CN 3862: MÙ ĐƯỢC THẤY SAU KHI THĂM NHÀ THỜ
Nguồn: aol.com/article/news/2017
Một bả mẹ ở tiểu bang Arizona nói rằng bà đã bị mù từ hơn một năm nay nhưng bây giờ bà được nhìn thấy mọi sự. Bà Dafne Gutierrez, 31 tuổi tuyên bố rằng bà vừa nhận được một phép lạ sau khi thăm nhà thờ St. Joseph Maronite Catholic Church ở thành phố Phoenix, Arizona.
Bà Gutierrez nói:
"Tôi kể cho vị bác sĩ của tôi rằng tôi biết Chúa đã chữa lành cho tôi. Bác sĩ cứ tiếp tục hỏi tôi:
‘Bà đi đâu? Họ đã làm gì cho bà?’
Tại nhà thờ vị linh mục cầu nguyện cho bà với xương thánh Charbel, một vị tu sĩ linh mục người Lebanon vào tháng 1 năm 2016.
Bà kể cho báo InsideEdition. com vào ngày Thứ Ba:
“Tôi thấy có một sự gì khác lạ trong thân xác. Tôi không thể giải thích được những cảm tưởng của tôi.”
Vì một chứng bịnh có liên quan đến áp suất huyết nên bà bị mù từ tháng 11 năm 2015. Cơn bịnh làm cho óc của bà sưng lên và làm hư những thần kinh của mắt.
“Một ngày sau khi thăm nhà thờ về, đôi mắt tôi dường như nóng cháy. Tôi rất sợ khi phải mở mắt. Có một lần mở mắt, tôi thấy bóng tối. Rồi tôi nhìn thấy chồng tôi.”
Người mẹ trẻ của 4 đứa con đã gặp bác sĩ và bà khoe với ông ta về việc bà được nhìn thấy. Bác sĩ bảo:
'Tất cả là do cái đầu cùa tôi.'
Ông ta bảo tôi phải trở lại trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Thế rồi tôi trở lại và được bác sĩ cho thử mắt. Thị lực của tôi nay là toàn hảo, tức là 20/20. Vị bác sĩ và nhân viên của ông không thể giải thích được lý do tại sao tôi sáng mắt. Ông cảnh cáo tôi rằng có thể tôi sẽ bị mù trở lại. Ông bảo rằng có thể tôi thức dậy vào ngày mai và sự khiếm thị lại trở về. Tôi có đức tin rằng tôi sẽ không bị mù nữa.”
Kim Hà, 9/2/2017
|