CN 3783: GƯƠNG TỬ ĐẠO CỦA MỘT LINH MỤC TRUYỀN GIÁO
By Rev.Spencer Howe
"Tôi muốn kể một cảm nghiệm tử đạo đã tác động mạnh mẽ đối với tôi, đó là gương sáng của một vị thánh tử đạo, linh mục Edmund Campion; ngài đã hy sinh tính mạng để làm theo Thánh Ý Chúa. Đây là một cuộc tử đạo xẩy ra ở nước Anh vào năm 1581.
Đối với con mắt người đời thì đây là một điều đáng sợ hãi nhưng đối với phần thiêng liêng và với các Thiên Thần thì đây là một sự vinh quang. Một đám đông đứng nhìn một vị linh mục truyền giáo trẻ bị đóng đinh. Ngài đã hy sinh mạng sống để chết cho dân tộc mình và cho quốc gia mà mình yêu mến.
Giống như một kẻ chiến bại, vị linh mục trẻ Edmund Campion bị những con ngựa lôi kéo lê lết qua những con đường bùn lầy của thành phố London. Ngựa lôi ngài đến nơi hành quyết dành những kẻ tội phạm và cũng là nơi xử tử những người Công giáo, đặc biệt là những vị linh mục của Chúa Giêsu.
Cha Campion không phải là vị tử đạo đầu tiên mà cũng không phải là vị tử đạo cuối cùng, cha phải chịu một cuộc tử hình khủng khiếp và kéo dài. Người ta luôn tìm cách bách hại giáo hội Công giáo, kể từ khi có những cuộc hành hình xẩy ra tại thành Coliseum là nơi mà những vị tử đạo tại thành phố Roman phải chịu bách hại.
Trong những tình huống tưởng như tuyệt vọng như thế, vị linh mục thánh không hề nao núng, dù cho người ta đã đối xử dã man đối với ngài và các vị tử đạo, đặc biệt đối với vị linh mục anh hùng này.
Ngài đã hoạt động truyền giáo bí mật tại miền Trung của nước Anh để ban các phép Bí Tích cho dân chúng; ngài đã tạo ra nhiều hoa trái thiêng liêng. Ngài đã dâng trọn trái tim và tuổi trẻ để phục vụ Chúa và dân Chúa.
Ngài chết đi trong vinh quang của Thiên Chúa và ngài đã để lại một lời tiên tri đáng cho nhân loại suy gẫm."
Lời dịch giả: Thật là một sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa vì cùng một thời điểm mà chúng tôi được đọc hai tài liệu khác nhau nhưng cùng nói về Thánh Tử Đạo LM Edmund Campion. Ngài ít được người đời biết đến nhưng lời tiên tri của ngài rất quan trọng cho nhân loại ngày nay dù là 435 năm đã trôi qua. Chúng tôi sẽ cố gắng dịch thuật về lời tiên tri của Thánh Edmun Campion trong thời gian tới.
Kim Hà, 4/12/2016
|