THƯ MÙA CHAY CỦA LM NGUYỄN THÁI
Đầu tháng 3 chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh 2017. Thứ Tư Lễ Tro đúng ngày mùng 1 tháng 3, 2017. Trong Mùa Chay chúng ta thường nghe lời mời gọi của Thầy Chí Thánh: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Hơn nữa, năm nay kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, vì thế cũng lại là dịp để chúng ta ôn lại sứ điệp của Đức Mẹ Fatima trong sự liên hệ đến lời mời gọi sám hối của Thầy Chí Thánh trong Mùa Chay.
Lịch sử Đức Mẹ hiện ra ở Fati-ma cho chúng ta biết rằng: lúc 12 giờ ngày thứ bẩy 13/10/1917, Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu, lần chót và làm một phép lạ trước 100 ngàn người: mặt trời nhảy múa, xoay tròn như bánh xe lửa, tung ra những luồng ánh sáng đủ màu sắc làm cho mọi người có mặt đều rùng rợn, sợ hãi, tưởng như mặt trời sắp sa xuống đất. Mọi người quỳ xuống khóc lóc ăn năn tội, và dọn mình chết. Công trường đầy nước mưa đọng lại, bỗng chốc khô ráo lạ lùng. Đức Mẹ hiện ra vẫn khuyên các em lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Đức Mẹ nhấn mạnh điều quan trọng đặc biệt này là lời nhắn nhủ cuối cùng cho nhân loại qua ba trẻ: “Những kẻ có tội cần phải tự hoán cải, và ăn năn sám hối. Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều. Chớ gì người ta đừng làm mất lòng Chúa nữa.” Đức Mẹ còn xác nhận và trả lời cho Lucia: “Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Ta muốn người ta xây một nhà thờ kính Ta tại đây.”
Trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ sám hối, metanoia, có nghĩa sự thay đổi của trái tim, thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ, quan điểm, cách sống… Thay đổi theo các giá trị của Tin Mừng: lấy tình yêu Thiên Chúa và yêu mến anh chị em làm tiêu chuẩn. Đây mới là sám hối đích thực để được ơn cứu rỗi. Thời Cựu Ước cũng nói đến sám hối, nhưng chỉ mang tính cách nghi thức bề ngoài như ăn chay, mặc áo nhặm, rắc tro trên đầu…
Sám hối của Tân Ước đi vào bên trong, khởi đi từ sự thay đổi của trái tim trở nên yêu thương và chân chính. Đồng thời sự thay đổi theo giá trị của Tin Mừng này có thể tạo ra những xung đột, đụng chạm trong cuộc sống như những xung đột đã xảy ra cho Chúa Giesu trong Tin Mừng Macco từ chương 1 đến 8. Chúa Giesu đã đụng chạm đến tất cả những ai không chịu thay đổi như các luật sĩ, kinh sư, tư tế, chính quyền, và ngay cả các tông đồ đang theo Chúa nữa!
Sám hối là thay đổi. Thay đổi thì gặp xung đột, đụng chạm. Sự thay đổi khó khăn nhất là thay đổi chính bản thân. Và cái đụng chạm đau đớn nhất cũng là đụng chạm đến những thói hư, tật xấu của chính bản thân mính!
Mùa Chay Thánh 2017 này bạn đã quyết định thay đổi cái gì cho phù hợp với giá trị của Tin Mừng? Bạn đã chuẩn bị quyết định chưa? Nếu bạn muốn tâm hồn mình có sự bình an, và gia đình mình êm ấm hòa thuận thì hãy mau mắn đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Fatima.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý anh chị em một Mùa Chay Thánh rất thánh, qua lời bầu cử của Đức Mẹ Fatima, “Nữ Vương ban sự bình an. Cầu cho chúng con.”
Lm Joseph Nguyễn Thái. Mùa Chay 2017
|