Tại địa phận Salêna, trong một nơi chúng tôi đến làm tuần đại phúc, có một người mang mối tử thù với một người khác đã xúc phạm đến ông ta. Một linh mục đến lo cho ông giao hòa, ông ta bảo:
-Thưa cha, cha có thấy tôi đi nghe giảng bao giờ không? Không, phải không? Tôi cắt nghĩa cho cha nghe: tôi chắc tôi đã bị trầm đọa, nhưng cần gì, tôi nhất định báo thù mới được.
Cha hết sức vất vả gieo cho ông những tình ý thiện hảo mà vẫn thấy ông không mềm lòng, Cha bèn bảo ông:
-Xin ông giữ lấy mẫu ảnh Đức Mẹ Maria này.
Trước ông ta còn chối:
-Ăn thua gì đâu, cha?
Nhưng ông cũng nhận ảnh. Bỗng nhiên quên hết cả những lời khăng quyết báo thù mà vừa rồi, ông còn nhất định trước lời năn nỉ của cha, ông nói:
-Thưa cha, cha tha cho tôi chứ? Tôi sẵn sàng giao hòa đó, cha ơi.
Ông hẹn hôm sau sẽ giao hòa. Nhưng đến lúc đã định, ông lại đổi ý kiến, không muốn nghe nói đến nữa. Cha lại đưa mẫu ảnh thánh ra. Ông cũng chối từ, nhưng sau lại nhận. Thế là vừa chạm đến ảnh, ông đã kêu lên:
-Vâng, nào! Chúng ta giao hòa cho xong. Xin mời người chứng tá đến đây.
Hai người từ đó giao hảo, và ông ta đi xưng tội.
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|