TRAO
Chúa Cha trao Con Yêu Cho nhân loại chăm sóc Ngài tin nhân loại thật Nên mới trao Con Yêu
Nhân loại phải sống sao Cho xứng tình yêu đó Dù Ngài là Thiên Chúa Vẫn vui sống kiếp người
Ôi, Tình Chúa cao vời Con không thể suy thấu Lạy Hài Đồng yếu dấu Xin luôn ở trong con
Làm sao chăm sóc Chúa? Là giúp đỡ người nghèo Cảm thương người đau khổ Biết chia sẻ mọi điều
Xin cảm tạ Thiên Chúa Đã tin tưởng chúng con Trao ban cho nhân thế Chính Giêsu Ngôi Con
TRẦM THIÊN THU Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, 26-12-2016 - “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu” (Hc 3:3)
|