CN 3765: LINH HỒN NỮ TU Ở LUYỆN NGỤC HIỆN VỀ (5)
Nguồn: mysticsofthechurch.com
Nữ Tu M. De L.C., kể chuyện từ năm 1873-1890
Một nữ tu người Pháp đã qua đời ngày 22/2/1871 vào lúc mới có 36 tuổi rồi khoảng 2 năm rưỡi sau đó, tức là vào tháng 11 năm 1873, bà bắt đầu từ luyện ngục hiện về với một nữ tu bạn ở cùng Dòng với bà, đó là nữ tu M. de L.C. (tên của nữ tu còn sống đã được giữ kín).
Đây là tác phẩm là Tiếng Nói Luyện Ngục. Nữ tu ở luyện ngục kể:
Hỏi: Vậy linh hồn của chị S. đang ở đâu?
Chị ấy đang ở trong tầng sâu nhất của luyện ngục; tại đó chị ấy không nhận được ích lợi của bất cứ lời cầu nguyện của bất cứ ai dành cho họ. Chúa thường không hài lòng, nếu như ai đó nói như thế, khi có nhiều tu sĩ đến đó vì Chúa kêu gọi các linh hồn ấy đến với Chúa để họ có thể phục vụ Ngài một cách trung thành trên trần gian và rồi đi thẳng về Thiên Đàng ngay khi qua dời, nhưng vì họ không trung thành nên họ phải ở lâu dài trong luyện ngục; dài lâu hơn những người dân thường trong thế giới là những người không có nhiều ân huệ như các tu sĩ.
NĂM 1879, TĨNH TÂM VÀO THÁNG 9
Chúng tôi được nhìn thấy Thánh Micae khi chúng tôi thấy các Thiên Thần. Ngài vô hình. Ngài đến để đưa các linh hồn đã được thanh tẩy đến Thiên Đàng. Ngài ở giữa các Thiên Thần Seraphim như Đức Ông (?) đã nói.
Thánh Micae là vị Thiên Thần cao trọng nhất trên Thiên Đàng. Các Thiên Thần bản mệnh của chúng tôi đến thăm chúng tôi nhưng Thánh Micae trông rất đẹp hơn các Thiên Thần khác.
Chúng tôi được nhìn thấy Đức Mẹ Maria trong hình dáng. Mẹ đến luyện ngục vào những ngày Lễ dành kính Mẹ và khi Mẹ trở về Thiên Đàng thì Mẹ đêm theo rất nhiều linh hồn.
Khi Mẹ ở với chúng tôi thì chúng tôi không chịu cảnh đau đớn. Thánh Micae tháp tùng Đức Mẹ. Khi Thánh Micae đến một mình thì chúng tôi vẫn chịu đau khổ như thường lệ.
Khi tôi nói với chị về luyện ngục tầng thứ hai thì xin chị hiểu rằng có nhiều tầng khác nhau trong luyện ngục. Do đó, khi tôi gọi tầng luyện ngục này lớn hay tệ nhất vì đó là nơi mà các linh hồn cảm thấy mình phạm tội nhiều nhất. Nơi đó tôi đã ở trong hai năm mà không thể cho ai thấy được những dấu hiệu mà tôi chịu cảnh đau đớn. Năm mà chị nghe tiếng tôi than van, rên rĩ là lúc mà tôi bắt đầu nói với chị thì tôi vẫn ở tầng luyện ngục ấy.
Trong tầng luyện ngục thứ hai thì vẫn là luyện ngục khác hơn tầng kia, các linh hồn chịu đau khổ dầy vò nhiều nhưng vẫn ít hơn nơi luyện ngục đền tội.
Nơi tầng luyện ngục thứ ba là luyện ngục của ao ước, ở đó không có lửa. Các linh hồn không ao ước Thiên Đàng một cách mãnh liệt, những linh hồn không yêu mến Chúa đủ, thì đều ở tầng luyện ngục này.
Giờ đây tôi đang ở nơi này. Trong 3 tầng luyện ngục ấy, có nhiều mức độ khác nhau. Dần dần, khi một linh hồn nào được thanh tẩy thì mức độ đau khổ của người ấy thay đổi.
Chị thường nói với tôi rằng một linh hồn muốn trở nên hoàn thiện thì đó là một tiến trình lâu dài và chị thường ngạc nhiên vì sau khi nhận được nhiều lời cầu nguyện của người khác, tôi vẫn không được trông thấy Chúa.
Than ôi, một linh hồn muốn được toàn hảo phải ở nơi luyện ngục dài lâu không kém gì như khi ở trên trái đất. Có một số linh hồn phạm những tội lỗi nhỏ mọn thì đền tội ngắn. Họ không phải ở lâu dài trong luyện ngục. Chỉ cần người khác cầu nguyện cho vài lời, làm vài việc hy sinh chỉ cho linh hồn họ thì họ sẽ được lên Thiên Đàng.
Nhưng cũng có những linh hồn như tôi, tức là tất cả những linh hồn sống với cõi lòng trống rỗng, không bao giờ để ý đến ơn cứu độ Chúa ban cho họ... thì trọn cuộc đời của họ bắt đầu ở luyện ngục lần nữa để đền tội. Linh hồn ấy cần phải cố gắng làm cho mình trở nên hoàn thiện, yêu mến và mong ước đến với Chúa vì khi ở trần gian họ không yêu mến Chúa đủ.
Đó là lý do tại sao có một số linh hồn bị trì hoãn trong việc được giải thoát. Chúa đã ban cho tôi một ơn trọng đại khi Ngài cho phép tôi trở về xin lời cầu nguyện. Tôi không xứng đáng nhận điều này, vì không có đặc ân này thì tôi sẽ phải ở luyện ngục nhiều năm như những linh hồn khác.”
Kim Hà, 17/11/2016
|