MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3794: Xin Các Con Giúp Đỡ Mẹ
Thứ Tư, Ngày 14 tháng 12-2016

CN 3794: XIN CÁC CON GIÚP ĐỠ MẸ

Nguồn: Medjugorje.com

Ngày 25/6/2007, Đức Mẹ Maria nói từ Medjugorje: 

“…Xin đừng quên rằng tất cả các con rất quan trọng đối với chương trình cứu độ vĩ đại mà Chúa đang hướng dẫn các con qua Medjugorje. Chúa mong muốn cho toàn thế giới được hoán cải và được ơn cứu độ.”

Nhiều người đã nghe và làm theo lời Đức Mẹ Maria dạy. Họ đã thánh hiến bản thân cho Mẹ và cầu nguyện sốt sắng để giúp đỡ Mẹ làm cho thế giới nhận được ơn hoán cải và cứu độ của Thiên Chúa.

Ngày 25/12/1999, Đức Mẹ Maria nói:

“Các con thân mến! Đây là thời gian hồng ân…”
“Qua lời xin vâng của các con sẽ có hòa bình…”

Chúng ta cần cầu nguyện và mở tâm hồn ra cho hòa bình và chúng ta sẽ có một thể kỷ của hòa bình.

Ngày 2 tháng 1 năm 2000, Đức Mẹ Maria ban một thông điệp:

“…Các con đang bước vào một thời kỷ vĩ đại và thánh thiện…”

“Chưa bao giờ nhiều như hôm nay, Trái Tim Mẹ xin các con giúp đỡ Mẹ…”

Tại sao Đức Mẹ lại xin chúng ta giúp đỡ? Bởi vì Mẹ không thể hoàn thành mọi sự nếu thiếu sự cộng tác của chúng ta. Mẹ nói nếu chúng ta nên cầu nguyện và ăn chay. Nếu chúng ta làm việc sám hối thì Chúa sẽ cho phép Đức Mẹ Maria làm thêm nhiều điều nữa. Vì thế Mẹ cần có thêm nhiều người cầu nguyện và ăn chay cầu xin cho các ý chỉ của Mẹ được thành tựu.

Ngày 29/8/1992, Đức Mẹ Maria nói:

“…IMẹ không thể làm được sự gì nếu Chúa không giúp đỡ Mẹ. Mẹ cũng cầu nguyện như các con…”

Ngày 2/1/2000 Đức Mẹ Maria nói thêm:

“…Mẹ là Mẹ các con và Mẹ đang xin các con của Mẹ hãy giúp đỡ Mẹ thực hiện những gì mà Chúa Cha gửi Mẹ đến để thực hành…”

Chúa gửi Mẹ đến trần gian vì những lý do đặc biệt. Mẹ cần chúng ta giúp đỡ Mẹ trong chương trình cứu độ của Chúa.

Đừng tưởng rằng những lời cầu nguyện của các tín hữu có thể đạt được ơn đại xá bởi vì chúng ta không xứng đáng lãnh nhận điều gì vì tội lỗi của ta đã xóa nhòa các ơn phúc.

Thật sự những ơn phúc đến từ các tín hữu là những người đã cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Mẹ. Chúa nhận những ơn phúc và cho phép chúng ta làm việc đền tội. Có những người cầu nguyện cho chúng ta mà chúng ta không biết họ. Chẳng hạn như chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục mà không biết họ là ai. Và Chúa sẽ giải thoát họ khỏi luyện ngục.

Đức Mẹ Maria là một tạo vật cao cả nhất còn hơn cả các Thiên Thần và các Thánh cộng lại. Chúng ta thấy Tiên Tri Moses, Tổ Phụ Abraham, Tổ Phụ Joseph, Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, TLTT Gabriel và tất cả các Thiên Thần và các Thánh công lại cũng không bằng Đức Mẹ trước Tòa Chúa. Mẹ Maria là Đấng duy nhất có thể bước vào Ba ngôi Thiên Chúa và nay Mẹ ở trước mặt chúng con để nói:

“…Mẫu Tâm Mẹ nài xin các con hãy giúp đỡ Mẹ…”

Chúng ta là những người đã cảm nghiệm được phép lạ của Thiên Chúa, giá trị của thánh giá, sự đau khổ, nước mắt, sự khó khăn và những sự vui mừng và đẹp đẽ  trong cuộc đời.

Xin hãy tiếp tục cầu nguyện để không chán nản, để giữ lại ơn gọi của mình vì Đức Mẹ Maria cần lời cầu nguyện của chúng ta hơn bao giờ hết.

Ngày 2 tháng 12 năm 2016, Đức Mẹ Maria nói:

“…Mẫu Tâm Mẹ đang khóc…”

Mẹ muốn nói điều gì? Tại sao Mẹ lại khóc? Chúng ta phải làm gì để đáp lời Mẹ kêu gọi? Xin mọi người hãy trở nên thành viên của chiến dịch ân sủng này và cầu nguyện cho toàn thế giới. Xin Chúa cho phép Đức Mẹ Maria được hoàn toàn hành động. Chúng ta cùng cầu nguyện và cảm tạ Chúa vì Ngài đã gửi Mẹ đến trần gian. Xin hãy cầu nguyện!

Sau đây là Tuần Cửu Nhật bắt đầu từ 24/12/2016 đến 1/1/2017

Tuần Cửu Nhật Để Giúp Đức Mẹ Maria

Xin đọc lời nguyện này với Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày:

“Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện từ trái tim chúng con. Chúng con cảm nhận được tình yêu của Đức Mẹ Maria và phép lạ của Chúa. Chúng con cảm nhận được thánh giá, đau khổ, nước mắt, sự khó khăn và sự vui mừng. Chúng con không biết phải làm gì thêm nên chúng con xin dâng mọi sự để cầu nguyện cho Đức Mẹ Maria.

Xin Chúa Cha giúp đỡ Đức Mẹ Maria và cho phép Mẹ thực hiện những gì mà Chúa đã sai Mẹ đến thế gian. Xin Chúa cho phép Đức Mẹ Maria hành động và trợ giúp cho Mẹ những gì mà Mẹ cần. Chúng con xin Chúa giúp đỡ Đức Mẹ Maria. Amen.”

Kim Hà, 14/12/2016

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3802: Đức Mẹ Nói Với Tôi Ở Medjugorje (2) (12/17/2016)
Cn 3801: Gặp Gỡ Đức Mẹ Tại Medjugorje (1) (12/17/2016)
Cn 3800: Các Con Đang Sống Trong Thời Hồng Ân! (12/16/2016)
Cn 3799: Cứu Giúp Nạn Nhân Syria Và Iraq, Nơi Đau Khổ Nhất (12/15/2016)
Cn 3798: Đức Tin Công Giáo Từ Cha Mẹ (2) (12/15/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3797: Đức Tin Công Giáo Từ Cha Mẹ (1) (12/14/2016)
Cn 3796: Nhà Trừ Quỷ Thăm Linh Địa Medjugorje (2) (12/14/2016)
Cn 3795: Nhà Trừ Quỷ Thăm Linh Địa Medjugorje (1) (12/14/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3793: Làm Việc Với Người Hấp Hối (12/13/2016)
Cn 3792: 21 Điều Mà Kẻ Hấp Hối Hối Tiếc Vì Đã Không Làm (12/13/2016)
Cn 3791: Làm Con Thiêng Liêng Của St. Padre Pio (12/11/2016)
Cn 3790: Hãy Đến Cầu Xin Thánh Padre Pio (có Hình Ảnh ) (12/9/2016)
Cn 3789: Giữ Cuộc Hẹn Hàng Ngày Với Mẹ (12/8/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768