LỜI CẦU CUỐI NGÀY, CUỐI TUẦN và ĐẦU MÙA VỌNG
“Thiên Chúa sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Is 2:4), và “Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên” (Tv 145:9).
Lạy Đấng là Hoàng Tử Bình An, xin cảm tạ Ngài về di sản và gia phả mà chúng con là thành viên trong đó, xin cho mọi dân nước nhận biết Ngài và sống theo đường lối mà Ngài đã chỉ dạy.
Lạy Đấng Sáng Tạo, xin giúp con tìm được sự mãn nguyện và cảm thấy hạnh phúc nơi Ngài bằng cách phục vụ tha nhân. Lạy Đấng Emmanuel, xin Ngài mau đến cứu độ chúng con. Amen.
|