Cả đến những người đã đáng trầm đọa hỏa ngục rồi, cũng không có quyền tuyệt vọng, không có quyền không mong ước được vĩnh phúc, nếu đem hết nỗ lực phụng sự Nữ Vương Maria cho trung tín. Thánh Germanô kêu lên cùng Mẹ Maria rằng:
“Ôi, nhờ Mẹ làm trung gian, biết bao tội nhân đã tìm được Chúa và được cứu độ!”
Đọc Tin Mừng thánh Gioan thấy nói Mẹ Maria đội một vương miện kết bằng tinh tú:
”Nữ nhân đội trên đầu một triều thiên mười hai ngôi sao.” (Khài Huyền 12:1);
và đọc Nhã Ca, lại thấy nói vương miện của Mẹ kết bằng những dã thú, sư tử, hổ lang:
”Hỡi bạn yêu, hãy bỏ đồi Liban xuống đây, bạn sẽ đội một triều thiên kết bằng sào huyệt của sư tử, bằng sơn động của hổ lang (Ct 4:8).”
Cha Risa thắc mắc:
“Thế có nghĩa là gì? Rồi ngài khám phá ra câu giải đáp này:
“Dã thú chính là các tội nhân, những người nhờ Đức Mẹ Maria cầu bầu và ưu đãi, mà được biến thành những vì tinh tú sáng ngời Thiên quốc. Một triều thiên như vậy mới thích hợp với Nữ Vương tình thương, chứ triều thiên kết bằng các vì sao trên không trung vẫn chưa có gì qúi trọng.”
Trong câu chuyện nữ tu Sẹraphim Capri, một nữ tu danh tiếng của Chúa, có kể rằng:
”Một hôm, trong tuần chin ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, nữ tu cầu xin Mẹ Maria cho một ngàn tội nhân trở lại. Nhưng rồi chị lại sợ là đã xin quá nhiều, Mẹ Maria liền hiện ra, trách chị đã sợ hãi không đâu, và phán bảo:
”Sao con lại sợ? Mẹ không có đủ uy thế để xin Con Mẹ cho con đủ một ngàn tội nhân qui hồi bây giờ hay sao? Con xem, Mẹ đã xin được đủ số.”
Rồi hướng tâm trí chị về trời, Mẹ Maria cho chị xem thấy một số đông đảo các tội nhân đúng ra đã phải đọa trầm, mà vì Mẹ cầu bầu, đã được cứu độ và đang hưởng kiến phúc trường sinh.”
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|