LÌ XÌ TẾT
Lì xì nhau hạnh phúc Mong sung túc cả năm Đất trời cũng rạo rực Cùng dân tộc Việt Nam
Nắng vàng như dải lụa Trải dọc những con đường Gió mơn man nhè nhẹ Ru những lời yêu thương
Những đóa mai nở sớm Vàng ươm một góc sân Dập dìu bay Ong, Bướm Hút mật ngọt mùa Xuân
Hương trầm nghi ngút tỏa Ấm cúng cả bàn thờ Lời cầu Xuân tưởng nhớ Những người đã khuất xa
Bên mâm cơm ngày Tết Cả nhà cùng quây quần Lòng ai cũng nô nức Tận hưởng trọn tình thân
Vạt mưa Xuân kỳ lạ Gội mát cả lòng người Yêu thương và tha thứ Lì xì mùa Xuân tươi
Xin tạ ơn Thiên Chúa Ban mùa Xuân Thánh Ân Xin cảm ơn Đức Mẹ Đồng hành với chúng con
TRẦM THIÊN THU
TUỔI MỚI
Năm nay Bé năm tuổi Vừa tròn tuổi mười hai Bé thành một người mới Ôi, lạ quá đi thôi!
Bé tung tăng chân sáo Như bướm bay chập chờn Còn mới toanh chiếc áo Bé khoác cả mùa Xuân
Bé chúc Tết cha, mẹ Bé chúc Xuân ông, bà Bé mừng tuổi anh, chị Bé cười tươi như hoa
Bé thêm một tuổi mới Bé cố gắng ngoan hơn Đất trời cũng thêm tuổi Thật tuyệt vời mùa Xuân!
Bé thêm một tuổi mới Noi gương Chúa Giêsu Thêm khôn ngoan, thánh đức Đẹp khúc hát tuổi thơ
Năm nay Bé năm tuổi Vừa tròn tuổi mười hai Xin tín thác tương lai Cho Lòng Chúa Thương Xót
TRẦM THIÊN THU
TUỔI DẬU (Xuân Đinh Dậu – 2017)
Tuổi Dậu là tuổi em Cầm tinh con Gà nhỏ Tuổi em còn thơ bé Vừa tròn tuổi Mười Ba
Tuổi em là tuổi Gà Ngoan ngoãn và chăm chỉ Luôn vâng lời cha mẹ Ông bà và thầy cô
Tuổi Dậu là tuổi Gà Luôn dịu dàng, hòa nhã Được mọi người yêu quý Học giỏi mà khiêm nhu
Tống Khỉ để nghinh Gà Xuân sang cho vừa Tết Khúc hồn nhiên em hát Mong tuổi Dậu đẹp hoài
TRẦM THIÊN THU
Nghe ca khúc CON GÀ: https://www.youtube.com/watch?v=yeFIEQO6xic
|