GIỜ KINH GIAO THỪA
1. HƯỚNG DẪN:
Sắp tới nửa đêm, mọi người
trong gia đình áo quần tề chỉnh đứng
trước bàn thờ Chúa đèn nến cháy sáng. Khi nghe
chuông nhà thờ báo hiệu lúc Giao Thừa, Gia trưởng (Chủ
sự) sẽ đại diện gia đình đốt ba
cây nhang vái bàn thờ Chúa 3 lần và cắm vào lư
hương trước bàn kính Tổ Tiên.
- Gia trưởng Chủ
sự nêu ý cầu nguyện: Tạ ơn Chúa Năm Cũ
và cầu bình an trong Năm Mới.
- Làm dấu Thánh giá. Hát hay
đọc kinh Chúa Thánh Thần.
- Hát : “Xin
cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm
tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con
lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và
vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết thân thưa: “Lạy Ngài,
Ngài muốn con làm chi ?”
ÐK: Lời Ngài là sức sống
của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm
chứa chan hy vọng, là đường để con
hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất
ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát
đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc
đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con”.
2.
LỜI CHÚA: Mc 10, 1-16. (Một người
đọc bài Tin Mừng)
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Mát-thêu
Có mấy người Pha-ri-sêu
đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng:
"Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy
vợ không? " Họ hỏi thế là để thử
Người. Người đáp: "Thế ông Mô-sê
đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ
trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly
dị mà rẫy vợ". Đức Giê-su nói với
họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê
mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc
khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã
làm nên con người có nam có nữ; vì thế,
người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó
với vợ mình, và cả hai sẽ thành một
xương một thịt. Như vậy, họ không còn là
hai, nhưng chỉ là một xương một
thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối
hợp, loài người không được phân ly."…
Người ta dẫn trẻ
em đến với Đức Giê-su, để
Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn
đệ la rầy chúng.Thấy vậy, Người
bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em
đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng,
vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như
chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón
nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một
trẻ em, thì sẽ chẳng được vào". Rồi
Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành
cho chúng. - ĐÓ LÀ LỜI CHÚA
3.
LỜI NGUYỆN CỘNG ĐÒAN:
CHỦ
SỰ: Gia đình là nền
tảng của xã hội và Giáo Hội, là nơi vun
trồng đời sống nhân bản và đức tin, vun
đắp đời sống đạo đức thánh
thiện. Trong giờ phút đầu năm này, chúng ta cùng cầu
nguyện cho các gia đình tín hữu, đặc biệt
mọi thành viên trong gia đình chúng ta.
1) CẦU
CHO GIỚI TRẺ SẮP BƯỚC VÀO ĐỜI
SỐNG HÔN NHÂN GIA ĐÌNH :
“Sự gì Thiên Chúa đã liên
kết loài người không được phân ly”.- Xin Chúa ban ơn soi sáng
và hướng dẫn giới trẻ thanh niên nam nữ chúng
con, biết chuẩn bị hành trang để bước
vào đời sống hôn nhân gia đình. Xin cho họ
nhiệt tình tham gia các buổi học tập kỹ năng
sống để ngày một trưởng thành về nhân
cách hơn, đồng thời tham dự các buổi học
sống Lời Chúa để xây dựng cho mình một gia
đình hòa hợp hạnh phúc theo ý Chúa muốn.
X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM
LỜI CHÚNG CON.
2) CẦU CHO CÁC
ĐÔI VỢ CHỒNG:
“Người vợ hãy
phục tùng chồng và người chồng hãy yêu
thương vợ mình”.- Xin cho các đôi vợ chồng
biết nhẫn nại chịu đựng lẫn nhau, luôn
cảm thông và dễ dàng tha thứ lỗi lầm cho
nhau. Xin cho các đôi vợ chồng luôn trung thành yêu thương
nhau, xây dựng gia
đình trở thành tổ ấm chan hòa hạnh phúc và nên dấu chỉ tình yêu
của Chúa giữa lòng xã hội Việt Nam hôm nay.
X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM
LỜI CHÚNG CON.
3) CẦU CHO CÁC BẬC
LÀM CHA MẸ:
“Con cái là mùa xuân của gia
đình và Hội Thánh “.- Xin cho các bậc làm cha
mẹ luôn yêu thương con cái mà Chúa đã ban, quan tâm nuôi
dạy con cái nên người, bằng việc nêu
gương sống đức Tin Cậy Mến trong lời
nói và cách ứng xử nhân ái với mọi người, hầu nên con ngoan hiếu
thảo của gia đình, thành công dân tốt ngoài xã hội
và chu toàn được sứ vụ làm chứng cho Tin
Mừng của Chúa sau này.
X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM
LỜI CHÚNG CON.
4) CẦU CHO CON CÁI:
“Ai kính sợ Đức Chúa thì hiếu thảo
với cha mẹ”.- Xin cho các con cháu trong các
gia đình tín hữu biết ý thức bổn phận luôn
kính trọng người trên, hiếu kính với cha mẹ…,
nhất là quan tâm phụng dưỡng khi các ngài già yếu và
bệnh tật.
X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM
LỜI CHÚNG CON.
CHỦ SỰ: Lạy “Thiên Chúa là Tình
Yêu”. Trong Năm Mục Vụ Gia Đình này, xin giúp mọi
thành phần trong các gia đình tín hữu chúng con biết chu
toàn bổn phận của mình. Xin cho các gia đình chúng con duy
trì được giờ kinh tối gia đình hằng ngày,
hầu nhờ ơn Chúa giúp và nhờ Lời Chúa chiếu
soi, hy vọng gia đình chúng con sẽ luôn hòa hợp hạnh
phúc, tích cực góp phần xây dựng khu xóm ngày một an
toàn sạch đẹp hơn, môi trường làm việc ngày
một công bình nhân ái hơn, hầu thế giới chúng con
đang sống sớm trở thành “Trời Mới
Đất Mới” theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ
Đức Kitô, Chúa chúng con.- Amen
4.KINH
MÂN CÔI: 1 kinh
Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.
5.
CẦU CHO GIA ĐÌNH:
Lạy Thiên Chúa là Cha
đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn
của mọi gia đình dưới đất./ Tạ
ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu
gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha
ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng
Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu
thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời
sống gia đình chúng con./ Cho gia đình trở nên cái nôi
của sự sống,/ mái ấm của tình thương
bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên
người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở
phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư
tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang
lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn
trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ
trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người./ Xin
Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin
yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là
nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ
và mãi mãi./ Amen.
6.BÀI
HÁT: Cầu cho cha mẹ
Tk 1: Xin Chúa í a chúc lành cho
đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non,
dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Còn sinh đến trong
đời: An vui nhờ có ơn Trời, và ơn cha mẹ
suốt đời coi nhẹ khổ đau.
ĐK: Xin cho cha mẹ con
thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia
đình luôn sống trong tình người con ngoan.
Tk 2: An vui cũng như đau
buồn, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao
chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con
lớn lên rồi, ra đi tung cánh giữa trời. Dù xa vô
bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha.
7.KẾT
THÚC: Đọc kinh Cám ơn, Trông cậy và 3 câu lạy.
Làm Dấu Thánh giá kết thúc giờ kinh.
|