MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tình Bồng Bềnh
Thứ Hai, Ngày 19 tháng 12-2016

TÌNH BỒNG BỀNH

Con Thiên Chúa giáng trần
Niềm vui mừng khôn tả
Nhưng miền Trung trăn trở
Chúa giáng sinh nơi nào?

Nước lũ vẫn dâng cao
Nhà thờ ngập đầy nước
Nhà nào cũng chật vật
Nhưng vẫn vui đón Ngài

Một chiếc thuyền nhỏ này
Xin hóa thành hang đá
Đơn sơ và giản dị
Đón Con Chúa giáng sinh

Bồng bềnh trên thuyền tình
Sao Đức Tin chiếu sáng
Miền Trung chợt lãng mạn
Thiên Chúa vẫn vinh danh

Lòng người buồn mông mênh
Chợt nhớ thời Cựu Ước
Bé Mô-sê được vớt
Từ dưới nước lên bờ (*)

Lạy Hài Nhi Giêsu
Hang-đá-thuyền rất lạ
Được hân hạnh đón Chúa
Ở lại với miền Trung

TRẦM THIÊN THU
Giáng Sinh – 2016

(*) Xh 2:1-10.

“Một Trẻ Thơ đã chào đời để cứu ta,
  một người con đã được ban tặng cho ta.
  Người gánh vác quyền bính trên vai,
  danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu,
  Thần Linh dũng mãnh,
  Người Cha muôn thuở, và Thủ Lãnh hoà bình”
  (Isaia 9:5)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hãy Sống Trong Hạnh Phúc Dù Cuộc Đời Không Như Mơ (12/21/2016)
Không Nhà Không Cửa (12/21/2016)
Điều Ước Đêm Giáng Sinh (12/21/2016)
Vâng Lời Vì Đức Tin (12/20/2016)
Chiên Giáng Sinh (12/20/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Sống Và Yêu (12/19/2016)
Lời Vàng Ngọc (12/19/2016)
Tam Ca Áo Đen (12/19/2016)
Tin/Bài khác
Tiếng Chuông Sinh Nhật (12/18/2016)
Đại Bàng Gioan (12/18/2016)
# Bài Thơ Mừng Đên Giáng Sinh (12/18/2016)
Tri Kỷ (12/17/2016)
Bên Thềm Giáng Sinh (12/17/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768