MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giêsu Vua Tình Yêu, Lm John Nguyễn
Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 11-2016

Giêsu Vua Tình Yêu, Lm John Nguyễn

Vào thời phong kiến, người ta coi trọng địa vị của vua. Vua được gọi là “thiên tử”, nghĩa là con của Trời. Vua là người đại diên cho “Trời” để cai trị dân, vua là người thay Trời để hành đạo. Vua có quyền thống trị trên dân. Vua nói dân phải nghe, vua phán dân chỉ biết cuối đầu tuân theo. Thường dân nhìn vào mặt vua là có thể bị chém đầu.

Khi đọc lại lịch sử thời vua chúa ngày xưa, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt gì với vị Vua mà chúng ta tôn thờ, có tên là: “Vua Giêsu!” Vị Vua làm nên lịch sử nhân loại, có hàng tỷ người trên thế giới ngưỡng mộ, tin và đi theo Ngài.

Một vị Vua xuất thân từ một gia đình nghèo hèn đơn sơ tại Nazaret, được ghi chép lại trong Kinh Thánh và trong các sách lịch sử của thế giới. Đặc biệt là ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Vua, gọi Ngài là Vua: Vua trên các vua. Thế nhưng, vị Vua này lại bị nhóm người Do thái chế nhạo, khinh bỉ, kết án, đánh đòn, giết chết và treo trên thập giá thật đau đớn. Chúng ta hãy lắng nghe những lời khinh bỉ và nhạo báng mà dân chúng dành cho Chúa Giêsu:

Nếu Ngươi là Đức Kitô Con Thiên Chúa, thì hãy tự cứu lấy mình và cứu chúng tôi.(Mt 1,16) Nếu Ngươi là Thiên Chúa, thì hãy làm phép lạ đi.(Mt 2,1) Nếu Ngươi là Tiên Tri, thì hãy nói về vận mệnh.(Lc 24,19)

Nếu Ngươi là Đấng Biện Hộ, thì hãy biện hộ cho chúng tôi.(Ga 2,1)

Nếu Ngươi là Vua, thì hãy đem đến sự uy quyền và giàu sang cho chúng tôi.
Nếu Người là Cánh Tay của Thiên Chúa, thì tại sao Ngươi không đánh bại kẻ thù của chúng tôi?
Nếu Ngươi là Viên Đá Góc, thì tại sao Ngươi lại để chúng phá Đền Thờ này.?
Nếu Ngươi là Bánh Hằng Sống, thì tại sao Ngươi để chúng tôi chết đói.? (Ga 6,35)

Nếu Ngươi được Thiên Chúa chọn, thì tại sao Thiên Chúa lại hất hủi Ngươi.? (Lc 23,35)
Nếu Ngươi là Đấng An Ủi dân Do Thái, thì tại sao Ngươi để chúng tôi đau khổ trăm bề? (Lc 2,25)
Nếu Ngươi là Vị Thầy Thuốc, thì tại sao Ngươi không chữa bệnh cho chúng tôi.? (Mt 9,12)
Nếu Ngươi là Sự Sống Vĩnh Cửu, thì tại sao chúng tôi phải chết.? (Ga 5,20)

Nếu Ngươi là Nền Tảng, thì tại sao Ngươi để cho các môn đệ bị sa ngã.? (1Cor 3,11)
Nếu Ngươi là Thượng Tế, thì tại sao Ngươi không thể tế lễ Thiên Chúa để cứu chuộc chúng tôi.? (Heb 2,17)
Nếu Ngươi là Vị Thẩm Phán, thì tại sao Ngươi để người vô tội phải chết.? (Act 10,42)
Nếu Ngươi là Ánh Sáng Thế Gian, thì tại sao Ngươi lại để nhân loại đi trong bóng tối.? (Ga 1,1)

Nếu Ngươi là Hòa Bình, thì tại sao nhân loại cứ tiếp tục chiến tranh, chém giết lẫn nhau.? (Eph 2;14)
Nếu Ngươi là Con Thiên Chúa, thì tại sao Thiên Chúa lại để Ngươi phải chết chung với những phạm nhân.? (Ga 15:1)
Nếu ngươi là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi cây thập tự này đi. (Mt 27,42)

Phải chăng ngày nay nhân loại vẫn nói những lời lẽ khinh bỉ,thô lỗ, lộng ngôn xúc phạm đến Chúa Giêsu như những gì dân Do thái đã làm! Nhưng Ngài vẫn im lặng không một lời oán than, Ngài là Vị Vua khiêm nhường. Ngài cởi bỏ chiếc áo lụa là gấm vóc, bỏ đi cái mão uy nghi của một vị vua, để cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, sống với người nghèo, chữa lành cho kẻ ốm đau bệnh tật, và đi với nguời tội lỗi.

Chúng ta có bao giờ thấy có vị vua nào trên thế gian này hành xử như Vua Giêsu không? Ngài đón nhận sự yếu đuối của chúng ta. Dù bị sỉ vả, đánh đòn, vác lấy thập giá, chết đau đớn, Ngài vẫn nói lời yêu thương, tha thứ  cho người tội lỗi: “Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Ngài luôn thi hành mệnh lệnh theo thánh ý Chúa Cha để chuộc tội thế gian. Chính vì thế, chúng ta gọi Ngài là Vua: Vua Tình Yêu, Vua Hòa Bình, Vua Vũ Trụ, Vua Sự Sống và Sự Chết. Nhưng Ngài sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vào ngày đó, chúng ta sẽ được nhìn thấy vương quốc của Ngài cùng với Chúa Cha trong ánh sáng vinh quang Nước Trời, vì Chúa Giê-su nói: “ Nước Tôi không thuộc về thế gian này.”

Lm John Nguyễn

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thi Hành Thánh Ý Chúa Cha (11/21/2016)
Lễ Chúa Giêsu Vua, Lm Đan Vinh - Hhtm (11/20/2016)
Không Một Ai Biết Giờ, Lm Fx Vũ Phan Long, Ofm (11/20/2016)
Những Ngọn Núi, Lễ Chúa Giêsu Vua, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (11/20/2016)
Vua Không Ngai (11/20/2016)
Tin/Bài khác
Tiếng Kêu Cứu Của Linh Hồn Mồ Côi Trong Luyện Ngục (11/18/2016)
Vua Giêsu Là Thiên Chúa (11/18/2016)
Hãy Nhận Ra Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Cuộc Sống (11/17/2016)
Vua Thương Xót, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (11/16/2016)
Suy Niệm Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ C, Lm Anthony Trung Thành (11/16/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768