CN 3822: DÀNH GIỜ QUÝ BÁU CHO GIA ĐÌNH
Kể từ cuối tháng 11 năm 2016, Chúa thương xót người dân California nên Ngài ban nhiều cơn mưa xuống để tưới gội vùng đất đã lâu năm bị hạn hán khô cằn này. Nhờ thế mà lòng người hân hoan còn những bãi cỏ trước sân nhà, những cây cối hoa lá trong vườn đã từ mầu vàng úa khô héo trở nên xanh mướt và đẹp đẽ.
Trong hai Mùa Lễ Ta Ơn và Lễ Giáng Sinh, ai ai cũng vui mừng sắm sửa và tặng quà cho nhau. Không khí mua sắm nhộn nhịp. Niềm vui mừng của mùa lễ làm cho cuộc sống nhiều người bớt lạnh lẽo và được tươi sáng hơn.
Chính trong những ngày Lễ Tết, lúc sum họp gia đình, được nghe các con và các cháu nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi đã học biết nhiều điều mà lúc thường thì không biết:
-Có người con bề ngoài giống như một người thích mua sắm nhưng khi nghe kể thì người ấy thường xuyên hiến máu để mong cứu giúp các bịnh nhân trong bịnh viện.
-Có người con luôn cùng với nhóm thiện nguyện đi thu dọn rác rến hàng tuần ở những nơi công cộng.
-Có những người con cháu khi lên xe là làm dấu thánh giá và đọc 3 Kinh Kính Mừng để xin Đức Mẹ Maria che chở và bảo vệ.
-Một hôm, một cháu bé 6 tuổi của tôi nhìn thấy một tai nạn xe trên xa lộ, cháu buột miệng nói một câu mà làm cho cha mẹ cháu kinh ngạc và giật mình:
“Chắc là người ấy không chịu đọc kinh khi lên xe, con thấy chị K. luôn đọc kinh nên đi xe an toàn!”
Trong cuộc sống đầy áp lực của công việc và mưu sinh trên đất Mỹ, đã có nhiều người mắc đủ mọi loại bịnh tâm thần. Hơn ai hết, họ cần có được tình yêu và sự yểm trợ tinh thần của gia đình để sống còn.
Vì thế cách tốt nhất mà những bậc cha mẹ ở Mỹ thường làm là:
-Dành nhiều thì giờ quý báu để sống bên nhau: Tổ chức ăn cơm chung thường xuyên. Nhân dịp ấy, dâng lời cầu nguyện trước khi ăn. Sau đó xem phim chung với nhau hay chơi các trò chơi chung.
-Tổ chức các sinh hoạt picnic ngoài trời để gia đình cũng nhau sinh hoạt chung để đùa giỡn và cười nói.
-Tham dự Thánh Lễ chung để hâm nóng đức tin và tình gia đình.
-Tìm dịp chịu đựng và san sẻ gánh nặng của người khác.
-Nếu được thì vác đỡ những ách nặng nề của người khác.
-Hàn huyên trò chuyện có thể lấp đầy trái tim trống vắng của những người khác
-Quảng đại cho đi những món quà nho nhỏ: một chậu hoa lan, hoa hồng, vé xem phim, một cái thiệp có những lời chúc tốt lành...
Đó là những gì mà chúng ta có thể làm được cho những người thân trong gia đình hay những người bạn mà chúng ta xem như là gia đình thiêng liêng của mình trong những dịp lễ tết.
Trong thế giới điên đảo, hỗn loạn và đầy biến động này dường như chỉ còn có hai điều chắc chắn không thay đổi, đó là đức tin và tình yêu gia đình.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa luôn thương xót gia đình chúng con. Xin Chúa ban cho gia đình chúng con luôn sống hoà thuận, yêu thương nhau và biết yểm trợ tinh thần nhau trong mọi nơi mọi lúc. Xin Chúa cho chúng con biết quảng đại cho đi, nhất là biết dành thì giờ quý báu cho nhau và cho gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 7/1/2017
|