Đón Tết Năm Này Nhớ Tết Xưa
Những trận mưa xuân ướt cánh đồng
Những đàn chim én liệng bên song
Vườn xuân chào đón đàn ong bướm
Gió thoảng hương đưa ngát cõi lòng
Mấy độ xuân về nhớ tết xưa
Lúa chiêm cày cấy đã xong chưa?
Còn hai ngày nữa là lo tết
Bẩm đã xong đâu đấy vụ mùa!
Thóc đã xay rồi, gói bánh chưng
Con gà trống thiến nhảy tưng tưng
Bu mày lo cỗ mâm tươm tất
Đẹp mặt làng trên xóm dưới cùng
Mâm cơm ngày tết quá là thương
Miến, bóng, canh măng với nấm hương
Giò thủ thịt đông nem rán chả
Rau xào gà luộc bốc hơi sương ...
Rượu đế tiết canh mời các bác
Nào ta nâng cốc đón xuân sang
Uống cho thỏa chí trong giây lát
Bõ những ngày mưa nắng nhọc nhằn
Trẻ lắc bầu cua già đánh chắn
Đĩa chè kho, mứt bí thơm lan
Hạt dưa tí tách, phong bao đỏ
Xác pháo hồng tươi ngập cổng làng
Mùa xuân mùa của khắp muôn hoa
Thiếu nữ tung tăng trẩy hội chùa
Trưởng tộc lên đình dâng lễ bái
Thánh đường rộn rã tiếng chuông đưa
Chín mươi năm cũ hãy còn xuân
Ông cụ nằm yên nước mắt tràn
Bố mới lên năm ngày tết ấy
Cùng Đinh: Mão, Dậu mừng Nguyên Xuân!
Mùng Hai Tết Đinh Dậu 2017
Kính dâng từ phụ
MK
|