CN 3773: NĂM ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CHÚA NHẬN LỜI
Nguồn: Medjugorje.com
Khi hiện ra tại Medjugorje, Đức Mẹ Maria nói vào ngày 25/8/2004:
“…Thiên Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của các con và Ngài nhận lời…”
Ngày 24/11/1988 trong dịp Lễ Tạ Ơn, khi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Marija giữa cộng đoàn Caritas, Alabama, Hoa Kỳ. Mẹ nói như sau:
“Mẹ mời gọi các con hãy sống các thông điệp của Mẹ. Mẹ ở đây để giúp đỡ các con! Mẹ sẽ cầu bầu cho các con trước Tòa Chúa để Chúa nhận lời cầu xin của các con.”
Đức Mẹ Maria đã hứa cầu bầu cho các ý chỉ của chúng ta. Nhiều ơn lành được Chúa ban. Nhiều lời cầu nguyện được Chúa nhận lời cho đến ngày nay. Đức Mẹ Maria đã xác nhận rằng Chúa sẽ nhận lời cầu xin của chúng ta.
Ngày 25/8/2004 Đức Mẹ Maria nói:
“Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy hoán cải và thay đổi con tim giống như những ngày đầu Mẹ hiện ra tại đây. Xin các con hãy quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Hỡi các con nhỏ bé, bằng cách ấy, các con sẽ có sức mạnh để quỳ gối và mở trái tim các con trước Chúa. Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của các con và đáp lời cầu xin của các con. Trước Tòa Chúa, Mẹ sẽ cầu bầu cho từng người trong các con…”
Cần có 5 điều kiện sau đây:
1. Quỳ gối và mở rộng trái tim trước Chúa.
2. Hoán cải tâm hồn.
3. Quyết định như những ngày đầu là hãy hoán cải và thay đổi cuộc sống.
4. Đức Mẹ Maria sẽ cầu bầu cho chúng ta.
5. Chúa sẽ nghe lời cầu xin và đáp lời cầu nguyện.
-Hãy tiếp tục suy gẫm trong tuần này, hãy nghĩ về thời kỳ mà Đức Mẹ Maria hiện ra qua thị nhân Marija tại Caritas vào năm 1988.
-Hãy từ bỏ các ngẫu tượng tiền bạc, đam mê, danh tiếng, cái tôi… để xin Chúa, Đức Mẹ Maria và các Thiên Thần hiện diện.
-Hãy nghĩ đến 5 bước vì nếu không thể cầu nguyện lâu dài thì hãy dùng 1 phút đồng hồ để dâng trái tim chúng ta trong sự hiện diện của Thiên Chúa.
LỜI NGUYỆN:
“Lạy Chúa, con quỳ gối trước sự hiện diện của Chúa và con mở rộng trái tim để dâng lên Chúa. Chúa biết trái tim con. Chúa biết là con mong ước được thay đổi, những gì con đang cầm giữ và những gì con không muốn thay đổi.
Trong giây phút này, con ao ước được ơn hoán cải để thay đổi trái tim con. Trong giây phút này, con muốn thay đổi cuộc đời con như ngày đầu con được ơn hoán cải và xin Chúa cho trái tim con biết yêu mến Chúa.
Lạy Chúa, con xin Chúa nghe lời cầu nguyện của con và đáp lời con cầu xin. Chúng con cầu xin Nhân Danh Chúa Giêsu, Chúa chúng con, Con của Chúa và Con của Đức Mẹ Maria. Mẹ là Đấng mà Chúa ban cho chúng con trong thời đại này. Đây là Giờ Của Mẹ. Vì thế xin Chúa nghe và đáp lời cầu nguyện của con, nếu không vì con thì cũng vì nhờ Đức Mẹ Maria. Amen.”
Kim Hà, 24/11/2016
|