Thánh Bonaventura viết:
“Hết những ai cậy trông nơi Mẹ chí thánh, sẽ thấy cửa trời rộng mở đón tiếp họ vào.”
Thánh Ephrem gọi lòng tôn sùng Đức Mẹ là “đường lối vào thành Giêrusalem thiên quốc.” Và cha Luy Blosi cũng thân thưa cùng Mẹ Maria rằng:
”Lạy Nữ Vương chúng con, chìa khóa cũng như hết các kho tàng thiên quốc đều đã trao vào tay Mẹ.”
Như vậy thì chúng ta không được ngừng lời cầu nguyện cùng Mẹ. Chúng ta hãy thưa Mẹ với thánh Ambrosiô:
“Ôi, lạy Mẹ Maria, xin mở cho chúng con đi, mở cửa nước trời cho chúng con vào. Mẹ đang giữa chìa khóa trong tay mà!”
Hơn thế nữa, Mẹ chính là cửa Thiên Đàng, như Giáo Hội đã từng tuyên tụng:
”Đức Bà là cửa Thiên Đàng, cầu cho chúng tôi.”
Niên ký Dòng Phanxicô kể chuyện thầy Lêo có lần trông thấy hai cái thang, một cái rực rỡ đỏ hồng, một cái trong thanh trắng suốt. Chúa Giêsu đứng trên đầu thang mầu đỏ, và Mẹ Maria đứng trên đầu thang mầu trắng.
Thầy cũng thấy nhiều linh hồn trèo lên thang đỏ, nhưng chỉ leo được vài bậc là lại ngã lăn cù. Năm lần bảy lượt cũng cứ như thế. Lúc đó có người bảo họ qua bên thang trắng. Và thầy Lêo thấy họ hớn hở trèo lên, không một vất vả, vì Đức Mẹ Maria ở đầu thang giơ tay dắt họ lên. Thế là họ vào được nước trời thực dễ dàng.
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|