CN 3835: CÁC CON PHẢI NHỎ BÉ
Nguồn: Medjugorje.com Đức Mẹ Maria tại Medjugorje đã nói vào ngày 2 tháng 1 năm 2017:
“…Các con phải nhỏ bé. Các con phải làm cho mình nhỏ bé hơn những người khác…”
Điều này đúng nhưng không được giải thích cách sai lạc.
Những con ong nhỏ bé chăm chỉ hút nhụy hoa và làm tổ. Các con ong làm những việc nhỏ bé nhưng lại hiến mật ong bổ ích, ngọt ngào và vàng óng cho loài người. Qua việc làm khiêm nhường, đàn ong đã làm việc lớn lao. Nếu đàn ong bị đe dọa, chúng sẽ tấn công kẻ phá hoại.
Đức Mẹ Maria kêu gọi chúng ta hãy khiêm nhường và trở nên nhó bé hơn những người khác. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng chúng ta phải yếu đuối trước những kẻ khác. Hãy nhớ:
“…Đức Mẹ Maria đã hiện ra mỗi ngày trong 35 năm qua để những người Kitô hữu chúng ta nghĩ rằng nếu Chúa muốn điều gì thì điếu ấy sẽ xẩy ra.
"Nếu một vị tổng thống không thể đem lại hòa bình thì Chúa vẫn có thể làm điều này. Chúa sẽ cho chúng ta những giây phút để lấy lại quốc gia của chúng ta, nếu chúng ta khiêm nhường và tiếp tục cầu nguyện.”
Trước Nhan Thánh Chúa chúng ta phải khiêm nhường vì Chúa là Chân Lý. Đôi khi chân lý bị uy hiếp bới những kẻ muốn sống một cuộc sống tội lỗi và áp đặt điều xấu trên xã hội.
Khiêm nhường trước Nhan Thánh Chúa đòi hỏi chúng ta phải tuyên xưng Chúa là Đấng Tối Cao và con người chúng ta phải chống lại tội lỗi ở mỗi bước.
Năm mới, chúng ta hãy quyết tâm xin Chúa cho phép chúng ta có thời giờ để hành động. Chúng ta luôn phải khiêm hạ trước Chúa, tuyên xưng Chúa là Đấng Toàn Năng và Tối Cao và rồi chúng ta chiến đấu cho hòa bình.
Khi chúng ta khiêm cung thì công việc của chúng ta sẽ trở nên lớn lao và cũng giống như loài ong, khi bị tấn công, chúng ta cần trả đũa lại."
KINH XIN ƠN KHIÊM NNƯỜNG
Lạy Chúa,
Xin bạt ngang núi đồi kiêu ngạo trong con, dẹp bỏ trong con thói khoe khoang, tự phụ, bỏ tính nịnh hót và lòng ưa chuộng lời khen.
Xin cho con biết đối chiếu đời mình với Chúa, để thấy những khuyết điểm của mình mà không đang tâm chê bai ai, để thấy mọi khả năng mà mình có đều là hồng ân Chúa.
Xin cho con biết vui vì những ân phúc kẻ khác được. Và cuối cùng xin cho con biết noi gương Mẹ sẵn sàng bỏ ý riêng để chọn ý Chúa. Amen.
"Này tôi là tôi tá Chúa, xin thành sự cho tôi theo như lời ngài" (Lc 1,38).
(tác giả lời kinh khuyết danh)
Kim Hà, 16/1/2017
|