Thi Kim Thu
|
100 USD
|
2.200.000 VND
|
10-04-2017
|
2.
|
Tran Thị Ngọc
Hân
và các ân nhân ở Pháp
|
1000 EUR
|
25.291.000 VND
|
12-05-2017
|
3.
|
Đồng Hương ở Hàn Quốc
|
|
56.000.000 VND
|
|
|
|
Tổng cộng
|
=SUM(ABOVE) 83.491.000 VND
|
|
Kính thưa
các ân
nhân!
Mười người phong cùi muốn đến với Chúa Giêsu, nhưng
căn bệnh này không cho
phép họ tới gần, nên tất cả
đồng thanh kêu lên: “Lạy
Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!”
(Lc.17, 11-19) đoạn Tin Mừng thánh Lu-ca kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và
mười người
phong cùi. Họ đã giữ lề luật của dân Chúa,
nên đã không tiến lại gần Chúa Giêsu mà
chỉ dám đứng ở đằng
xa lên tiếng
xin Người thương xót. Chúa Giêsu đã đáp
lại lời van xin của họ.
Hôm nay, trong cuộc sống cũng xảy ra như thế
họ đứng xa và mọi
người giúp đỡ, tuy nhiên, điều xảy ra trong
Tin Mừng thánh Lu-Ca là chỉ có
một người trong số họ đã trở lại sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà
ca ngợi Thiên Chúa và cảm
tạ Ngài. Và trớ trêu thay, người độc nhất có cử chỉ
đứng đắn
này lại là một người
Samaria.
SHAPE
\* MERGEFORMAT
![](http://www.memaria.org/Images/upload/thutin/ChienDichMuaHeXanh-ChanThanhCam (2).jpg)
Kính thưa các
ân nhân cái
thực tế lạ lùng này
là 195 bệnh nhân đều muốn trở lại cảm ơn các ân
nhân chứ không phải như 9 người trong Tin Mừng thánh Lu-ca, nhưng thương thay là họ không
đi được,
nên họ nhờ tôi cảm
ơn các ân nhân thay
họ. Đặc biệt Cô Trần Thị
Ngọc Hân và các ân
nhân ở Pháp luôn đồng hành với chúng tôi trong
các chiến dịch, từ khi anh Nguyễn
Huy Sơn còn sống đến khi Chúa gọi anh về, khi
lâm bệnh nặng anh còn thao thức
đến người
nghèo, chúng tôi không bao
giờ quên được.
Ngạn ngữ Pháp
nói: “Lòng biết
ơn là trí nhớ của
trái tim”.
Đúng vậy, lời tri ân
cảm tạ là lời nói
của con tim. Lòng biết ơn là nghĩa cử
của tâm hồn. Chỉ có những trái tim
gỗ đá mới không nhận biết ân huệ được
trao tặng. Vì vậy, lòng biết ơn là bông hoa
đẹp tô điểm cho cuộc đời.
Chính những lời cám ơn
sẽ làm cho cuộc sống tăng thêm hương vị ngọt ngào và làm
cho cuộc đời này thêm ý nghĩa vì mọi người
biết liên đới với nhau hơn.
Thánh Phao-lô
nói: “Cho thì hơn là
nhận”. Quả thật, cuộc
sống hiện tại của mọi người sẽ đẹp biết bao khi mọi người
biết chia sẻ tình thương
cho nhau. Mỗi cử chỉ yêu thương sẽ được đánh dấu bằng lời “cám ơn”, sẽ
làm giàu thêm tình người.
Mọi người sẽ sống trong tình huynh đệ
với những “món nợ tình
thương” trao trả cho nhau.
Một lần nữa xin Thánh Tâm
Chúa đổ tràn muôn ơn
lành trên các vị ân nhân.
Chiến dịch Mùa Hè Xanh khép
lại, nhưng mùa hè của
miền trung vẫn còn oi
bức!!!
Linh mục Trần Xuân Nhàn,
Nhà thờ Phúc Yên, xã
Thanh Yên,
Huyện Thanh Chương,
Tinh Nghệ An, Việt Nam.
Điện thoại: 0913092476
Email : rapxuannhan@gmail.com
|