CN 3919: TẠ ƠN CÔNG CỨU MẠNG CỦA THÁNH GIUSE
Cuối tuần qua, gia đình chúng tôi sang Dallas, Texas để tham dự lễ Hôn Phối của cháu ruột của tôi. Dù là ruột thịt nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh và di dân nên chúng tôi rất ít gặp nhau. Trong lúc trò chuyện, tôi mới biết cháu tôi, một cậu thanh niên 31 tuổi đã được dâng cho Thánh Cả Giuse từ khi cháu mới vừa được sinh ra. Câu chuyện như sau:
Cháu Hòa sinh thiếu 3 tháng. Lẽ ra cháu quá yếu, không thể sống sót được. Khi ra đời, cháu nhỏ nhoi và quá yếu đuối, ít người dám bồng cháu vì cháu nhỏ như một con mèo con. Bà ngoại của cháu phải đổ nước ấm vào hai cái chai rồi đặt cạnh bên người cháu để mong có chút ấm cho cháu khỏi run rẩy. Bà ngoại cháu dâng cháu ngay cho Thánh Cả Giuse. Mỗi ngày cả nhà bận rộn cầu nguyện và cùng nhau săn sóc cháu.
Thế rồi, cháu từ từ lớn lên, mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và thông minh. Khi tốt nghiệp trung học, cháu đăng ký vào lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và đã phục vụ quân đội tại Iraq, Afghanistan và Nhật Bản trong suốt 4 năm trường.
Sau khi giải ngũ, cháu cố gắng học hành và đạt văn bằng kỹ sư Không Gian. Cháu mua được căn nhà và lập gia đình theo nghi thức của Giáo Hội Công giáo.
Cho đến nay cả nhà đều luôn tạ ơn và tôn vinh Thánh Cả Giuse vì Ngài đã thương xót và chăm sóc cho một đứa bé thiếu 3 tháng, nhỏ như con mèo con để trở nên một chiến sĩ tranh đấu cho tự do và công lý. Ngài còn cho cháu một cuộc sống tốt đẹp, cả về đạo lẫn đời.
Lạy Cha Thánh Giuse, chúng con xin tạ ơn và chúc tụng Thánh Cả Giuse vì Ngài luôn chăm sóc và bảo vệ gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 27/5/2017
|