MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Vqm46: Người Thanh Niên Trọng Tội
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Sử gia Plutaco thuật lại rằng ông Antipha viết cho hoàng đế Alịchsơn một lá thư dài tố cáo Thái hậu Olympia. Đọc xong, Alịchsơn bảo:

“Antipha không biết rằng chỉ một giọt nước mắt của mẹ trẫm đã đủ để xóa nhòa một ngàn lá thư tố cáo hay sao?”

Ta hãy tin thật rằng khi Mẹ Maria can thiệp giúp ta, thì Chúa Giêsu cũng trả lời cho tất cả những tố giác mà ma quỷ cáo giác chúng ta rằng:

“Luxiphe không biết Mẹ Ta chỉ cầu xin cho tội nhân một lời đã đủ làm Ta quên hết những xúc phạm nó tố cáo tội nhân ư?”

Câu chuyện sau đây chứng minh điều ấy.

Câu chuyện này tôi không đọc ở sách nào cả mà là nghe chính miệng một linh mục tu sĩ dòng tôi, là nhân chứng của câu chuyện.

Linh mục đó đi giải tội trong một nhà thờ. Tôi xin tạm giấu tên vì nhiều lý do, mặc dầu hối nhân sẵn sàng cho công bố sự kiện. Một thanh niên vào đứng trước tòa cáo giải và coi như không biết muốn vào hay muốn ra. Sau khi quan sát nhiều lần, vị linh mục liền gọi lại và hỏi xem chàng có muốn xưng tội hay không. Chàng trả lời có và cho biết cuộc xưng tội sẽ dài. Ngài liền dẫn chàng vào một phòng kín đáo tĩnh mịch.

Ở đây, hối nhân lần lượt thuật lại những tội ác của mình như sau:

Chàng là một thanh niên quý phái ngoại quốc, đã từng sống một cuộc đời trác táng và tội ác, không biết có được Chúa tha thứ nữa không. Không kể hằng hà sa số là những tội dâm loạn, sát nhân và những thứ tội ác khác, chàng thú rằng hoàn toàn thất vọng về ơn cứu độ, chàng mê man phạm tội không phải vì thỏa mãn đam mê, mà là cốt để lăng nhục Thiên Chúa, và thỏa mãn mối căm thù chàng oán ghét Chúa. Có một tượng chịu nạn, chàng đã khinh dể ném đi. Hôm nay, chàng đã hiệp lễ phạm thánh, cốt để đem bánh thánh ra mà giày đạp. Chàng đã nhả ra rồi, nhưng vừa lúc sắp hành động quái ác thì người ta trông thấy mà ngăn lại.

Nói rồi, chàng trao lại cho linh mục một bánh thánh gói trong mảnh giấy. Chàng kể thêm: Hôm nay, khi đi ngang qua nhà thờ này, chàng cảm thấy một sức mạnh bắt chàng đi vào, cưỡng lại cũng không được. Vào nhà thờ rồi, lương tâm chàng trào lên một nguồn hối hận, và có ý xưng tội, một ý định mơ hồ và mông lung, nhưng sau cùng, chàng đến được trước tòa cáo giải. Nhưng rồi xấu hổ và thất vọng dâng ngập lòng, chàng lại trở ra, nếu không có một mãnh lực bất khả kháng cuỡng bách chàng đứng lại. Chàng tiếp:

-Thế rồi, cha gọi con, và con đang quỳ xưng tội đây mà không biết tại sao.

Linh mục hỏi:

-Thế trong suốt thời gian vừa qua, con có làm việc đạo đức nào không?

Cha muốn nói đến việc đạo đức tôn sùng Đức Mẹ Maria, vì những cuộc trở lại loại này chỉ do bàn tay quyền năng của Mẹ mới có. Người thanh niên trả lời:

-Không, mà còn làm gì khi đã tin rằng mình bị trầm đọa?

Cha nhấn mạnh:

-Con cố gắng nhớ lại đi!

Chàng nỗ lực đưa tay lên ngực cố nhớ xem có làm việc đạo đức nào không, thì để chìa ra tấm áo Đức Mẹ Bảy Niềm Đau. Linh mục bèn kêu lên thích thú:

-A! Đây rồi, đúng đây rồi. Chính Đức Mẹ Maria đã ban cho con ơn này. Nhà thờ này là nhà thờ dâng kính Mẹ mà.

Nghe thế, chàng thanh niên cảm động, đầy lòng hối hận, nước mắt chan hòa. Chàng càng xưng tội, thì nước mắt càng tràn trề, lòng chàng hối cải mạnh mẽ đến nỗi ngất xỉu dưới chân linh mục. Cha liền lấy thuốc tỉnh cho chàng hô hấp, và khi đã tỉnh, chàng lại tiếp tục xưng tội. Cha giải tội cho chàng với một niềm an ủi vô hạn. Chàng trở về quê hương sau khi đã hoàn toàn cải hóa. Chàng đã được phép rao giảng và truyền bá khắp nơi tình yêu thương vô cùng cao cả mà Đức Mẹ Maria đối xử với chàng.

(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)

Thánh Alphonso Ligouri

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 6: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
CN 934: Chúa Chọn Tôi Làm Linh Mục. (7/10/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới (7/10/2008)
Tin/Bài khác
Kinh Mân Côi Kính Đức Trinh Nữ Maria (8/13/2007)
Video Clip: # 1 Ave Maria, Kinh Kính Mừng! Bài Ca Bất Hủ (8/13/2007)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768