CN 3916: HÃY CỨ HY VỌNG DÙ ĐANG THẤT VỌNG!Các linh mục ngoài việc là tư tế thì còn là những ngôn sứ của Chúa. Mỗi lần đi dự Thánh Lễ tôi đều học được một số điều tốt đẹp:
-Cha Trần Thăng Hưng, Dòng Carmêlô khuyến khích mọi người rằng:
“Mỗi ngày anh chị em cố gắng mời một người bạn đi tham dự Thánh Lễ với gia đình mình .”
“Nếu ông Saolô là một người bách hại đạo Chúa mà Chúa Giêsu đã biến đổi ông thành một Thánh Phaolo tốt lành, có những Bài Thánh Thư là bài đọc trong các Thánh Lễ thì anh chị em đừng mất niềm hy vọng khi thấy con cháu mình không chịu đi lễ hay không cầu nguyện. Cứ tiếp tục hy vọng!”
-Cha Nguyễn Thiết Thắng, Dòng Biển Đức thì nói rằng:
“Bình an mà Thiên Chúa ban không phải là bình an theo kiểu loài người mà là một sự bình an và thanh thản trong tâm hồn dù đang đứng trước mọi sóng gió lớn nhỏ xẩy ra trong cuộc đời ta. Ta cần biết rằng mọi sự tốt, xấu xẩy ra trong cuộc đời ta đều là do Thánh Ý của Thiên Chúa. Khi ta suy phục Thánh Ý Chúa thì lòng mình sẽ có bình an của Chúa ban cho .”
Ngày 16/5/2017, cha Thắng nói rằng sau Thánh Lễ buổi sáng ở nhà thờ Thánh Linh thì cha sang Washington D.C. Sau đó cha sẽ về VN làm việc trong 3 năm trường. Cha cho biết ở VN còn rất nhiều ơn gọi tu trì nên cha muốn giúp đỡ để phát triển ơn gọi.
Xin Chúa chúc phúc cho các linh mục của Chúa. Amen.
Kim Hà, 17/5/2017