MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sẵn Sàng, Tỉnh Thức Mãi Là Chuyện Trên Mây…
Chủ Nhật, Ngày 27 tháng 11-2016

Sẵn sàng, Tỉnh thức Mãi là chuyện trên mây…
                                                   
Trích Tin Mừng Mat-thêu 24 : 37 - 44

37 “Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào,
thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.

38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống,
cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu.

39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy.
Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.

40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng,
thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ;

41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

42 “Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.

43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến,
hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.

44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng,
vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Chủ đề Sẵn sàng, Tỉnh thức, thường được chia sẻ trên mạng:

-   Tận thế chắc chắn sẽ đến vào lúc bất ngờ, nên đòi người ta phải luôn tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa.

Tận thế hả?? Ồ còn lâu lắm...cứ sống tàng tàng như xưa.
 
-  Tỉnh thức là nhạy bén, mau lẹ dấn thân phục vụ cứu độ.

Nhu cầu phục vụ cứu độ tại đây là mênh mông khẩn cấp. Không thiếu việc cần làm và có thể làm. Chỗ nào cũng đợi chờ. Ðợi chờ đủ thứ, nhất là tình thương ấm áp. Dù chút quà thôi, nhưng gói vào đó tình cảm chân thành trân trọng, cũng là một chia sẻ có sức làm vơi đi nỗi khổ.

Phục vụ cứu độ???!!! Nghe khá lạ tai…

Tưởng chuyện gì kinh khủng lắm..Tưởng chuyện gì tâm linh sâu xa lắm!!!

Hóa ra đó chỉ là chuyện làm từ thiện bác ái…đời thường

Rất nhiều người trong chúng tôi đã tới nhà hưu dưỡng, viện mồ côi, nhà bác ái, mái âm tình thương… cả chục lần…

Nhưng cũng chưa cảm nhận chính mình đã được cứu độ…

Mình con đang chìm nghỉm, lóp ngóp, trồi lên, hụp xuống giữa dòng sông cuộc đời…thì mong gì cứu độ người khác!!!

Cùng lắm là chúng tôi chỉ có thể chia sẻ có sức làm vơi đi nỗi khổ…đời người..

Chứ chẳng có chuyện cứu độ, cứu thế gì ở đây cả…
 
-   Có nhiều người đợi hoài đợi mãi mà không thấy Chúa đến nên lơ là ngủ say trong tội lỗi;

Có người vẫn thức để đợi Chúa, thức mà không tỉnh, cho nên cuộc sống của họ dở dở ương ương, giữ đạo theo thói quen đi lễ chủ nhật, mà cuộc sống thì như là người ngoại không biết Chúa;


Đợi hoài đợi mãi.

Thực ra chúng tôi đã một thời chưa từng mở tâm hồn chờ đợi Chúa thực sự.

Chúng tôi chỉ chờ đợi Chúa đáp lại lời cầu xin của chúng tôi trong cơ nguy biến mà thôi…mong Chúa giải cứu chúng tôi khỏi cơn ngặt nghèo…

Đúng!!! chúng tôi đã từng ngủ say trong tội lỗi

Đúng!!! chúng tôi đã từng giữ đạo theo thói quen..từ ông cha để lại theo đại gốc!
 
-   Có người tỉnh thức chờ Chúa đến bằng cách sống thật đúng Tin Mừng Chúa dạy: yêu thương người thân cận như chính mình. đó là cách hay nhất để tỉnh thức chờ đón Chúa đến.


Yêu thương người thân cận
Người thân cận là ai?
Trước hết là những người trong gia đinh: vợ, chồng, con cháu..
Tôi đã quan tâm đủ chưa?

Tôi có biết vợ, chồng đang mong gì?  thích gì? Để tôi có thể giúp tốt nhất.

Con cháu đang gặp khó khăn gì trong học tập, trong tình yêu đầu đời ?? Tôi có biết để đưa ra lời khuyên thích hợp và hướng dẫn cụ thể đúng lúc không???

Hay tôi chẳng hề quan tâm một chút nào…hoặc quan tâm rất ít…rất ít…

Thế thì dù tôi có giúp người khác bao nhiêu đi nữa… cũng chẳng giá trị gì cả…

Ấy là chưa kể..về phương diện tâm linh…

Tôi có cùng với Chúa để thực hiện tất cả những điều đó không???

Tóm lại, yêu thương người lân cận là một vấn đề rất gần gũi nhưng cũng cực kỳ gay go, không dễ chút nào….đặc biệt là khi phải làm trong tâm tình kết hiệp với Chúa!
 
Tóm lại,

Sẵn sàng, tỉnh thức mãi mãi là chuyện trên mây…

Chính vì thế mùa Vọng năm trước thế nào..mùa Vọng năm nay vẫn vậy!!

Và cả chục mùa Vọng trôi qua…
Chẳng sẵn sàng hơn chút nào
Chẳng tỉnh thức hơn một chút nào…
cứ ngủ vùi cho sướng thân!!!

Tâm Linh Vào Đời

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Điều Kỳ Diệu (11/29/2016)
Chuyện Hang Đá (11/29/2016)
Lãng Phí Sinh Mạng, Gm Giuse Vũ Văn Thiên (11/29/2016)
Di Sản Cuộc Đời (11/28/2016)
Anh Hùng Ái Quốc (11/28/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Chuyện Giáng Sinh- Ðâu Có Tình Yêu Thương… (11/27/2016)
Lời Cầu Đầu Mùa Vọng (11/27/2016)
Tin/Bài khác
Chuyện Giao Mùa (11/26/2016)
Lời Cám Ơn Cuối Cùng (11/26/2016)
Sẵn Sàng Canh Thức (11/26/2016)
26 Tháng Mười Một, Vui Với Người Vui, Khóc Với Kẻ Khóc (11/25/2016)
Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn - Phạm Đình Chương - Vũ Khanh (11/25/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768