CN 3891: CÃM NGHIỆM LÀM RADIO TRONG ĐIỀU KIỆN KHÓ KHĂN
Đây là cảm nghiệm LÀM ĐÀI PHÁT THANH của con:
"Con không có phòng thâu nên phải dùng cái garage đóng kín mít. Mỗi lần thu thanh là một lần khổ đau vì phòng thâu trống trải và rất lạnh về mùa Đông, và nóng như lò lửa vào mùa Hè. Khi có người gọi phone hay có ai đi vào, đi ra thì tiếng động vào cả trong radio nên phải cắt đi cắt lại. Chú Đông có đến thăm và nhìn thấy.
Có những khi bí lối, hư máy thâu mà không biết nhờ ai nên vừa khóc, vừa cầu nguyện van xin Mẹ giúp đỡ. Thâu thanh thì hết người này đọc sai thì tới người kia đọc sai nên phải cắt rồi thâu lại. Đó là chưa kể buổi sáng thì bị allergy giọng nghẹt mũi, ban đêm thì các bạn không rảnh.
Con đã dâng tất cả những khổ đau, khó khăn và thiếu thốn để dâng lên Chúa và cầu nguyện cho moi nhu cầu của thế giới và gia đình. Có những đêm sau khi dịch thuật hay viết bài thì toàn thân lạnh run, tay chân run rẩy vì quá lạnh. Có đêm phải đắp mền, đeo găng và vớ để làm việc. Trời hè thì không dám bật quạt vì tiếng ồn của quạt máy.
Lúc này con vừa làm thêm một WEBSITE TÊN: www.hddaminhthanhlinh.net nên con bận hơn trước. Ngoài ra là đi lễ, cầu nguyện với Huynh Đoàn Đa Minh giáo xứ Thánh Linh, trưa cầu nguyện, tối cầu nguyện và làm việc.
Vì cầu nguyện là điều quan trọng nhất. Con chịu khó làm việc cực khổ gần 20 năm qua và con luôn cảm tạ Chúa và Mẹ đã cho con có cơ hội truyền bá Tin Mừng. Nếu không chịu đau khổ thì chẳng nên công nghiệp gì khi đến gặp Chúa.
Cám ơn cha và Sr cùng các anh chị em chịu khó đọc thư con. Con nhớ Chúa nói:
"Hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà đi theo Ta."
Chắc chắn ai cũng có những đau khổ và cô đơn đến tận cùng. Xin Chúa chúc phúc cho cha, Sr. Uyên và các anh chị em!
Kim Hà, 20/3/2017
|