NGƯỜI CÔNG CHÍNH
“Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta” (St 22:18).
Khi Đức Quốc Xã chiếm lĩnh trong Thế Chiến II, hàng ngàn người Ba Lan – đa số là người Công giáo – đã liều thân cứu người Do Thái. Bất cứ người Ba Lan nào bị phát hiện cứu người Do Thái đều bị xử tử, đôi khi cả gia đình bị liên lụy.
Khi chiến tranh chấm dứt, cộng sản lên nắm quyền, nhiều anh hùng không được nhắc tới trong thời gian dài vài chục năm. Những người Do Thái sống sót gởi thư và quà để tỏ lòng biết ơn các ân nhân của mình, nhưng người Ba Lan vẫn giữ im lặng, có thể vì khiêm nhường hoặc sợ chủ nghĩa chống Do Thái (anti-Semitism). Họ sợ rằng những gói quà đến từ Tây phương có thể tạo mối ghen tuông từ những người hàng xóm đang gặp khó khăn về kinh tế.
Ngày nay, những điều đó đã thay đổi. Có những cuộc nhóm họp các ân nhân người Ba Lan ở Warsaw, nơi những người Do Thái ca ngợi sự dũng cảm của họ. Các ân nhân không nhận mình là người cứu giúp, nhưng khi chỉ có những người Ba Lan với nhau, họ thường bàn luận về sự tàn bạo mà họ đã chứng kiến, khiến họ vẫn rơi nước mắt.
Cụ Halina Szaszkiewicz, 89 tuổi, nói: “Chúng tôi đã làm những điều phải làm. Chẳng có gì là anh hùng đâu”. Nhưng người Do Thái vẫn thấy coi đó là điều khác biệt. Stanlee Stahl, phó chủ tịch Hội Người Do Thái về Người Công Chính, nói với cụ Halina: “Quý vị là những người công chính của thế giới, hãy nghĩ rằng cách cư xử của quý vị rất đặc biệt, rất khác lạ”.
Lịch sử chứng minh sự thật rằng người ta có thể độc ác với người khác, nhưng lịch sử cũng cho thấy rằng nhờ sự hy sinh cao cả và liều thân mà một số người dám phục vụ và cứu người khác. Vẫn có những người tử tế trên thế giới. Hãy tạ ơn Chúa vì bạn là người phục vụ và cứu giúp người khác.
Lạy Chúa Tể muôn loài, xin giúp con vượt qua mọi sự dữ và can đảm thúc đẩy những điều tốt lành và chân chính. Amen.
TRẦM THIÊN THU
|