VUI TẾT
Lì xì cho hết mọi người Mỗi người chỉ một bao thôi Đừng có giành nhau đấy nhé Lần lượt ai cũng được vui
Xong rồi cùng nhậu thịt gà Vui vẻ từ lúc giao thừa Thả ga đến sáng mồng một Ai nhột biết ngay thôi mà!
KHUẤT TẤT (họ Khuất, tên Tất, chứ không che giấu chi mô) ĐINH DẬU CUNG CHÚC
Đầu Xuân chúc Tết Cùng ăn bánh tét Ai mà nói phét Chắc chắn ăn tát Miệng la quác quác Giống như Gà ác
Mừng Xuân ăn Tết Hãy học chân thật Chớ nên dậm dật Đó là cái tật Xấu xa đáng ghét Cố gắng chừa thật!
KÊ QUYỀN
|