|
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #10, Mầu Nhiệm Của Kinh Mân Côi
|
|
Thứ Sáu, Ngày 2 tháng 6-2017
|
HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ” #10, MẦU NHIỆM CỦA KINH MÂN CÔI Maria Uyên con nhỏ của Mẹ
NĂM 1988
10. MẦU NHIỆM CỦA KINH MÂN CÔI, Đức Mẹ ban Niềm Vui và cứu đói gia đình con,
TV New Orleans, 13.1.1988 lúc 2:30 A
Hiện diện
1 . Đức Mẹ Tỵ Nạn - Đức Mẹ Fatima 2. Cuối nhà thờ có Cha Andrew Trần Cao Tường và nhóm giáo dân khoảng 30 người dang Lần Hạt Mân Côi. 3. Tại nhà thờ GX. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Versailles, New Orleans, nơi con đang phục vụ. 4. Ngày 13 tháng 1 năm 1988
Thời gian đó con rất là đau khổ. Con dụ dỗ mãi cháu con nó mới chịu nói sự thật cho con biết về gia đình của con, cháu nói:
"Nội bị bệnh nặng, đi bệnh viện bị đuổi về vì thiếu dinh dưỡng, cần phải ăn chút thịt mỗi ngày nhưng không có tiền để mua thịt. Mệ cấm không được đứa nào nói với O Uyên, vì Mệ có nghe mấy người tu qua Mỹ, vì lo gia đình mà bỏ tu, ra ngoài làm tiền giúp gia đình, Mệ muốn O Uyên tu ." Giấc mơ:
Con đang ngủ tại Tu Viện nhưng trong giấc mơ là con đang lần hạt ở trong nhà thờ Các Thánh Tử Đạo VN, Giáo xứ Versailles. Sau Thánh lễ, một nhóm lớn khoảng 30 người lần hạt Mân Côi do Cha Andrew Trần Cao Tường hướng dẫn. Cha Andrew là người rất say mê và dạy giáo dân của Ngài kính Mẹ bằng tràng hạt Mân Côi. Đang lúc lần hạt con thấy Đức Mẹ Tỵ Nạn và Đức Mẹ Fatima nói chuyện với nhau, con chạy tới, con cũng bắt chuyện với 2 Mẹ. Con chạy đến cầm tay Đức Mẹ Tỵ Nạn con nói:
"Da của tay Mẹ cũng giống như da tay con ."
Rồi chạy qua Mẹ Fatima con cũng vuốt ve tay Mẹ và con cũng nói vậy. Con chạy qua chạy lại với 2 Mẹ, con nói lung tung vì mừng quá. Con nói Mẹ nghe, Mẹ cười chứ không nghe Mẹ nói gì hết. Đến giờ Mẹ chào con Mẹ đi, con hỏi Mẹ:
"Thưa Mẹ, con có được về Thiên đàng với Mẹ không ?"
Mẹ cười và gật đầu. Con tỉnh giấc lúc 2:30 Am
Suy niệm hồng ân
Sau khi tỉnh giấc con vào nhà nguyện của Tu viện lần một tràng hạt kinh Mân Côi Mầu nhiệm Năm Sự Vui, con ngắm từng mầu nhiệm rất kỹ và con cảm thấy mầu nhiệm nào sức nóng cũng vơi đi rất nhiều, mỗi mầu nhiệm sức nóng chỉ còn lại leo lét như ngọn đèn sắp tắt.
Trở lại phòng ngủ, trong khi ngủ con lại có một giấc mơ tiếp tức là giấc mơ chiếc xe 4 bánh trở thành 12 bánh (của giấc mơ số 11 sau đây).
Con cám ơn Mẹ nhiều, Hai Mẹ đã thương con, Mẹ đến an ủi con, đã lấy đi nỗi buồn của con mà đổ đầy tràn niềm vui cho con.
Suy niệm hồng ân tiếp ...
Sr. Maria Uyên, California
|
|