37 GIẤC MƠ CỦA MỘT NỮ TU-Lời Giới Thiệu
Lời Tòa Soạn: Chúng tôi hân hạnh quen với Sr. Maria Uyên trong vài tháng nay. Với lòng yêu mến Đức Mẹ Maria, Sr. Uyên muốn làm một chút gì để làm quà dâng lên Đức Mẹ Fatima trong dịp kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra tại Fatima.
Sr. Maria Uyên đã liên lạc với chúng tôi để đề nghị cùng làm chung một đài Radio di động nói về Tin Mừng của Chúa và các Lời của Đức Mẹ Maria. Từ đó, Dr. Việt Bùi, webmaster của www.memaria.org đã tình nguyện thu thập những chương trình audio và audio books để giới thiệu một cái đài radio di động hầu giúp cho thính giả được nghe Lời Chúa và những câu chuyện về Chúa, Đức Mẹ Maria và các Thánh. Nhân đó, chúng tôi được Sr Uyên kể chuyện về những giấc mơ mà Sr. đã có. Nay xin giới thiệu với quý đọc giả thân yêu. (Kim Hà, 30/5/2017)
Sau đây là thư của Sr. Uyên ngày 29/5/2017:
Mến chào chị Kim Hà,
Em đã cầu nguyện, vì em sợ chị đưa em lên website lắm Nhưng em vẫn nghe tiếng lòng của em: "buông thả" để chị Kim Hà định liệu. Tất cả những chuyện đó một số các chị cũng ở với em đã biết, vì mỗi khi có giấc mơ là em hay kể lại cho các chị nghe cả rồi. Nên không cần đổi tên ai hết - bối cảnh cũng như nơi chốn, ngày giờ cũng để yên như vậy cũng được chị ạ.
Hơn nữa, đây không phải là Mạc khải của Chúa hoặc Đức Mẹ dạy em phải loan truyền cho nhân loại mà đây chỉ là thức ăn hằng ngày Chúa và Mẹ bồi dưỡng cho bé Uyên của các Ngài mà thôi.
Chị cần để ý những khuyết điểm của em để chỉnh đốn lại cho hợp nghĩa nhá.
Thứ nhất: Kiểu hành văn của em không rõ ràng, không sáng sủa, diễn tả nữa vời, không nói hết ý nghĩa của câu truyện, nên người đọc không hiểu em muốn nói gì.
Thứ hai: Lỗi chính tả: chấm, phẩy ...không đúng chỗ, nên người đọc không hiểu em muốn nói gì.
Thứ ba: Xin chị giúp em chỉnh các lỗi chính tả, dấu hỏi, dấu ngã cho đúng. Em chúc chị và gia đình một ngày vui vẻ, khỏe mạnh.
Sr. Maria Uyên, California.
|