MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Bốn: Cảm Nghiệm Của Linh Mục John B. Kenny SSCC
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Linh mục John B. KENNY là Phụ tá Giám Đốc cho Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Ngài còn là Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu ở Berkely, California thuộc Giáo Phận Oakland.

Một vị giáo sư trong Chủng viện đã nói một điều mà làm cho tôi hằng suy nghĩ:

–Lý do tôi đi vào chủng viện để trở thành Linh mục thật ra không quan trọng nhưng lý do tại sao tôi ở lại mới là quan trọng hơn.

Lý do tôi đi vào mục vụ Linh mục thật là kỳ cục và ngu đần. Tôi và một người bạn thường chia sẻ những giấc mộng khi lớn lên sẽ làm gì. Lúc ấy tôi nói rằng tôi muốn thành một bác sĩ giải phẫu. Hắn nhìn tay tôi và nói:

–Bạn không thể nào làm bác sĩ giải phẫu được.

Khi tôi hỏi tại sao hắn nghĩ vậy, hắn liền đáp:

–Tay của bạn ngắn quá. nếu bạn muốn làm bác sĩ giải phẫu hay nhạc sĩ dương cầm thì bạn phải có ngón tay dài cơ.

Cũng như các thiếu niên khác dễ tin, tôi tin ngay cái lối lý luận của bạn mình. Nếu không là bác sĩ giải phẫu được thì có lẽ tôi sẽ dùng bàn tay để dâng Thánh lễ.

Tôi được truyền chức Linh mục vào năm 1968. Tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm tốt đẹp cũng như buồn đau, nhưng tất cả những gì tôi sắp chia sẻ đều là sự thật cả.

Có lẽ tôi cũng nên kể một chút về lý lịch của mình. Tôi di dân từ Ái-Nhĩ-Lan qua Hoa Kỳ năm 1962. Hồi còn ở Ái-Nhĩ-Lan, mẹ tôi kêu tên tôi là Brian. Bà đặt tên tôi là John Bernard rồi cứ kêu tên tôi là Brian.

Tôi chào đời ngày 5/5/1943 tại Candy Caven ở Ái-Nhĩ-Lan. Tôi là con lớn nhất trong bốn người con. Ba tôi là một kỹ sư và mẹ tôi là một người nội trợ. Bà chết bất thình lình vì bị bướu ở óc. Rồi ba tôi chết vì bệnh thận vào mùa xuân năm 1986. Cả hai người chết tương đối trẻ.

Tôi được nhận vào Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, thực tập một năm ở Ái-Nhĩ-Lan. Sau đó là 6 năm ở Chủng viện vùng New Hampshire. Thời gian này có Công Đồng Vatican II nên tất cả sách học đều bị lỗi thời trong lúc tôi được Truyền chức.

Tôi được bổ nhậm đi dạy học tại trường trung học ở Los Angeles. Kinh nghiệm giảng dạy có tác dụng trị liệu. Nếu như tôi có bỏ chức Linh mục thì có lẽ vào những năm ấy.

Vào những năm 1970, tôi được biết về Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng ở San Francisco. Sau hai năm dạy học, tôi theo học tại Đại học San Francisco trong vòng sáu tuần vào mùa hè để tiếp tục học lấy bằng Cao học. Tôi gặp một Nhóm Cầu Nguyện hằng đến cầu nguyện vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần trong khuôn viên Đại học.

Lúc đó, tôi rất bận rộn vất vả với công tác học hành và làm việc, vì thế, khi đến với họ, tôi cảm thấy bình an và hoan lạc. Họ có một số điều làm tôi thích thú. Nhưng tôi không hiểu hết việc họ làm. Họ nói tiếng lạ mà tôi không hiểu gì cả, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu. Trong vài trường hợp, đôi khi sự ngu xuẩn lại là một điều tốt. Nhưng tôi cảm nghiệm được rằng lối sinh hoạt của nhóm này có nhiều cảm xúc lớn lao.

Mùa hè thứ hai, tôi trở lại Đại học để học thêm sáu tuần lễ nữa, tôi biết rằng Nhóm Cầu nguyện đó có một buổi hội thảo Đời Sống Trong Ơn Thánh Linh. Tôi tìm đến ghi danh nhưng họ từ chối vì tôi đã mất một tuần học đầu tiên. Tôi giải thích cho họ hiểu rằng tôi không thể đến sớm hơn được vì tôi phải đi dạy học. Tuy vậy, họ vẫn từ chối tôi. Tôi vẫn tiếp tục tham dự khóa học nhưng nghĩ thầm có lẽ tôi không được tham gia nhiều như những người ghi danh.

Năm sau khi tôi trở lại học hè, tôi lại ghi danh tham dự khóa học và một lần nữa họ lại từ chối cũng với một lý do như trước. Sau đó, Cộng Đồng cầu nguyện loan báo rằng họ có một buổi thực tập cho những người mới đến. Trong đó có đề cập đến Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh và cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tất cả mọi người đều có thể tham dự. Tôi cũng đi dự mà không biết gì cả. Bởi vì tôi đã nhận được Bí Tích Rửa Tội từ nhỏ nên tôi nghĩ mình không cần đi dự buổi họp này. Khi các người trưởng nhóm đề nghị chúng tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ bằng cách nói "Gu" thì tôi nói "Gào" và bỏ ra về. Tôi nghĩ rằng cách cầu tiếng lạ này là dành cho chim chóc mà thôi. Từ đấy tôi dẹp bỏ chuyện Canh Tân Đặc Sủng.

Thế là tôi bỏ luôn việc tham gia nhóm Canh Tân Đặc Sủng trong suốt 12 năm sau đó, chỉ trừ một biệt lệ là tôi làm lễ cho nhóm này một tuần một lần. Trong một Thánh lễ, một phụ tá đến gặp tôi và nói là Chúa muốn gửi cho tôi một Thông điệp. Tôi vội vàng cắt ngang lời bà ta và hỏi:

–Hôm nay Chúa ra sao rồi?

Bà ta đưa Thông điệp cho tôi và chuồn thật lẹ. Điều mà tôi ghét nhất là người ta cứ đưa Thông điệp của Chúa gửi cho tôi, làm như thể họ có máy liên lạc trực tiếp với Chúa.

Mặc dầu trong công việc giảng dạy của tôi, tôi có nhiều bạn hữu tham dự các Nhóm Canh Tân Đặc Sủng, nhưng chúng tôi không hề đề cập đến vấn đề này. Tôi cảm nhận rằng tất cả các con đường tôi đi đều bị chận lối, nên tôi nghĩ Nhóm Canh Tân không bao giờ là một phần trong đời sống của tôi.

Sau đó, tôi đổi về một Giáo xứ ở San Dimas, La Verne, California. — nơi này có một Cộng Đồng cầu nguyện hùng hậu và thân thiện. Tôi bắt đầu cử hành Thánh Lễ cho họ. — Cộng Đoàn này có hai Linh mục được Ơn Thanh Tẩy trong Ơn Chúa Thánh Linh. Nhóm Cầu Nguyện cầu xin Chúa cho một trong hai Linh mục đến làm việc với nhóm của họ. Họ không cầu nguyện cho tôi, chỉ vì tôi đã gọi một số người của họ là "Đặc Sủng khùng điên."

Đời sống cầu nguyện của tôi rất ít ỏi. Khi ở trong Chủng viện, mỗi ngày chúng tôi có ba tiếng đồng hồ để cầu nguyện và học hỏi về vấn đề tâm linh và tôi đã cố gắng đổi ba tiếng đồng hồ để trở thành nổi tiếng. Tôi trở thành một người kinh nghiệm trong vấn đề thu gọn giờ cầu nguyện. Sau đó, vấn đề cầu nguyện biến luôn, tôi không còn để ý đến nữa. Tôi biết làm như thế là không đúng, nhưng tôi luôn luôn bận rộn làm những việc của Chúa để khỏi tìm hiểu những vấn đề ấy.

Khi làm việc ở San Dimas, tôi nhận được một giấy thông báo về khóa tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng dành cho các Linh mục do Linh mục Robert De Grandis, SSJ điều hợp. Khóa tĩnh tâm này nhằm vào tháng 8 (không phải là tháng tốt) và tôi cứ tính toán tới lui xem có nên đi hay không, nếu đi thì Giáo xứ sẽ thiếu Linh mục làm lễ. Tôi cũng lo rằng mình sẽ giống như những người khùng khi dự khóa này, nhưng tôi lại tự nhủ rằng mình luôn luôn có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Đây không phải là lần đầu mà tôi đi dự khóa Canh Tân Đặc Sủng. Có lẽ tôi cũng cố gắng đi một lần nữa thôi.

Linh mục Chánh xứ khuyến khích tôi đi dự khóa nên tôi đành đi. Tôi hơi lo lắng. Khóa gồm có 10 người dự, nhưng tôi nghĩ rằng tôi là kẻ ngu khờ nhất. Nhưng tôi đã lầm vì có nhiều người khác cũng như tôi.

Một điều kỳ lạ là trong suốt bao nhiêu năm qua, không ai bảo cho tôi biết ý nghĩa của việc Thanh tẩy trong Ơn Chúa Thánh Linh. Khi khóa hội thảo diễn ra, tôi không hề biết gì về việc Thanh Tẩy ấy cả.

Trong khóa tĩnh tâm, Cha De Grandis nói:

–Điều tôi sắp làm rất đơn giản. Tôi sẽ nói cho các bạn biết ý nghĩa về sự hiệu quả của việc Thanh tẩy trong Ơn Chúa Thánh Linh trong khả năng hiểu biết của tôi. Rồi chúng ta sẽ xin Chúa Giêsu Thanh tẩy mọi người. Tôi sẽ nói cho các bạn biết về tiếng lạ, và chúng ta sẽ thực hành.

Sau đó, Cha De Grandis đọc về những Đặc Sủng của Chúa Thánh Linh trong I Corinto 12: 1-12 và nói:

–Bạn có thể hỏi bất cứ điều gì và tôi sẽ giải thích tất cả những gì mà tôi biết. Quyền năng của Chúa Thánh Linh sẽ hiện diện. Đây không phải là nỗ lực của riêng tôi.

Ngài bảo chúng tôi hãy cố gắng mở rộng tâm hồn. Điều này xem ra có vẻ tốt. Khi Cha cầu nguyện cho chúng tôi để xin Ơn Thanh Tẩy của Chúa Thánh Linh, tôi không nhớ có điều gì khác lạ. Tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ là một điều bình thường thôi.

Đến lúc cầu nguyện xin ơn tiếng lạ, tôi bắt đầu bắt chước Cha nói những âm thanh rời rạc. Thế là tôi phát ra những tiếng lạ trước khi Cha cầu nguyện cho tôi. Cha De Grandis quay lại và nói:

–Cha đã cầu nguyện bằng tiếng lạ được rồi. Chúng tôi không cần phải cầu nguyện cho Cha nữa.

Tôi rất thất vọng vì tôi muốn được họ cầu nguyện cho mình.

Chúng tôi cũng thực hành ơn Nói Tiên Tri, nhưng tôi không nhớ một chữ nào. Tôi cần thêm thì giờ để thực hành. Tôi lắng nghe, tôi nghe, tôi cầu nguyện, và biết là ơn sẽ đến. Tôi cần thêm có thời gian để học hỏi.

Cha cũng tiếp tục nói về việc "nghỉ ngơi trong Chúa Thánh Linh" và mỗi chúng tôi đến để cảm nghiệm. Tôi đứng cùng một hàng với các Linh mục khác để đợi Ngài cầu nguyện cho tôi. Khi Ngài bắt đầu cầu nguyện thì tôi đã nằm rạp trên đất trước khi Ngài đụng đến tôi. Khi tôi nằm ngửa trên đất, tôi nghĩ:

–Điều này quả có thật!

Trước đó, khi tôi thấy mọi người được cầu nguyện và té xuống đất, tôi đã chùn chân, không chịu đến thử cảm nghiệm ấy.

Cha De Grandis rất thành thật. Ngài nói:

–Đây là điều mà tôi hiểu được. Đây là chuyện xảy ra. Hãy đến và cảm nghiệm.

Tôi bắt đầu cảm thấy một số chuyện thay đổi sau buổi tĩnh tâm ấy. Tôi đã khá quen thuộc với Thánh Kinh và hiểu cặn kẽ về Lời Chúa. Thế mà sau khóa tĩnh tâm ấy, Thánh Kinh trở nên sống động và thân quen hơn đối với tôi. Giống như khi ta nghe chuyện người ta nói về tình yêu. Khi bạn biết tình yêu một cách cặn kẽ, bạn sẽ có một cảm tưởng khác hơn. Tôi bắt đầu thích thú đọc Thánh Kinh. Niềm tin ở trong Lời Chúa trở thành kinh nghiệm của riêng tôi. Thánh Lễ trở nên sống thực đối với tôi. Tôi cảm thấy thích thú ngồi xuống nói chuyện với mọi người về niềm tin của mình và rồi cùng cầu nguyện chung với họ.

Trong đời tôi, tôi luôn luôn bị nỗi sợ hãi ám ảnh. Điều này cũng từ từ giảm đi. Chúa đã dần dần chữa lành sự sợ hãi của tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy sự tự do và tình yêu bao la mà Cha trên trời đã ban cho tôi. Rất khó mà nói. Tôi được tự do để phục vụ Chúa và tôi cũng có tự do nếu tôi không muốn làm Linh mục để phục vụ Ngài. Tôi học được Thánh Ý của Chúa.

Tóm lại, tôi đã thích thú học khóa Canh Tân Đặc Sủng với Cha De Grandis, sau đó tôi về lại Giáo xứ của tôi. Đồng thời Nhóm Cầu Nguyện cũng thay đổi cách cầu nguyện. Họ đã cầu nguyện để cho một trong hai Linh mục khác trong Giáo xứ đến dự họp và giúp đỡ họ. Nhưng hai vị Linh mục ấy không có đủ thời giờ để giúp nhóm của họ. Thế là họ lại cầu cho "bất cứ ai" có thể giúp họ. Sau vài tuần khi họ cầu cho "bất cứ ai" thì tôi bắt đầu đến dự họp và cầu nguyện như một người thành thạo.

Tôi đã thực sự làm việc với họ. Trong một buổi họp của những người lãnh đạo, khi mọi người thảo luận về nhu cầu cho một đời sống mới ở trong nhóm, tôi nói:

–Tôi đã tham dự khóa tĩnh tâm và tôi có thể chỉ dẫn cho các bạn.

Chúng tôi thực hành những phương pháp của Cha De Grandis sử dụng và thực hành ngay trong Giáo xứ. Chúng tôi mở khóa hội thảo vào hai hay ba buổi cuối tuần lễ, số người tham dự trung bình khoảng 50 người.

Nhiều chuyện diệu kỳ xảy ra trong các buổi hội thảo cuối tuần ấy. Chúa Thánh Linh hiện diện thật mạnh mẽ. Đời sống mọi người thay đổi đến 360 độ. Người ta yêu thương Chúa và cảm nhận quyền năng cùng tình yêu của Chúa.

Sự biến đổi làm tôi thích thú. Những cặp vợ chồng sắp ly dị lại làm hòa với nhau. Thật tốt đẹp! Chỉ có Ơn Thánh Tẩy trong Chúa Thánh Linh là một điều có thể hàn gắn các cuộc hôn nhân đang gãy đổ. Những khải đạo về hôn nhân và gia đình cũng không chữa lành những cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Thường thì sự đổ vỡ đã quá lớn. Nhưng khi họ được Chúa Thánh Linh tác động, đời sống họ thay đổi.

Một bà vợ rất sửng sốt, bà không biết phải làm gì bởi vì chồng bà lưu giữ các báo chí khiêu dâm ở khắp nơi trong nhà. Thế rồi ông ta đi dự khóa, cười giỡn, đùa cợt vì mình đã đi dự khóa. Chúa Thánh Linh đụng chạm ông ta rất mạnh, nên khi ông ta về nhà, ông đã vứt tất cả những tờ báo khiêu dâm đi. Ông ta bắt đầu lập nhóm cầu nguyện trong gia đình làm bà vợ ngẩn ngơ. Bà đã quen lối sống buông thả của chồng, nay bất chợt, ông chồng thay đổi nhanh quá làm bà phải vội vàng đăng ký để đi dự khóa học sắp tới hầu kịp đà tiến với chồng bà.

Tôi đã thấy có người tham dự trong nhóm cầu nguyện rất nhiều năm mà chỉ có ơn tiếng lạ. Sau đó, họ được thêm nhiều ơn và phục vụ Chúa trong những mục vụ khác. Nhiều người được tôi cầu thể xác. Nhưng tôi rất xúc động về việc Chúa chữa lành và hàn gắn các cuộc hôn nhân và các tương quan giữa người và người. Những việc chữa lành tâm linh và tình cảm thật ra quan trọng hơn thể xác.

Được sống với Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh làm cho tôi cảm nhận sâu xa quyền năng tối thượng của Thiên Chúa. Trong suốt đời tôi, tôi đã cố gắng làm mọi sự một mình tôi, Chúa chỉ là người ở bên cạnh để sửa chữa lỗi lầm của tôi. Tôi cố gắng làm mọi sự cho mọi người và hiến thân phục vụ mọi người. Tôi cố gắng làm mọi cách trong khả năng của mình để rao giảng Lời Chúa.

Bây giờ tôi nhận thức được rằng tôi không phải làm việc vất vả như vậy. Khi tôi dừng lại, sống nhiều hơn trong sự hiện diện của Chúa, cố gắng để tìm hiểu Thánh Ý Ngài và phó thác vào quyền năng của Ngài để Ngài tác động trong đời sống người khác, thì tôi thấy sự việc quá sức tuyệt diệu. Chúa thực sự làm việc. Tôi không phải vất vả làm mọi việc một mình nữa. Tôi không phải đóng vai Thiên Chúa cho những người khác nữa. Tôi có thể để cho Chúa là Chúa Tể và tôi là người làm Mục vụ cho Ngài hay là đầy tớ của Ngài. Ngài không hề làm tôi thất vọng. Nhiều khi sự việc trở nên khó hơn, chứ không phải dễ hơn. Thánh Giá vẫn còn đó, nhưng tôi không muốn tránh Thánh Giá.

Tôi vẫn là một người giảng thuyết tốt, nhưng nay việc giảng thuyết trở nên sống động, quen thuộc và thích thú hơn. Tôi vẫn thích việc cử hành Thánh lễ, nhưng nay, Thánh lễ thật sự là cuộc lễ mừng vui, thánh thiện. Tôi đã thật sự cảm nhận quyền năng chữa lành của Chúa và niềm vui trong ơn Chúa Thánh Linh.

Tôi đã chứng kiến nhiều Linh mục bị đau lòng, bị đau khổ, nhưng họ không cảm thấy rằng họ có thể nói ra những điều khó khăn ấy. Đa số là những người tốt, rất tốt. Tôi rất thương yêu họ về những điều họ phải trải qua, về những điều làm họ đau khổ. Tôi cảm nhận rằng Chúa đang nói với họ, rằng Ngài có nhiều điều dành cho họ mà họ không thể nghĩ ra. Vấn đề là hãy để mọi sự trôi qua.

Các Linh mục nên quên đi những thành kiến hay cơn giận đối với những người cuồng tín, hay những người trong nhóm Cầu Nguyện Canh Tân Đặc Sủng đã quá cuồng tín đến độ hành xử ngu xuẩn và điên cuồng. Tôi không muốn ai xét đoán cả nhóm Canh Tân Đặc Sủng qua hành động của một số nhỏ trong nhóm đó.

Đôi khi những giáo dân và Linh mục có thể trở thành những kẻ thù của nhau chỉ vì sự thiếu khôn ngoan và thiếu tế nhị. Có nhiều người được nhiều Ơn Đặc Sủng nên trở nên đáng ghét, họ nói như sau:

–Chỉ có Phong trào Canh Tân Đặc Sủng mới có ơn thôi.

Họ không lượng giá những năm tháng các Linh mục đầu tư để tu trì và trở thành vị Linh mục phục vụ Chúa và dân Chúa. Họ quên những điều Chúa đã làm trong đời sống họ. Họ so sánh giữa họ và các Linh mục, họ nói:

–Này đây là một Linh mục.

Họ lôi kéo các Linh mục và đòi cầu nguyện cho các Ngài trong khi chưa được phép của các Ngài. Một lần có người đã nói với tôi:

–Chúa đã dẫn dắt con đến để cầu nguyện cho Cha.

Rồi người ấy chạy đến cầu nguyện cho tôi, làm cho tôi đến mắc cở trước mặt các người khác. Tôi thật bực bội và giận người ấy.

Nói những điều này ra, tôi muốn các bạn đừng để cho những người như vậy cản đường bạn đến với Thiên Chúa vì tình yêu và quyền năng của Ngài đáng khiếp phục. Thay vào đó, hãy tìm người nào mà bạn biết và kính trọng ở trong các Nhóm Cầu Nguyện này. Tìm những người nào sẽ không làm bạn đi lạc lối. Tìm hiểu câu chuyện về họ. Tìm xem những điều gì đã xảy ra cho họ. Hãy tìm kiếm các Sơ và các Cha, hay các giáo dân trong Phong trào này mà họ thật sự được Chúa tác động trong Ơn Thánh Linh, nhìn đời sống họ thánh thiện và thăng bằng. Hãy tìm đúng người. Có hằng trăm người trong Phong trào này đã sống trưởng thành trong sự chiêm nghiệm, đã lớn mạnh trong sự thánh thiện và trong hiệu quả của sự cầu nguyện.

Tâm hồn bạn sẽ tràn đầy niềm vui và sự ước ao được đáp ứng. Tôi cảm thấy một niềm vui, một sự bình an, một sự tự tin tuôn trào vì biết rằng khi tôi đang giảng thuyết là lúc tôi đem quyền năng và hiệu quả của Lời Chúa đến cho mọi người. Một sự hạnh phúc viên mãn là biết rằng tôi đang cử hành Thánh lễ để đánh động đời sống nhiều người khác. Thật là điều hài lòng khi tôi biết rằng Bí Tích Hòa Giải hiệu quả hơn bao giờ hết. Thật khó mà ngờ rằng mỗi cuối ngày, mục vụ của tôi được canh tân thay vì làm tôi mệt nhoài. Điều này được thực hiện chỉ vì tôi biết để mọi sự ra ngoài và chỉ để Chúa làm mọi sự qua con người tôi.

Có nhiều lý do khiến tôi ở lại trong hàng ngũ Linh Mục. Tôi vẫn thường nghĩ đến lời một giáo sư ở trong Chủng viện bảo tôi:

–Câu hỏi không phải lý do tại sao tôi vào làm Linh mục mà là lý do tại sao tôi còn bền đổ trong ơn kêu gọi.

Sở dĩ tôi còn bền đổ trong ơn kêu gọi làm Linh mục vì thực tế và tiềm năng của thiên chức Linh mục là cơ hội để tôi tiếp xúc, biến đổi và chữa lành đời sống của nhiều người khác và kêu gọi họ tôn vinh Chúa.

Được nhận Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh là một biến cố quan trọng đã ảnh hưởng sâu xa đến đời sống tôi. Điều này đã làm thay đổi thiên chức Linh mục luôn. Tôi chắc chắn là lúc đầu tôi cũng khả ố như những người mà tôi đã phàn nàn trước đây. Cuộc đời tôi ở trong Thánh Linh, Ezekiel 37, và khi được Thanh Tẩy, tôi bắt đầu sự sống. Hiện tượng "trở về sự sống" không đơn giản và không có thứ tự. Nó rất lộn xộn và khó chịu. Tuy nhiên, khi tôi nhận thấy những điều Thiên Chúa làm trong quá khứ, tôi cảm thấy thích thú.

Như những người khác, tôi phải cố gắng để bắt kịp những luật lệ và đồng thời làm việc cho Chúa. Bây giờ tôi cố gắng tìm hiểu Thánh Ý Chúa và xem Chúa muốn tôi làm việc gì cho Ngài. Tôi nghĩ Chúa đang liên lạc và cho chúng ta biết là chúng ta đang tranh đấu quá nhiều. Ngài kêu gọi chúng ta nên biết rằng đó là công việc của Ngài, không phải là của chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta hãy mở rộng đầu óc, trái tim và đời sống của mình để qua chúng ta, Ngài đổ tràn tình yêu, lòng nhân từ và thương xót đến cho những người khác.

Để kết luận, Chúa Thánh Linh thực sự làm việc. Ngài biến cải và biến đổi đời sống của tôi. Đời sống vẫn khó khăn, Thánh Giá vẫn nặng nề, nhưng niềm an lạc tràn trề có thể bù đắp những gì tôi đã mất mát. Và đó là công việc của Thiên Chúa. Xin tôn vinh Thánh Danh Ngài.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 6: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
CN 934: Chúa Chọn Tôi Làm Linh Mục. (7/10/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới (7/10/2008)
Tin/Bài khác
Kinh Mân Côi Kính Đức Trinh Nữ Maria (8/13/2007)
Video Clip: # 1 Ave Maria, Kinh Kính Mừng! Bài Ca Bất Hủ (8/13/2007)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768