FÁTIMA
– ĐỨC MẸ và HỒI GIÁO
Chúng
ta nhìn vào tầm quan trọng siêu nhiên
của năm 1917 là năm có hai cuộc
cách mạng: một chống lại Thiên
Chúa và một phục hồi mọi thứ
trong Thiên Chúa qua Đức Mẹ – vì
thời đại Maria chưa từng thấy từ
năm 1830 đã được xác định.
Chúng ta xem chủ nghĩa cộng sản vô
thần ở tâm điểm của sự ác
trên thế giới như thế nào khi nó
loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi xã
hội và giảm con người xuống theo
giá trị thực tế (theo thuyết vị
lợi – utilitarianism) được nhà
nước xác định. Qua đó, chúng
ta suy nghĩ về tầm quan trọng của Đức
Maria trong thế giới hiện đại với
bối cảnh riêng của “các dấu
chỉ thời đại”, tầm quan trọng
này đã được chính Đức
Kitô đã chỉ ra.
Nếu
có ai nghi ngờ rằng chúng ta đang sống
tại thời điểm quan trọng của lịch
sử, lúc mà các nguyên tắc đối
với linh hồn của gia đình nhân
loại không còn được đề
cao như trước, hãy chú ý tiếng
nói tiên tri của Thánh GH Gioan Phaolô
II, ngay trước khi ngài trở thành giáo
hoàng: “Chúng
ta đang ở trước cược đối
đầu lịch sử lớn nhất mà
nhân loại đã trải qua. Tôi không
nghĩ rằng các phạm vi rộng lớn
của Mỹ hoặc của cộng đồng
Kitô giáo nhận thức đầy đủ
về điều này. Hiện nay chúng ta
đang đối mặt với cuộc đối
đầu cuối cùng giữa Giáo Hội
và những người chống Giáo Hội,
giữa Tin Mừng và những người phản
Tin Mừng, giữa Đức Kitô và những
người phản Kitô. Cuộc đối đầu
này nằm trong kế hoạch quan phòng của
Thiên Chúa. Do đó, theo kế hoạch
của Thiên Chúa, phải có một
cuộc thử thách mà Giáo Hội
phải chịu, và can đảm đối
mặt…”
(Hồng y Karol Wojtyla, Đại Hội Thánh
Thể, Philadelphia, Hoa Kỳ, 1976).
Trong
“cuộc đối đầu lịch sử”
này, Đức Maria trở lại từ đầu
vì sự thù địch này: “Ta
sẽ gây mối thù giữa mi và người
đàn bà, giữa dòng giống mi và
dòng giống người ấy; dòng giống
đó sẽ đánh vào đầu
mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St
3:15). Chúng ta tiến nhanh tới sách Khải
Huyền, tấm màn bao quanh sự thù địch
này được bỏ đi, và con rắn
quỷ quyệt lúc này hiện hình là
con rồng, nó tấn công “người
nữ” và con cháu của phụ nữ
này.
Một
điềm lạ vĩ đại: “Rồi
có điềm lớn xuất hiện trên
trời: một người Phụ Nữ, mình
khoác mặt trời, chân đạp mặt
trăng, và đầu đội triều thiên
mười hai ngôi sao... Lại có điềm
khác xuất hiện trên trời: đó
là một Con Mãng Xà, đỏ như
lửa, có bảy đầu và mười
sừng, trên bảy đầu đều có
vương miện. Đuôi nó quét hết
một phần ba các ngôi sao trên trời
mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng
Xà đứng chực sẵn trước mặt
người Phụ Nữ sắp sinh con, để
khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà.
Bà đã sinh được một người
con, một người con trai, người con này
sẽ dùng trượng sắt mà chăn
dắt muôn dân. Con bà được
đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận
ngai của Người. Còn người Phụ
Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó
Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà
một chỗ ở, để bà được
nuôi dưỡng ở đó, trong vòng
một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
Bấy giờ, có giao chiến trên trời:
thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần
của người giao chiến với Con Mãng
Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên
thần của nó cũng giao chiến... Con Mãng
Xà bị tống ra, đó là Con Rắn
xưa, mà người ta gọi là ma quỷ
hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn
thể thiên hạ; nó bị tống xuống
đất, và các thiên thần của
nó cũng bị tống xuống với nó” [Kh
12:1, 3-7, 9].
Nói
cách khác, tại tâm điểm của
cuộc đối đầu lịch sử là
“người nữ mặc áo mặt trời
và chân đạp mặt trăng” chống
lại “con rồng đỏ to lớn”. Vì
thế, khi Đức Maria được gởi
tới thế giới, đặc biệt là
thường xuyên, có hai điều nên
nghĩ đến ngay: Đức Mẹ cảnh báo
chúng ta về một cuộc chiến dữ
dội chống lại con rồng, và cơ hội
tốt để có ân sủng bởi vì
Đức Mẹ là Hiền Thê bất khả
phân lý của Chúa Thánh Thần và
Mùa Vọng Đức Kitô. Điều này
tạo nên chiến thắng của Đức
Mẹ và tiếp theo là “kỷ nguyên
hòa bình” đã được Đức
Mẹ hứa tại Fátima. Đối với
các Kitô hữu chúng ta, thời đại
đen tối mới sẽ trở thành cơ
hội đem Ánh Sáng của Đức
Kitô đến với thế giới.
Đây
là lý do mà việc so sánh Đức
Mẹ với mặt trăng rất quan trọng vì
là dấu hiệu của niềm hy vọng,
như Bậc đáng kính HY Fulton Sheen
(1895-1979)
đã
nói: “Thiên
Chúa là Đấng tạo nên cả
mặt trời và mặt trăng. Mặt trăng
không mất ánh sáng từ mặt trời.
Mặt trăng chỉ là cục than đen xì
trong khoảng bao la của không gian nếu nó
không nhờ mặt trời. Ánh sáng
của mặt trăng phản chiếu từ mặt
trời. Đức Mẹ phản chiếu Thiên
Tử Giêsu; không có Ngài, Đức
Mẹ chỉ là không. Nhờ Ngài, Đức
Mẹ là Mẹ của nhân loại. Trong
đêm tối đen, chúng ta biết ơn
mặt trăng; khi chúng ta thấy nó chiếu
sáng, chúng ta biết chắc phải có
mặt trời. Vì thế, trong đêm tối
của thế giới, khi nhân loại quay lưng
lại với Đấng là Ánh Sáng
Thế Giới, chúng ta cầu xin Đức Mẹ
hướng dẫn trong lúc chúng ta chờ
đợi bình minh” (The
World’s First Love – Mối Tình Đầu
của Thế Giới, chương 5, đoạn
cuối).
Khi
chúng ta lê bước trong “thung lũng
nước mắt” mà chờ đợi
bình minh, chúng ta đối mặt với
một mối đe dọa khác đối với
hòa bình thế giới và niềm tin
Kitô giáo mà sứ điệp Fátima
đã ám chỉ – đó là
Hồi giáo. Cộng sản là mối đe
dọa minh nhiên về chính trị và
triết học, nhưng mối đe dọa minh
nhiên về tôn giáo được ám
chỉ bằng tên của chính vị trí
mà Đức Mẹ hiện ra: Fátima.
Khi
kỷ niệm bách chu niên Đức Mẹ
hiện ra với ba trẻ chăn chiên tại
Fátima, có một phương diện ít
được chú ý là mối liên
quan tinh tế giữa Fátima và Hồi giáo.
TP
Fátima có một lịch sử thú vị,
như ĐHY Fulton Sheen giải thích: “Hồi
giáo chiếm giữ Bồ Đào Nha nhiều
thế kỷ. Lúc họ bị đuổi đi,
thủ lãnh Hồi giáo cuối cùng có
cô con gái xinh xắn được đặt
tên là Fátima. Một thanh niên Công
giáo phải lòng cô này, và vì
anh ta nên cô này không chỉ ở
lại khi quân Hồi giáo rút đi mà
còn theo đạo. Người chồng trẻ
quá yêu vợ nên đổi tên
thành phố nơi anh ta sống thành
Fátima. Như vậy, chính nơi Đức
Mẹ hiện ra năm 1917 có mối liên
quan lịch sử với cô gái Fátima
– con của Mohammed” (The
World’s First Love, chương 17, đoạn
14).
Trong
khi chủ nghĩa cộng sản là mối đe
dọa cho Kitô giáo từ bên trong –
bằng cách ăn cắp linh hồn, Hồi
giáo là mối đe dọa từ bên
ngoài, vì theo lịch sử, Hồi giáo
phát triển qua sự sợ hãi và sự
ép buộc. Nhờ Đức Mẹ hiện ra
tại nơi có liên quan minh nhiên tới
Hồi giáo, thậm chí có liên
quan với người sáng lập Hồi giáo,
Đức Mẹ cho thấy Con Ngựa Thành
Troa về tâm linh để nhờ đó
họ có thể trở lại. Điều thứ
nhất trong chiếc áo giáp của Hồi
giáo là các tín đồ Hồi
giáo chia sẻ niềm tin về ơn Vô
Nhiễm Nguyên Tội và Đồng Trinh.
ĐHY Fulton Sheen cho biết: “Trong
chương 19 của kinh Koran có 41 câu nói
về Chúa Giêsu và Đức Mẹ.
Có sự bảo vệ mạnh mẽ sự
đồng trinh của Đức Mẹ như thế
vì kinh Koran, trong cuốn thứ tư, kết
án người Do Thái đã vu khống
Đức Trinh Nữ Maria” (The
World’s First Love, chương 17, đoạn
10).
Một
điều khác trong chiếc áo giáp
của Hồi giáo là vì Đức
Mẹ. Trong các bản văn của Hồi
giáo, trong khi Chúa Giêsu được
đánh giá không hơn một tiên
tri của Thiên Chúa, Đức Mẹ vẫn
được đánh giá cao hơn Fátima,
con gái của Mohammed. Vì thế, cách
Thiên Chúa gởi Thân Mẫu Ngài
tới một thành phố mang tên của
một phụ nữ được đánh
giá nhất trong Hồi giáo, sau Đức
Maria, không là điều ngẫu nhiên.
ĐHY Fulton Sheen đã có cách liên
kết tương tự: “…Đức
Mẹ hiện ra ở ngôi làng bé nhỏ
Fátima để mọi thế hệ tương
lai nhận biết Người là Đức
Mẹ Fátima. Vì không có gì xảy
ra ngoài Thiên Đàng except with a finesse of
all details, tôi tin rằng Đức Mẹ muốn
người ta biết Tôn Danh của Người
là ‘Đức Mẹ Fátima’ như
một lời hứa và một dấu chỉ
của niềm hy vọng đối với người
Hồi giáo và bảo đảm rằng,
với lòng tôn kính Đức Maria, họ
cũng sẽ chấp nhận Con Yêu Dấu của
Đức Mẹ vào một ngày nào
đó”
(The World’s First Love, chương 17, đoạn
12).
Do
đó, làm sao chúng ta đưa Con Ngựa
Thành Troa này của Đức Mẹ vào
Hồi giáo? ĐHY Fulton Sheen đưa ra cách
giải quyết có thể làm nhiều
người ngạc nhiên:
“Trong
tương lai, càng ngày càng có
nhiều nhà truyền giáo sẽ biết
rằng sứ vụ tông đồ của họ
giữa những người Hồi giáo sẽ
thành công tới mức mà họ rao
giảng về Đức Mẹ Fátima. Đức
Mẹ là Mùa Vọng trông chờ Đức
Kitô và đem Đức Kitô đến
với người ta trước khi Đức
Kitô sinh ra. Trong mọi nỗ lực tông đồ,
tốt nhất là bắt đầu bằng
những gì người ta đã chấp
nhận. Bởi vì người Hồi giáo
sùng kính Đức Maria, các nhà
truyền giáo nên mở rộng và phát
triển lòng sùng kính này, và
hãy biết rằng Đức Mẹ của
chúng ta sẽ đem người Hồi giáo
đến với Con Yêu Dấu của Mẹ.
Đức Mẹ mãi mãi là ‘người
phản bội’ theo nghĩa Đức Mẹ
sẽ không chấp nhận sự sùng kính
nào dành cho chính Đức Mẹ,
nhưng sẽ đém bất cứ ai sùng
kính Mẹ đến với Chúa Giêsu.
Những người không sùng kính Đức
Mẹ thì cũng không tin vào thần
tính của Đức Kitô, thế nên
những người gia tăng lòng sùng
kính Đức Mẹ thì cũng phải
có niềm tin đó.
…Ngày
nay người ta vẫn dùng cách khác,
nghĩa là dùng 41 chương của kinh
Koran và cho họ thấy rằng kinh Koran được
trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, và
theo họ, Đức Maria không thể là
phụ nữ diễm phúc nhất trong các
phụ nữ trên trời nếu Đức Mẹ
không sinh Đấng Cứu Thế. Nếu bà
Giu-đít và Étte thời Cựu Ước
là tiên ảnh (hình ảnh trước)
của Đức Maria thì rất có thể
Fátima là hậu ảnh (hình ảnh
sau) của Đức Mẹ! Các tín đồ
Hồi giáo cần được chuẩn bị
để biết rằng, nếu Fátima phải
nhường lòng tôn kính cho Đức
Mẹ bởi vì Đức Mẹ khác hẳn
với mọi người mẹ trên thế
gian, và nếu không có Đức Kitô
thì Đức Mẹ cũng chẳng là
gì” (The
World’s First Love, chương 17, đoạn 15).
Có
lẽ ít có cơ hội để loại
“đối thoại” này có thể
có các bè phái bạo động
dữ tợn của Hồi giáo như nhóm
IS, v.v... Tuy nhiên, Đức Mẹ Fátima của
chúng ta đã cho biết rằng có
một loại vũ khí khác cho những
người yêu thích IS mà không kẻ
thù nào chịu nổi, đó chính
là Chuỗi Mai Côi. Loại “vũ khí”
này đã được yêu thích
xuyên suốt lịch sử, với các cuộc
xung đột giữa Giáo Hội với Hồi
giáo và với những phe xấu chống
lại Giáo Hội. Hãy vững tin!
Lạ
thay, ngoài các Kitô hữu, rất nhiều
tín đồ Hồi giáo cũng thích
hành hương tới Đền Thánh
Fátima. Họ đến để thấy nơi
Đức Mẹ đã hiện ra, nơi mang
tên một phụ nữ được họ
tôn kính nhất.
Đã
trải qua 100 năm rồi, Đức Mẹ hiện
ra tại Fátima kêu gọi các Kitô
hữu cầu nguyện cho hòa bình trên
thế giới. Ngày nay, bạo động xảy
ra thường xuyên và nhân danh Hồi
giáo, chúng ta càng phải kêu cầu
Đức Mẹ Fátima hơn nữa. Chúng
ta hãy tiếp tục hành động vì
hòa bình thế giới và không
ngừng hướng về Đức Mẹ, Đấng
là nhịp cầu giữa các tín đồ
Hồi giáo và Kitô giáo, tha thiết
cầu xin Đức Mẹ ngăn chặn mối
hận thù đã gây ra nhiều bạo
lực trên khắp thế giới ngày nay.
TRẦM
THIÊN THU
(chuyển
ngữ từ SpiritualDirection.com và Aleteia.org)
Ngày
13-5-2017
|