Cha Silvanô Raxi thuật truyện này. Ở Ba Lê có một linh mục đạo hạnh, rất nhiệt tâm tôn sùng Đức Mẹ Maria. Tình yêu của cha đối với Đức Mẹ rất nồng nàn, ngài muốn được ít là một lần xem thấy tận mắt vẻ mỹ lệ của Mẹ mà cha từng được nghe ca tụng. Cha đã cầu nguyện rất nhiều, rất khiêm nhường để được ơn ấy. Và lời cha xin đã được nhậm lời. Đức Mẹ Maria phái một thiên thần xuống nói với cha rằng:
-Thầy sẽ được xem thấy Đức Mẹ Maria, với điều kiện là sau đó, thầy không còn được xem thấy gì ở trần gian nữa, thầy sẽ bị mù cho đến chết.
Vị linh mục đạo đức ấy nhận ngay, không ngần ngại. Và Đức Mẹ hiện ra, nhưng để khỏi bị mù hoàn toàn, cha đã nhắm một mắt lại mà xem. Cha nhìn thấy Đức Thánh Trinh Nữ lộng lẫy trong ánh huy hoàng Thiên Đàng, nguồn vui say sưa chiếm đoạt cha đến mê man, cha bèn mở cả mắt kia để nhìn cho thỏa chí; nhưng chưa kịp mở thì Đức Mẹ đã biến đi mất rồi.
Buồn bã dâng đầy, cha chỉ còn biết có khóc, không khóc vì đã mất một mắt, nhưng vì đã không mở cả hai mắt mà nhìn ngắm Đức Mẹ. Cha lại bắt đầu cầu nguyện, xin Đức Mẹ Maria hiện ra một lần nữa, sẵn sàng chịu mù cả mắt còn lại:
-Lạy Mẹ, có phải mù cả hai mắt mà được chiêm ngưỡng Mẹ cũng là hạnh phúc cho con lắm; con chỉ muốn mến yêu Mẹ và vẻ mĩ lệ của Mẹ mà thôi.
Và Đức Mẹ cũng nghe lời cầu nguyện chân thành của con Mẹ mà Mẹ hiện ra lần nữa cho cha toại nguyện. Nhưng Mẹ rất nhân từ, không có bao giờ biết làm hại ai, nên Mẹ không bắt cha phải mù mà lại chữa lành cho cả mắt đã bị mù trước nữa.
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|