CN 3816: THIÊN ĐÀNG VÀ THIÊN NHIÊN NGỢI KHEN CHÚA
Nguồn: Mej.com
Một gia đình tham dự buổi tĩnh tâm 5 Ngày Cầu Nguyện rồi từ đó cả gia đình biến đổi theo chiều hướng tốt lành. Thật là điều khó khăn khi phải đi ngược lại lối sống của văn hóa suy đồi. Có những lúc kẻ chống đối lớn nhất lại là những kẻ ở trong cùng một gia đình.
Chắc chắn Chúa dư biết những sự thử thách và gian truân mà chúng ta phải chọn để đi theo Chúa. Tuy nhiên Chúa ban phần thưởng lớn lao nếu chúng ta cứ bền tâm vững chí. Có những lúc Chúa ban cho ta những phép lạ thật sự để biết rằng chúng ta đang đi đúng đường.
Sau đây là cảm nghiệm của một gia đình:
“Tôi và vợ tôi đã quyết định tham dự buổi tĩnh tâm. Sau đó, chúng ta không còn xem TV nữa. Đó cũng là một quyết định tốt nhất cho gia đình chúng tôi. Trước đó, chúng tôi không biết những hậu quả khó lường mà truyền hình gây ra cho chúng tôi.
Khi chụp hình và rửa phim thì chúng tôi thấy được niềm vui tỏ rõ trên khuôn mặt của các con chúng tôi. Điều đó đã xuất phát từ đáy tâm hồn. Đúng là một phép lành khi chúng tôi được giải thoát khỏi ảnh hưởng xấu của truyền hình.
Vào tối trước Lễ Giáng Sinh và sáng ngày Giáng Sinh, sân nhà của chúng tôi có một lớp tuyết dầy đặc. Thế là gia đình chúng tôi làm ngay một con người tuyết (snowman). Chúng tôi tìm được cái mũ cho người tuyết và đặt tên cho hắn với tên của một chiếc tầu ngầm mà ba của tôi đã từng làm việc trong đó. Sau đấy, chúng tôi chụp hình người tuyết và gửi tặng ba tôi vào ngày sinh nhật của ông.
Thật là kỷ diệu khi vào ngày hôm sau, người tuyết cúi chào Thánh Gia nơi hang đá ở bên cạnh. Tôi cố gắng sửa lại để cho người tuyết đứng thẳng hơn và không bị té ngã, không gẫy đổ. Tôi đem các tượng thánh gia đến gần bên người tuyết.
Mỗi ngày, tôi thấy người tuyết từ từ cúi đầu thấp hơn và cứ thấp dần cho đến khi nó nằm dài xuống như thờ lạy Chúa Giêsu Hài Đồng. Đó là lúc người tuyết tan chẩy ra.
Tôi được sinh ra và lớn lên tại Michigan; trong cuộc đời tôi đã làm bao nhiêu người tuyết nhưng tôi chưa bao giờ thấy cảnh người tuyết cúi đầu và nằm dài như vậy.
Điều này làm cho tôi buồn khi thấy có nhiều người đi ngang qua Chúa Giêsu trong Nhà Tạm mà không bái qùy hay cúi đầu xuống. Cũng có ít người chịu cúi đầu khi đọc kinh Tin Kính đến câu “Sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria và đã làm người.”
Việc Chúa xuống thế gian để Nhập Thế là một mầu nhiệm cao sâu vô cùng. Xin Chúa chúc lành cho quý vị vì lòng trung thành với Chúa!”
Trong mùa Giáng Sinh, gia đình này đã không để TV làm chủ mà chỉ có hòa bình. Khi hòa bình ngự trị trong gia đình thì mọi sự đều tốt đẹp và đầy niềm vui.
Kim Hà, 29/12/2016
|