CN 3852: AI CẦU NGUYỆN VÀ HY SINH LÀ NIỀM HY VỌNG CỦA THẾ GIỚI
Ngày 2 tháng 2 năm 2017, từ Medjugorje Đức Mẹ Maria nói với thế giới qua thị nhân Mirjana:
“…Những ai đang cầu nguyện và hy sinh thì các con là niềm hy vọng cho thế giới bất an này. Các con là những tia sáng của Chúa Giêsu, Con Mẹ. Các con là một cuốn Phúc Âm sống động và các con là những tông đồ tình yêu thân yêu của Mẹ. Chúa Giêsu ở với các con. Chúa Giêsu ở với những ai tưởng nghĩ đến Chúa và với những người cầu nguyện.”
Hãy suy gẫm những lời Đức Mẹ Maria nói và hãy thấu hiểu những lời của Mẹ hôm nay.
Hôm nay người dân của toàn quốc Hoa Kỳ đang hân hoan và bận rộn xem Super Bowl 2017, một trận thể thao Bóng Bầu Dục. Hôm nay, người ta tưng bừng mở tiệc để cùng nhau ăn uống và theo dõi trận bóng đấu. Người ta quên đi dự Thánh Lễ và quên cầu nguyện để chỉ hồi hộp chú trọng đến những diễn biến của trận bóng.
Chỉ có những người đang đau khổ, những người đang bịnh tật và những ai đang lo âu cho tình trạng bất ổn của thế giới và đất nước, tình trạng đáng lo âu của gia đình và con cháu thì mới có thể hy sinh mọi sự để tập trung cầu nguyện.
Theo lời Mẹ dạy thì những người này là niềm hy vọng của thế giới bất an, là tia sáng của Chúa Giêsu, là Phúc Âm sống động và là các tông đồ tình yêu thân thương của Đức Mẹ Maria. Liệu chúng ta có thể làm cho Chúa và Mẹ vui lòng bằng cách hy sinh và cầu nguyện không?
Kim Hà, 5/2/2017
|