CN 3853: LỜI NGUYỆN CỦA CHÂN PHƯỚC JOHN HENRY NEWMAN, #1
Chân Phước John Henry Newman vốn là một linh mục và Hồng Y Công giáo. Ngài từ Anh Giáo chuyển sang Công giáo. Ngài sáng tác nhiều lời kinh nguyện đẹp đẽ. Những lời cầu nguyện của ngài nhắc nhở rằng chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng cho một sứ mệnh cụ thể đặc biệt cao cả, để chúng ta phục vụ Chúa trong mọi sự chúng ta làm. Chúng ta rất cần đáp lời kêu gọi của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Tương lai của chúng ta thì không ai được biết trước nhưng chúng ta cần cầu nguyện với Chúa để sống cuộc đời làm Sáng Danh Chúa.
CON CÓ MỘT SỨ MỆNH
Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên con để phục vụ Chúa luôn mãi. Chúa đã trao ban cho con một số việc mà Chúa không trao cho những người khác. Con có sứ mệnh của riêng con. Con là một chiếc xích sắt trong một chuỗi xích sắt dài và con được nối kết với những người khác. Con tín thác nơi Chúa bất cứ điều gì, bất cứ khi con ở nơi nào. Nếu con bị bịnh tật, thì bịnh của con là để phục vụ Chúa. Nếu con ở trong hoàn cảnh phức tạp thì điều ấy cũng là để phục vụ Chúa.
Nếu con chịu đau khổ thì sự đau khổ của con cũng phục vụ Chúa. Chúa không làm sự gì ra hư vô. Chúa biết hết mọi sự Chúa làm. Cho dù bạn hữu lìa xa con, cho dù con cảm thấy cô đơn, cho dù tâm hồn con chìm đắm, cho dù tương lai con mù mịt và ẩn khuất nhưng con luôn tín thác nơi Chúa, vì Chúa biết những gì Chúa làm. Con không hỏi nhiều để xem Chúa dùng con làm điều gì. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Kim Hà, 6/2/2017
IN ENGLISH: I HAVE A MISSION
Oh My God, you have created me do some definite service. You have committed some work to me that you have not committed to another. I have my mission; I am a link in a chain, a bond of connection between persons. I will trust you, whatever, wherever I am. If I am in sickness, my sickness may serve you. If I am in perplexity, my perplexity may serve you.
If I am in sorrow, my sorrow may serve you. You do nothing in vain. You know what you are about. Though friends be taken away, though I feel desolate, though my spirits sink, though my future is hidden from me, yet I will trust you, for you know what you are about. I ask not so much to see as to be used: through Christ our Lord. Amen.
Blessed John Henry Newman
|