Thật là tuyệt vọng của qủi hỏa ngục biết bao khi chúng thấy một linh hồn kiên tâm sùng kính Mẹ Thiên Chúa! Trong hạnh tích Thánh Anphong Alvare, một thần hạ bề thế của Mẹ Maria, có kể rằng một hôm đang lúc cầu nguyện, ngài cảm thấy bị tấn công ào ạt dưới những trận mê hoặc xấu xa, như hỏa ngục vẫn từng quen xông đánh ngài, một tên quỷ rú lên bảo ngài:
“Đừng làm gì tôn kính Maria nữa, thì tao sẽ thôi cám dỗ.”
Nhà văn Flodoard, ở thế kỷ thứ mười, thuật chuyện một thầy phó tế ở Verdun, tên là Adelmar. Thầy đã hồi sinh giữa lúc ai cũng tin chắc thầy đã chết thật, sắp đem mai táng. Thầy tường thuật rằng đã được thấy trong hỏa ngục một nơi gia hình mình theo phép công của Chúa. Nhưng nhờ lời cầu bầu của Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, thầy đã được trở lại trần gian để xưng tội.
Cha Suriô cũng kể lại chuyện một người thành La Mã, tên là Anrê, cũng được Đức Nữ Rất Thánh Đồng Trinh xin cho sống lại để làm việc xin ơn tha thứ tội lỗi. Còn hơn thế nữa, cha Penba bảo đảm rằng đương thời cha, khi hoàng đế Sigimon đem quân vượt núi Alpê, các quân nhân của ngài đã thấy một thi thể, đúng hơn, một bộ di hài, lên tiếng xin một cha giải tội. Người đó nói:
”Lúc còn sống, tôi đã tôn kính Đức Mẹ Maria rất nhiều, mặc dầu phải thi hành nhiệm vụ của đời quân ngũ, nên Đức Mẹ Maria đã xin cho tôi được sống trong di hài mình, đợi ngày xưng hết tội.”
Quả nhiên, chịu phép xá tội xong, người đó chết thật.
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|