CN 3897: CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT CHO CÁC LINH HỒN TỰ TỬ
Cuộc đời ai cũng có những nỗi đau khổ mà không ai biết nếu như chúng ta không chia sẻ ra. Trong một bài chia sẻ cảm nghiệm, tôi đã từng kể cho quý vị nghe về tin một thanh niên tự tử bằng khí carbon monoxide. Sau khi anh ta chết, gia đình anh và các bạn tiếc thương. Một cô bạn thân hứa mỗi tuần sẽ đọc cho anh 3 Chuỗi Kinh Mân Côi. Cô này thực hiện một vài tuần rồi không đọc nữa.
Cách đây khoảng 1 tháng, tự nhiên cô Anna này nhận thấy có một con ruồi nhỏ như con bồ hóng cứ bay chung quanh người cô suốt 24/24 tiếng đồng hồ. Nó không lúc nào rời cô, dù cô đi ngủ hay thức. Con ruồi này cứ bám lấy cô, làm cho cô Anna hoảng hồn. Cô sợ quá nên vào xưng tội trong tòa giải tội. Thế mà con ruồi cũng bay theo cô vào toà giải tội.
Cô Anna chia sẻ với người mẹ và các chị của cô. Rồi cô lên Google tìm hiểu xem lý do gì mà con ruồi nhỏ ấy không chịu bay đi. Cuối cùng, mẹ cô nói rằng có lẽ cô đã hứa đọc kinh cho người chết ấy mà không giữ lời hứa cho nên người chết được Chúa cho phép về để nhắc nhở cô cầu nguyện cho họ. Từ đó, mẹ cô và cô luôn cầu nguyện cho các linh hồn tự tử. Sau hai tuần thì con ruồi không còn bám chung quanh cô Anna nữa.
Người mẹ của người chết cũng kể rằng linh hồn anh ấy về rung giường của người mẹ. Vì thế bà phải nói với con rằng:
“Con yên tâm đi, mẹ luôn cầu nguyện cho linh hồn con mà.”
Từ đó, anh không còn về rung giường người mẹ nữa. Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là các linh hồn tự tử vì họ quá tuyệt vọng, họ cần được Chúa giải thoát cho linh hồn họ.
Kim Hà, 23/4/2017
|