CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THEO CÁC LINH MỤC DÒNG PHANXICÔ
NƠI THỨ NHẤT: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU KẾT ÁN TỬ HÌNH
X: Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng và nhịn nhục vô cùng. Xin Chúa dạy cho chúng con biết chịu nhẫn nhục trong thử thách.
Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ HAI: ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
X: Lạy Chúa, Thánh Giá nầy chính là của chúng con và toàn thể nhân loại, không phải của Chúa. Tội lỗi chúng con và toàn thể nhân loại đã đè nặng lên Thánh Giá trên vai Chúa.
Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ BA: ĐỨC GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT
X: Lạy Chúa, xin Chúa đừng bao giờ để chúng con sa ngã phạm tội trọng mất lòng Chúa.
Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ BỐN: ĐỨC CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ
X: Lạy Chúa, xin giúp chúng con, cho đừng có sự gì trên thế gian khiến chúng con quên, bỏ Ðường Thánh Giá Chúa.
Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ NĂM: ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA
X: Lạy Chúa, ông Simon xưa miễn cưỡng vác đỡ Thánh Giá Chúa, xin Chúa cho chúng con kiên nhẫn chịu mọi sự khốn khó vì Chúa cho bằng lòng.
Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. NƠI THỨ SÁU: BÀ VÊRÔNICA LAU THÁNH NHAN CHÚA
X: Lạy Chúa, xin Chúa hãy in hình ảnh Chúa vào trong trái tim chúng con, như Chúa đã in Thánh Nhan Chúa vào khăn bà Vêrônica.
Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ BẢY: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI
X: Lạy Chúa, xin Chúa đừng để chúng con ngã vào tội lỗi nữa.
Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. NƠI THỨ TÁM: CHÚA GIÊSU AN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM ĐI THEO CHÚA
X: Lạy Chúa, Chúng con ước ao được nghe Chúa an ủi chúng con: “Cha đã tha nhiều tội lỗi, vì chúng con đã kính yêu Cha nhiều.”
Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ CHÍN: ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA
X: Lạy Chúa, xin Chúa hãy là Sức Mạnh và Sự Bền Ðỗ cho chúng con trên đường lưu đày trần gian này.
Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. NƠI THỨ MƯỜI: QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC CHÚA GIÊSU
X: Lạy Chúa chí ái, linh hồn chúng con đã bị lột mất áo ngây thơ trong trắng, Kính xin Chúa mặc áo ăn năn thống hối các tội lỗi cho chúng con.
Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ MƯỜI MỘT: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH TAY CHÂN VÀO THÁNH GIÁ
X: Lạy Chúa, Chúa đã tha cho kẻ thù, xin Chúa dạy cho chúng con bỏ qua mọi sự phiền lòng chúng con, và quên đi hết những gì trái ý chúng con. Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ MƯỜI HAI: ĐỨC CHÚA GIÊSU SINH THÌ TRÊN CÂY THÁNH GIÁ
X: Lạy Chúa, Chúa chết rồi, nhưng Thánh Tâm Chúa còn thoi thóp, vì thương yêu chúng con và toàn thể nhân loại là con cái tội lỗi. Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ MƯỜI BA: CÁC THÁNH MÔN ĐỆ HẠ XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG, VÀ PHÓ Ở TRONG TAY CHO ĐỨC MẸ X: Ôi lạy Mẹ Sầu Bi! Xin Mẹ hãy đón nhận chúng con vào trong tay Mẹ, và xin cho chúng con được ơn ăn năn thống hối các tội lỗi của chúng con. Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ MƯỜI BỐN: CÁC THÁNH MÔN ĐỆ TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU VÀO TRONG HUYỆT ĐÁ MỚI LÀM
X: Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con khi chúng con rước mình và Máu Thánh Chúa, thì trái tim chúng con được trở nên nơi xứng đáng để Chúa ngự trị. Đ: Lạy Chúa,chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chúng ta hãy cầu nguyện: (Tất cả) + Lạy Chúa, chúng con kính tôn vinh Cạnh Nương Long Chúa, nơi mà mũi giáo đã mở thấu tận Thánh Tâm Chúa, cho nên Nước Hằng Sống và Máu Châu Báu Tinh Tuyền Chúa đã đổ ra rửa sạch tội lỗi nhân loại chúng con. Chúng con kính yêu Chúa, chúng con thờ lạy Chúa và chúng con cảm tạ ơn Chúa đến muôn đời. Amen. +
|