MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phần II: Quyền Năng Của Ăn Chay
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Friend of Medjugorje

Người bạn của Medjugorje

Cộng đồng Caritas ở Birmingham, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ

Kim Hà dịch

1. Tóm Tắt Sự Kiện Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Medjugorje, Nam Tư

Làng nhỏ bé này đã nhìn thấy ánh sáng. Đó là tựa đề một câu chuyện ngắn mà tờ báo Readers Digest đã đăng vào tháng 2 năm 1986. Đây là lần đầu tiên mà một tờ báo lớn đã kể lại câu chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra tại ngôi làng bé nhỏ tên Medjugorje, Bosnia – Hercegovina. Lúc ấy, cả làng chỉ có chừng 400 gia đình mà thôi.

Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 1981, vào đúng ngày lễ kính Thánh Gioan Tẩy giả, người tuyên xưng sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai. Vào cuối chiều ấy, Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã hiện ra với hai người trẻ : Mirjana Dragicevic và Ivanka Ivankovic. Ngày hôm sau, bốn người trẻ khác cũng được nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria, đó là Marija Pavlovic, Jakov Colo, Vicka Ivankovic, và Ivan Dragicevic. Tổng cộng là sáu thị nhân được thấy Đức Mẹ Maria. Các thị nhân này không có liên hệ bà con. Hiện nay, có ba thị nhân không còn thấy Đức Mẹ hàng ngày nữa. Tính đến tháng 9 năm 1999, Đức Mẹ Maria vẫn còn hiện ra với ba thị nhân còn lại, tổng cộng là 6,670 lần.

Hiện tượng siêu nhiên này đã thắng được tất cả những nỗ lực mà chính quyền Cộng sản đã cố gắng để dập tắt. Ngoài ra, các khoa học gia đã nghiên cứu và điều tra, với sự phản đối của vị giám mục địa phương. Dù gặp mọi khó khăn ngăn cản, nhưng các cuộc hiện ra vẫn cho thấy đó chính là từ Thiên Chúa mà đến, bởi vì không có sự gì hay bất cứ ai có thể ngăn chận được.

Đã hơn 18 năm qua, các cuộc hiện ra đã chứng tỏ sự thật mà ai dù có cứng lòng mấy, cũng phải tin rằng đó là từ Thiên Chúa. Những kẻ chống đối việc Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje đã bị khuất phục bởi rất nhiều hoa quả của nơi này. Hàng triệu người đã được ơn ăn năn, hoán cải mạnh mẽ đến nỗi, họ thay đổi cuộc sống và còn thay đổi luôn bộ mặt của thế giới nữa.

2. Ăn Chay

Từ ngữ này xuất hiện ít nhất là một trăm lần trong các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Đề tài ăn chay chắc hẳn không mang lại sự hứng thú cho người nghe, nhưng có nhiều người đã chú ý đến việc ăn chay rồi. Trong nhiều năm nay, đã có một số lớn các độc giả yêu cầu chúng tôi viết về đề tài này.

Chắc chắn ăn chay là một phần căn bản rất quan trọng trong kế hoạch của Đức Mẹ Maria. Qua các thông điệp, chúng ta đã học hỏi rất nhiều về việc ăn chay, vì việc này mang lại nhiều quyền năng. Satan là kẻ nghịch cùng Thiên Chúa, hắn có rất nhiều quyền năng. Khi hắn bị Chúa đuổi xuống hỏa ngục, hắn đã mang theo quyền năng và tri thức của h ắn để đi vào bóng tối. Đức Mẹ đã phán trong một thông điệp ngày 14 tháng 11 năm 1985 như sau:

“Satan rất mạnh mẽ. Hắn muốn vận dụng tất cả sức lực của hắn để phá hủy chương trình của Mẹ”.

Chúng ta cũng học được từ Đức Mẹ Maria rằng : Satan luôn đem lại sự dữ và sự xấu, nhưng sự lười biếng không thuộc về hắn. Hắn là một kẻ ra sức làm việc để đoạt các linh hồn và hắn không bao giờ ngủ cả. Trái lại, hắn luôn nhìn bạn khi bạn sơ hở. Đức Mẹ nói vào ngày 14 tháng 1 năm 1985 như sau :

“Satan rất siêng năng làm việc trên thế giới. Các con hãy cẩn thận”.

Chỉ có những kẻ điên cuồng hay khờ dại mới tin rằng họ có thể đánh bại Satan bằng sức lực riêng của họ Đức Mẹ nói rằng Mẹ sẽ ban cho chúng ta một ơn đặc biệt, một quyền năng để thắng quyền lực của Satan, một sức lực chẳng những thắng được con quỷ dữ mà còn thắng luôn cả đạo binh của hắn. Thật là điều kỳ diệu.

Quyền năng này mạnh mẽ để có thể chiến thắng những quyền lực của Satan và bè lũ của chúng. Chúng ta chỉ là những tạo vật yếu hèn, nếu so sánh với thế giới ma quỷ, khi chúng luôn rình mò để làm hại chúng ta. Vì thế, chúng ta cần có một sức mạnh đặc biệt, một vũ khí, cộng thêm với lời cầu nguyện. Như thế, chúng ta sẽ chiến thắng lực lượng của ma quỷ. Hãy nghe Đức Mẹ nói như sau :

“Các con thân mến, Satan đang rình mò để cướp linh hồn từng cá nhân một. Đặc biệt trong công việc hàng ngày, hắn muốn tung ra những sự bối rối ở quanh các con”.

Như vậy, ăn chay có nhiều lợi ích. Khi ăn chay, bạn có thể đánh bại được Satan, nhưng chính Chúa là Đấng chiến thắng hắn. Satan không thể làm được gì, trừ khi Chúa cho phép hắn. Qua việc bạn ăn chay, bạn đã giúp Chúa trói cột Satan. Chúa rất yêu thích những linh hồn nào hy sinh, chịu nhịn đói vì tình yêu Ngài. Vì thế Ngài sẽ ban ơn lành cho những ai cố gắng ăn chay để họ có sức mạnh và Ngài sẽ giúp hủy diệt các kế hoạch của Satan.

Ba điều quan trọng để Chúa giúp chúng ta hủy diệt chương trình của Satan là :

1) Cầu nguyện

2) Ăn chay

3) Thần phục và để Chúa hành động

Ngày 17/4/1986, Đức Mẹ Maria đã phán như sau:

“Các con hãy cầu nguyện, ăn chay và để Chúa hành động qua các con”

Ta sẽ không thể hiểu rõ nổi những quyền năng mà Chúa ban cho chúng ta qua việc cầu nguyện và ăn chay. Một điều mà công ty không thể hình dung và ngờ được : đó là tất cả các vũ khí mạnh mẽ nhất trên thế giới này như bom, đạn, hỏa tiễn, không lực, binh đội hay tất cả các vũ khí trên thế giới họp lại, từ quá khữ, cho đến hiện tại và tương lai, cũng không thể nào so sánh được với sự kiện một cá nhân tình nguyện ăn chay, vì lòng yêu mến Chúa trong một ngày. Tại sao vậy?

Bởi vì tất cả mọi vũ khí mạnh nhất cũng không thể làm cho Chúa ban một ơn huệ. Tuy nhiên, chỉ một người với tấm lòng trong sạch, chịu khó ăn chay vì lòng yệu Chúa thì kẻ ấy có thể làm cho Chúa vui lòng mà hành động. Điều này cũng tương tự như khi tất cả kỹ thuật và sáng kiến khoa học, tất cả các chuyên gia cừ khôi nhất trên thế giới cũng đành bó tay trước một căn bịnh không thể chữa trị được, nhưng chỉ cần một người ăn chay và cầu nguyện chân thành cũng có thể làm cho Chúa ra tay chữa lành cho những ai mà kẻ ấy đang cầu xin Chúa.

Chúng ta có nhiều đặc ân và đặc quyền vì đã được Đức Mẹ dạy dỗ và ban cho món quà lớn lao tuyệt vời là việc ăn chay. Khi ăn chay mà chúng ta cảm thấy đó là gánh nặng thì sẽ không được ích lợi gì cả. Đó là một hồng ân để chúng ta được quyền thi hành. Đó là món quà mà Chúa Nhân Lành đã ban cho ta. Khi ta thực hành nghiêm túc và với đầy tình thương, Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Thật là tuyệt diệu khi Chúa nói với chúng ta:

“Cha ban cho các con một cách thức khi mà mọi sự khác đã thất bại. Cha chấp nhận sự hy sinh này, nếu các con ăn chay bằng cả trái tim và Cha sẽ ban cho các con tất cả những gì các con cần trong cuộc sống mà các con đã nài xin”.

Nhưng nếu bạn không có đủ sức mạnh để ăn chay thì sao? Đức Mẹ dạy chúng ta như sau :

“Các con hãy cầu nguyện để xin ơn ăn chay”. (TĐ 17/4/1986)

Một người đàn ông chuẩn bị cả mấy tháng vì biết rằng mình sẽ đến Medjugorje vào sinh nhật của mình. Anh ta cầu xin Đức Mẹ Maria ban cho anh một ơn gì mà Đức Mẹ muốn chọn cho anh. Vào người 24/4/1988 anh cùng đi với Marija đến nhà thờ Thánh Gia-cô-bê để dự buổi hiện ra. Lúc đó, chỉ có hai hay ba người hiện diện. Trong lúc Đức Mẹ hiện ra, anh dâng hết những năm tháng cầu nguyện của anh lên Đức Mẹ, với tất cả tình yêu thương sâu đậm mà anh dành cho Mẹ.

Anh hiểu rằng trong suốt buổi hiện ra, Đức Mẹ đã ban cho một ơn gì đó, nhưng anh không biết đó là ơn gì. Tuy nhiên, trong suốt một tuần qua đi, điều đó trở nên rõ ràng cho anh. Anh biết mình nhận được hai ơn. Một là khả năng cầu nguyện sâu lắng và hai là ơn ăn chay. Sự ăn chay từ đó trở nên một ao ước chân thành của anh. Cho đến nay, ơn ấy là một hồng ân ở trong tâm hồn làm cho anh cảm thấy tự bất mãn nếu vì lý do gì mà anh không giữ chay được.

Đức Mẹ Maria cũng dạy chúng ta rằng tình yêu là một món quà từ Chúa mà đến. Chúa là nguồn mạch mọi sự lành thánh, nên mọi sự tốt đẹp đều đến từ Chúa, vì Ngài là Đấng Chí Tôn, là Đấng thánh thiện.

Khi ta ăn chay từ trong tâm hồn thì ta làm một điều lành lớn lao. Liệu việc ăn chay có ảnh hưởng gì đến ta không? Có, có nhiều hoa quả nảy sinh từ việc ăn chay.

Ăn chay cho ta khả năng để chiến thắng lỗi lầm và tội lỗi. Rất nhiều linh hồn trên thế giới bị sa hỏa ngục vì tính xác thịt. Xác thịt làm cho con người luôn ham muốn dâm ô, khoái lạc, sự thoải mái, tham lam, bạo lực. Đa số các linh hồn thời này đang ở trong tình trạng ấy. Hiện nay, có những linh hồn muốn sống thanh sạch và khiêm cung nhưng bị tính xác thịt và các giác quan khống chế. Nếu không ăn chay thì xác thịt sẽ luôn thắng ta, và đời sống ta là chuỗi ngày xung đột giữa linh hồn và xác thịt.

Nếu ta đi theo tính xác thịt thì sẽ đi vào con đường chết đời đời và mất bình an. Khi ta đi theo tâm linh thì đi đến sự sống vĩnh cửu và bình an. Khi con người đi theo tính xác thịt ước muốn của người ấy sẽ đối nghịch với Chúa và sẽ không tuân theo luật của Ngài

Những ai đi theo tính xác thịt thì không làm vui lòng Chúa. Bởi vậy, chúng ta phải tuân theo Thần Khí. Những ai không có Thần Khí Chúa ngự trong họ, thì không thuộc về Chúa. Chúng ta không sống theo tính xác thịt mà sống theo Thần Khí. Tuy nhiên, đa số loài người không làm được điều ấy. Lẽ ra một linh hồn dẫn dắt xác thịt, thì lại là xác thịt dẫn dắt linh hồn. Thật đáng buồn khi nhiều người sống theo tính xác thịt dẫn dắt linh hồn mình vào ngay hỏa ngục.

Vì thế, có thể nói rằng hễ bạn sống theo tính xác thịt thì bạn sẽ chết vĩnh viễn. Nếu bạn để linh hồn dẫn dắt xác thịt, từ bỏ những việc ham muốn của xác thịt, thì bạn sẽ sống vĩnh cửu. Nếu bạn để linh hồn mình hướng dẫn để làm điều lành thì bạn được gọi là con cái của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã làm một chuyện lạ qua thư Corintô. Trong thời kỳ Giáo hội tiên khởi, ngài đã để cho Satan hủy diệt thân xác một người để ngài cứu tâm linh của người ấy khỏi tội loạn luân (Trích thư thứ I Corintô 5:5).

“Bạn hãy giao người này cho Satan để hắn hủy hoại xác thịt, còn phần tâm linh người này có thể được cứu thoát, trong ngày của Chúa Giêsu Kitô”.

Có lẽ cả cộng đoàn Côrintô đã cầu nguyện cho người ấy. Chúa đáp lời bằng hành độnt của Thánh Phaolô. Chúng ta có biết bao nhiêu là thân nhân và bạn hữu mà ta hằng cầu nguyện cho, và Chúa đã gửi sự khó khăn đến, qua tây của Satan. Ông Job trong Cựu Ước, là một người công chính những đã bị Satan thử thách. Vậy những linh hồn bất chính còn chịu đựng biết bao đau khổ để họ quay trở lại với Chúa?

Khi ta tự nguyện ăn chay, ta sẽ cứu được rất nhiều đang đau khổ, và chữa lành mọi bệnh tật. Tội lỗi luôn mang lại sự bất hòa. Bất hòa mang lại lo âu, lo âu mang lại giận hờn, giận hờn mang lại cay đắng, cay đắng như một loại át-xít hủy hoại cái bình đang chứa đựng nó.

Tội lỗi làm cho sức khỏe suy sụp. Ăn chay làm cho sức khỏe phục hồi. Linh hồn được thanh tẩy sẽ tìm thấy bình an. Hành động của Thánh Phaolô là nộp xác thịt người ấy cho Satan nhằm thanh tẩy hắn khỏi tội lỗi và tánh xấu của hắn. Khi ta ăn chay, Chúa sẽ làm mọi sự. Ta ăn chay để tự cứu mình, mà còn cứu mình ra khỏi mọi sự đang cản lối mình đến với Chúa. Tình yêu Chúa bao la và Ngài luôn muốn cứu rỗi chúng ta.

Lịch sử nước Do Thái cho thấy Chúa luôn thanh tẩy họ để kéo họ đến gần Ngài hơn. Tuy nhiên sự hy sinh ăn chay đã cứu thành phố Ninevê, nơi mà tiên tri Jonah đã tiên báo là Chúa có kế hoạch để hủy diệt vì tội lỗi của dân thành này.

Cách thức của Chúa và tình yêu của Ngài rất rõ rệt cho những ai muốn hiểu điều ấy. Ăn chay có chung một kết quả như hành động của Thánh Phaolô vì đã giết đi những ước muốn và khuynh hướng xác thịt. Thiên Chúa là Tình yêu, Ngài mong muốn chúng ta tự thanh tẩy mình với việc ăn chay.

Làm sao linh hồn và xác thịt có thể làm việc chung với nhau? Cả linh hồn và xác thịt không thể làm chủ cùng một lúc. Chúng luôn luôn chiến đấu với nhau để tìm sự thỏa hiệp. Thỏa hiệp là một sự thoái lui đang khinh bỉ và rất nguy hiểm. Đời sống một Kitô hữu không có chỗ cho sự thỏa hiệp giữa xác thịt và tâm linh.

Linh hồn và xác thịt đối nghịch nhau và sẽ không bao giờ hòa hợp với nhau. Nếu không muốn mất linh hồn thì phải ăn năn, thống hối. Thư Galat, đoạn 5, câu 17 có nói :

“Vì tính xác thịt thì ước những gì trái nghịch với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau...”

Đó là lý do tại sao mà Đức Mẹ luôn nhấn mạnh về việc ăn chay. Mẹ muốn hoa, trái của tính xác thịt chết đi, để hoa trái của Thần Khí, của linh hồn được sống. Thánh Kinh chỉ cho ta những hoa quả của tính xác thịt là : dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén... (Galat 5:19-21)

“Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê” (Galat 5:24)

Đức Mẹ Maria nhấn mạnh về việc ăn chay. Nếu chúng ta tuân theo lời Mẹ thì điều ấy chẳng những mang lại sự bình an cho cá nhân ta mà còn mang lại hòa bình cho toàn thế giới nữa. Khi một linh hồn kết hiệp với Chúa thì không còn bão tố nào ở trong linh hồn ấy, mặc dù bão tố có thể ở chung quanh linh hồn đó. Mặt khác, tính xác thịt có thể nổi dậy với các ước muốn, mặc dù chung quanh người ấy là sự thinh lặng.

Khi bạn quyết định ăn chay, là lúc ấy bạn tuyên chiến rồi đó. Linh hồn tốt lành bảo tính xác thịt xấu xa rằng : “Hôm nay tao sẽ kiểm soát mày, và tao sẽ làm cho mày tốt lành hơn”. Còn xác thịt sẽ phản đối như sau: “Không mày đang ở dưới quyền kiểm soát của tao”.

Thể xác sẽ không thích như vậy, và nó chống đối. Cái bao tử sẽ nói cho bạn biết là nó bực mình với quyết định của tâm linh bạn. Khi bạn ăn chay, bao tử sẽ tiếp tục phản kháng. Linh hồn sẽ đáp lại để chiến thắng cuộc chiến này: “Không tao sẽ cho mày ăn khi nào ta sẵn sàng”. Bao tử sẽ đi xa hơn và dọa bạn : “Nếu mày không cho tao ăn, tao sẽ làm cho mày bị đau đầu”. Thế rồi nó bảo cái đầu hãy tỏ ra nhức đầu một lát để làm cho linh hồn chịu thua. Nhưng từ từ, với quyết định vững chắc để ăn chay, xác thịt sẽ êm dịu, đam mê sẽ biến mất và lời cầu nguyện sẽ sốt sắng. Bạn sẽ bắt đầu cảm nghiệm lời cầu nguyện sâu lắng, bình an và sự thanh khiết.

Linh hồn bạn sẽ cảm thấy vui tươi vì bạn được đến gần Chúa hơn, và bạn trưởng thành trong sức mạnh, linh hồn bạn hân hoan trong nội tâm. Bạn sẽ cảm thấy vui mừng vì biết rằng linh hồn mình đã kiểm soát được tính xác thịt và làm cho nó thuần lại.

Các Kitô hữu thời tiên khởi ăn chay vào mỗi thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Đức Mẹ Maria mời gọi chúng ta hay thực hành y như vậy, hai ngày mỗi tuần bằng bánh mì và nước lã để linh hồn có thêm sức mạnh hầu kiểm soát tính xác thịt. Ăn chay đối với linh hồn cũng giống như chạy bộ đối với thể xác. Ăn chay giúp linh hồn tập thể thao, tăng sức mạnh, và đứng vững trước xác thịt, và làm chủ tình thế, dẹp bỏ đam mê xác thịt.

Mỗi lần người ta chạy bộ thì sẽ giữ được thân hình đẹp đẽ, sẽ mạnh mẽ và đi đoạn đường xa hơn. Thể xác con người cũng mạnh hôn khi tập thể thao. Linh hồn cũng vậy, khi bạn ăn chay đều đặn thì tâm linh bạn vững bền.

Khi ăn chay ta chống lại các cám dỗ một cách dễ dàng, bởi vì ta nghe được linh hồn mình, mà linh hồn nhận được nhiều ơn sủng qua việc ăn chay. Linh hồn bạn sẽ điều khiển xác thịt và lời cầu nguyện của bạn sẽ được Thiên Đàng lắng nghe và đáp lại. Đây là ước muốn của Đức Mẹ Maria và cũng là luật Giáo hội. Rủi thay, xã hội hiện tại đã để cho xác thịt dẫn dắt. Vì thế, chúng ta gặp phải nhiều trở ngại, khó khăn. Khi xác thịt làm chủ linh hồn thì nó không có đủ khả năng để làm điều tốt. Vì tình yêu, ta từ chối tính xác thịt của mình, thay vì đi theo nó để ước muốn thì ta lại chọn Chúa, ta làm cho Chúa thương xót và chấp nhận lời cầu nguyện của mình.

Qua ăn chay, chúng ta có thể xin ơn lành cho những người khác, và xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi bị Satan ám hại, hãy xin Chúa ơn chữa lành bịnh tất hồn xác, hay những gì đã được liệt kê trong 29 điều trên.

Một yếu tố quan trọng của việc ăn chay là cần ăn chay với lòng yêu mến. Tháng 8 năm 1995, có người hỏi cô Vicka, một thị nhân ở Medjugorje, tại sao khi ăn chay lại bị nhức đầu, cô trả lời :

“Khi ăn chay với lòng mến thật sự, thì đó không là một vấn đề nữa. Thật sự người Biệt phái trong Phúc Âm đã ăn chay và nếu chúng ta ăn chay không vì lòng mến như người Biệt phái thì nào có ích lợi gì?”

Cộng đồng Caritas ở tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ, có một truyền thống là mỗi năm ăn chay bằng bánh mì và nước lã trong suốt chín ngày. Đôi khi chúng tôi còn ăn chay nhiều lần như vậy trong một năm. Chúng tôi đã bắt đầu làm tuần cửu nhật bằng cách ăn chay từ năm 1991, để đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria trong thông điệp ngày 25/6/1991. Mẹ phán như sau :

“Các con thân mến, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay một cách nghiêm túc. Mẹ mời gọi các con hãy từ bỏ mọi sự trong chín ngày, để rồi với sự giúp đỡ của các con, những gì Mẹ đã muốn thực hiện qua bí mật Fatima sẽ được hoàn tất”.

Sau tuần cửu nhật và ăn chay đầu tiên, chúng tôi cảm thấy sức mạnh và quyền năng của việc ăn chay này. Vì biết rằng Satan rất mạnh và hắn luôn lợi dụng những khuyết điểm của chúng ta để làm hại ta, chúng tôi bèn quyết định mỗi năm đều làm tuần cửu nhật bằng ăn chay và cầu nguyện để bẻ gãy mọi ràng buộc mà Satan đã áp đặt trên chúng tôi trong năm vừa qua, đồng thời, để xin Chúa ban ơn lành cho các ý chí của riêng mình.

Hai năm trước, khi kết thúc cuộc ăn chay và cầu nguyện trong chín ngày, chúng tôi mở thông điệp của Mẹ ra để biết xem Mẹ muốn dạy điều gì? Trong thông điệp ấy, Mẹ đã phán :

“Các lời cầu nguyện và ăn chay mà các con đã quyết định dâng lên Mẹ trong những ngày này, khi Mẹ xin các con làm, nhưng các con đã không thực hiện vì tình yêu. Mẹ mong mỏi các con hãy dâng việc chay tịnh và cầu nguyện lên Mẹ, với tình yêu như những ngày đầu Mẹ mới hiện ra. Những gì các con quyết định làm và dâng lên cho các ý chỉ của Mẹ ở trong tuần Cửu nhật ấy chưa đủ. Các con phải chọn để cho nhiều hơn bởi vì các con có thể làm được điều ấy”. (TĐ 18/12/1989)

Không nói thì các bạn cũng biết, chúng tôi rất thất vọng vì biết rằng mình đã không thực hiện việc cầu nguyện và chay tịnh với mức độ tình yêu nhiều như các năm trước. Một dấu hiệu đi kèm theo là những ý chỉ của chúng tôi xin đã không được Chúa và Đức Mẹ nhận lời. Do đó, một tháng sau, chúng tôi hoạch định tuần cửu nhật lần nữa.

Trong lần sau này, chúng tôi đã cố gắng hy sinh vì lòng mến và vâng lời trước, rồi hy sinh sau. Bởi vì hy sinh vì lòng mến hơn là bổn phận nên lần này kết quả của tuần cửu nhật rất khả quan và mạnh thế. Những ý chí đặc biệt của chúng tôi đã được Chúa và Mẹ nhậm lời, chẳng những thế mà các Ngài còn ban cho dư đầy hơn điều mà mình mong muốn. Đó là một niềm vui lớn lao cho cộng đồng của chúng tôi. Ngoài ra, những gánh nặng mà Satan đã làm hại chúng tôi thì đã được Chúa bẻ gẫy. Đó là một bài học lớn lao và khiêm cung mà chúng tôi ghi nhớ. Không có tình yêu thì chúng ta không thực hiện được gì cả.

Trong thông điệp ngày 13/12/1984, Đức Mẹ phán :

“Không có tình yêu thì các con không thực hiện được điều gì cả”

Ăn chay sẽ làm cho thể xác suy yếu và dễ mỏi mệt. Thể xác sẽ muốn đi ngủ sớm. Đồng thời bạn sẽ nhận thấy rằng nếu bền bỉ ăn chay, bạn sẽ có thể chiến thắng thể xác, linh hồn bạn sẽ có thêm sức mạnh. Từ đó, bạn có thể cầu nguyện sâu lắng hơn, tập trung và suy niệm tốt hơn. Bạn sẽ có ao ước lớn lao và mong muốn được gần Chúa hơn và thi hành Thánh ý của Ngài.

Cộng đoạn Caritas của chúng tôi cảm thấy rằng sau mỗi thứ tư và thứ sau đã ăn chay bằng bánh mì và nước lã, ngày hôm sau, chúng tôi thấy dễ dàng cầu nguyện hơn. Khi mình té thì không cần cố gắng, nhưng khi mình đứng lên thì cần phải cố gắng hơn. Khi ăn chay, cùng với lời cầu nguyện, sẽ làm thay đổi mọi sự. Ngày ăn chay cũng là lúc cầu nguyện liên lỉ cả ngày.

Đức Mẹ Maria dạy chúng ta rằng trước khi đi ngủ, ta cầu nguyện thì tư tưởng ta sẽ không bị mờ ám. Lúc thức dậy, ta sẽ có khả năng thông suốt về Chúa Giêsu hơn. Hãy nghe thông điệp ngày 30 tháng 10 năm 1983 mà Đức Mẹ đã dạy chúng ta như sau:

“Vào buổi tối, khi con ngủ yêu trong bình an và lời cầu nguyện, sáng sớm dậy, con sẽ nghĩ đến Chúa Giêsu. Lúc ấy, con sẽ có khả năng cầu nguyện cho hòa bình. Nếu con đi ngủ trong sự chia trí, ngày mai lại, đầu óc con sẽ rối bời, và con sẽ quên cả việc cầu nguyện trong ngày hôm ấy”.

Ăn chay là nguyên nhân của mọi sự tốt lành. Là các Kitô hữu, chúng ta nên dùng việc ăn chay như là một vũ khí với đạn dược.

Lời cầu nguyện như súng thần công mà ăn chay là viên đạn của súng, tình yêu là thuốc súng. Một khi đạn dược bắn đi, Satan sẽ gục ngã. Thật khó để chấp nhận việc nói đến sự cầu nguyện, ăn chay và lòng mến như kiểu này, nhưng đó là những từ ngữ mà Đức Mẹ đã dùng trong các thông điệp của Mẹ, đặc biệt khi Mẹ nói đến Satan.

“Các con hãy chiến thắng, bảo vệ, bào chữa, tấn công, canh gác, sẵn sàng có vũ khí, chiến trường, đánh bại, chiến đấu, đánh đuổi, thời của chiến trận chống Satan”.

Như vậy các thông điệp đều nói rằng chúng ta đang ở trong trận chiến và ăn chay là đạn dược. Ma quỷ rất ghét thánh Gioan Vianney, bởi vì ngài ăn chay. Chúng ta đang ở trong trận chiến lớn lao, và vũ khí mà ta có là chuỗi kinh Mân Côi. Nếu ăn chay thì việc lần chuỗi Mân Côi sẽ có quyền năng nhiều hơn.

Thông điệp ngày 8/8/1985:

“Các con thân mến, hôm nay Mẹ kêu gọi các con đặc biệt vào lúc này, hãy tiến lên chống lại Satan bằng cách cầu nguyện. Satan muốn làm việc nhiều hơn, và các con biết hắn đang hoạt động mạnh mẽ. Các con thân mến, hãy mang các vũ khí vào để chiến đấu và với chuỗi Mân Côi trên tay, các con hãy đánh bại hắn! Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ”

Là một cá nhân, bạn có quyền năng để thay đổi và ảnh hưởng thế giới. Thật là sai lầm khi bạn làm giảm giá trị các việc làm tốt lành mà bạn đã đóng góp cho thế giới, qua việc ăn chay và cầu nguyện. Đây là thời gian đặc biệt để đem việc ăn chay trở về lại với Giáo hội, để các linh mục khuyến khích giáo dân ăn chay, để các Giám mục giảng thuyết về đề tài ăn chay. Mong các vị Linh mục và Giám mục thực hành việc ăn chay và làm chứng về việc này. Ước mong mọi người truyền bá việc ăn chay nơi toàn Giáo hội. Nhờ việc chay tịnh, Đức Mẹ Maria sẽ ôm choàng chúng ta trong áo choàng vẹn sạch của Mẹ để dẫn dắt chúng ta, qua Giáo hội, đến một thời đại mới mà Mẹ đã tuyên bố nhân ngày kỷ niệm hiện ra lần thứ 14 ở Medjugorje.

Thông điệp ngày 25/6/1995

“Các con thân mến, hôm nay Mẹ rất vui mừng khi thấy rất đông các con đã hưởng ứng và sống theo các lời kêu gọi của Mẹ. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ mời gọi các con hãy trở thành những người chuyên chở hòa bình đến với thế giới đầy khó khăn này. Các con hãy cầu nguyện để hòa bình được hiển trị càng sớm càng tốt. Trái tim Mẹ đang nôn nóng đợi chờ ngày ấy”.

Vậy bạn hãy bắt đầu ăn chay vào thứ tư và thứ sáu tuần này, rồi bạn sẽ nhìn thấy đời mình và những người chung quanh thay đổi. Xin Chúa chúc lành cho các bạn. Xin cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng bằng mọi cách để truyền đạt thông điệp của Mẹ đến cho mọi người, đặc biệt là trong thời gian này. Chúng tôi tùy thuộc vào lời cầu nguyện và sự chay tịnh của các bạn. Chúng tôi luôn nhớ đến các bạn và cầu nguyện cho các bạn.

Xin các bạn luôn nhớ rằng, Đức Mẹ đã nói rằng cách ăn chay tốt nhất là bằng bánh mì và nước lã. Khi thị nhân Marija đến tiểu bang Alabama thăm chúng tôi thì Đức Mẹ Maria đã hiện ra với cô ấy trên một cánh đồng. Mẹ đã nhờ Marija chuyển lời Mẹ đến với chúng tôi rằng : “Các con hãy ra đi trong bình an”. Chúng tôi cũng chúc các bạn câu nói ấy: “Các bạn hãy ra đi trong bình an với tình yêu của Đức Mẹ Maria.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 6: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
CN 934: Chúa Chọn Tôi Làm Linh Mục. (7/10/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới (7/10/2008)
Tin/Bài khác
Kinh Mân Côi Kính Đức Trinh Nữ Maria (8/13/2007)
Video Clip: # 1 Ave Maria, Kinh Kính Mừng! Bài Ca Bất Hủ (8/13/2007)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768