MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3766: Linh Hồn Xin Cầu Nguyện
Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 11-2016

CN 3766: LINH HỒN XIN CẦU NGUYỆN

Anh rể tôi qua đời tám ngày sau khi tôi sanh cháu đầu lòng (tức ngày 18/05/1997), hưởng dương 59 tuổi.  Anh tuổi Mẹo, sanh năm 1939.  Tạ ơn Chúa, vào những giờ phút sau cùng anh đã được xưng tội và ăn năn thống hối. 

Tôi vẫn cám ơn bác Tư Danh, thân sinh của anh, dù đã từng thoát ly theo Cộng Sản tập kết ra Bắc từ những năm đầu thập niên 50, nhưng ông biết vợ con ông trở lại đạo Công Giáo nên khi bệnh tình anh tôi trở nặng ông có hỏi anh:

"Mày có muốn tao rước Cha cho mày không?"

Anh rể tôi gật đầu. Thế là ông đi mời Cha cố Phaolô Khi chánh xứ nhà thờ Tân Thông đến ban các phép sau cùng cho anh. Ít ngày sau anh qua đời trong ơn nghĩa Chúa.

Trong một lần dì cháu gặp lại nhau cách đây hơn chục năm, cháu tôi có chia sẻ với tôi rằng trong một giấc mơ cháu thấy bố cháu về, mình trần trùng trục chung quanh người anh đầy những lửa là lửa.  Anh buồn rầu nhìn cháu bằng đôi mắt tha thiết nài xin. Anh bảo cháu:

"Xin lễ cho bố!"

Cháu tôi giật mình tỉnh dậy lòng vẫn chưa hết nỗi khiếp sợ kinh hoàng. Cháu vội vàng gọi điện thoại về Việt Nam nhờ mẹ vợ cháu xin thật nhiều Thánh Lễ cho linh hồn Giuse Võ Hữu Tánh.

Sau đó ít lâu cháu lại nằm mơ.  Lần này cháu thấy bố mặc áo màu trắng, vẻ mặt tươi tỉnh lắm.  Tôi đoán chắc anh sắp được lên Thiên Đàng nên trở về báo mộng cho cháu tôi.

Tôi chia sẻ câu chuyện này để mọi người hiểu rằng con người ta có linh hồn.  Thể xác chết đi nhưng linh hồn thì bất tử.  Ai cũng phải qua một lần chết.  Nhưng sau khi chết đi linh hồn con người về đâu, đó là cách thức và sự lựa chọn của mình khi còn sống ở thế gian. Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục là có thật. 

Nếu có thể được xin mọi người hãy cố gắng hãm mình hy sinh, cầu nguyện, làm việc bác ái, dâng ý lễ chỉ cho các linh hồn đã qua đời nhưng còn phải qua thời kỳ nơi lửa luyện ngục. 

Chúng ta cũng nên dâng lễ cầu cho bản thân và những người thân yêu ruột thịt của mình được ơn hoán cải và ơn chết lành.  Thánh lễ chỉ cho linh hồn còn sống có tác dụng chữa lành rất nhiều hơn là sau khi họ đã qua đời.  Có một linh mục đã bảo tôi như vậy. Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục là có thật. 

Cách đây hơn 35 năm anh ruột tôi đã thoát chết trong một cuộc vượt biên bất thành nhờ biết bơi và bám được mảnh gỗ của chiếc tàu đã vỡ.  Chiếc tàu vượt biên ấy bị sóng đánh, bị va phải đá ngầm nên vỡ tung ngoài biển khơi.  Nước biển tràn vào, một nửa số người chết đuối và chết vì va vào đá, có người bị kẹp giữa những hòn đá sắc cạnh phủ rong rêu. Trong số đó có mấy anh em nhà kia.  Người anh cứu được vợ đang mang thai, nhưng nghe tiếng kêu cứu của hai người em nữa, một trai một gái.  Anh không nỡ bỏ rơi các em mình...

Thế là  cả nhà ấy chết hết không còn một ai.  Sau lần chết bi thảm ấy, bác Bằng gái, bà mẹ khốn khổ của những người con ấy đã mơ thấy các con bà về xin muối và nến.  Bà hiểu ra rằng các con bà đã về để xin bà cầu nguyện và xin lễ.  

Cháu ruột tôi đã qua đời trong tai nạn chết đuối khi cháu mới  bẩy tuổi.  Chuyện xảy ra đã hơn mười ba năm.  Thời gian đầu chị tôi thường mơ thấy cháu.  Chị đã xin lễ và cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi để chỉ cho linh hồn đứa con gái út bé bỏng của mình.

Một lần kia cháu hiện về với chị, trang phục đẹp như thiên thần.  Với vẻ mặt hân hoan, cháu tươi cười thỏ thẻ với chị:

"Mẹ ơi, con gặp Chúa rồi!"

Với tình mẫu tử thiêng liêng mà Chúa đã cho cháu về để báo mộng với chị về phần phúc của linh hồn mình.  Tôi tin như thế.  Chị tôi và gia đình vẫn xin lễ cho cháu.  Khi cháu được lên Thiên Đàng, những ơn phúc của Thánh Lễ mình xin sẽ được dành cho những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.  Chúa công minh và nhân lành vô cùng.

Dư âm của bài hát đồng dao mà bọn trẻ con chúng tôi thường hát trong trò chơi "Thiên Đàng Hoả Ngục" của những năm trước 1975 vẫn còn lảng vảng trong tâm trí tôi mỗi dịp tháng Các Linh Hồn.  Phải chăng đó chính là những lời răn dạy mà các bậc tiền bối muốn lưu truyền cho thế hệ con cháu biết lựa chọn cách sống của mình khi còn ở thế gian, để khi chết đi linh hồn sẽ không bị hư mất?

"Thiên Đàng Hoả Ngục hai bên
Ai khôn thì lại, ai dại thì sa
Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn

Linh hồn phải giữ linh hồn
Đến khi mình chết được lên Thiên Đàng."

18/11/2016
Thérèse Nguyễn

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3773: Năm Điều Kiện Để Được Chúa Nhận Lời (11/24/2016)
Cn 3772: Bàn Tay Đức Mẹ Có Cuốn Sách Và Đôi Cánh (11/24/2016)
Cn 3771: Các Linh Hồn Hiện Về (2) (11/23/2016)
Cn 3770: Các Linh Hồn Hiện Về (1) (11/22/2016)
Cn 3769: Thánh Lễ Có Giá Trị Cao Trọng (11/21/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3768: Tĩnh Tâm Bế Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (11/18/2016)
Cn 3767: Quyền Năng Cao Cả Của Thánh Lễ Đối Với Các Linh Hồn (11/18/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3765: Linh Hồn Nữ Tu Ở Luyện Ngục Hiện Về (5) (11/17/2016)
Cn 3764: Linh Hồn Nữ Tu Từ Luyện Ngục Về (4) (11/16/2016)
Cn 3763: Linh Hồn Nữ Tu Về Kể Về Luyện Ngục (3) (11/15/2016)
Cn 3762: Thanh Padre Pio Và Linh Hồn Luyện Ngục (2) (11/14/2016)
Cn 3761: Thánh Padre Pio Thị Kiến Các Linh Hồn Luyện Ngục (1) (11/13/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768