CN 3750: ĐỨC MẸ NÓI GÌ VỀ LUYỆN NGỤC?
Nguồn:Crownofstars
Hôm nay là ngày lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Trong 8 ngày đầu của tháng 11, nếu chúng ta đến nghĩa địa cầu nguyện cho các linh hồn thì mỗi ngày ấy, chúng ta nhận được một ơn đại xá để chỉ cho các linh hồn luyện ngục.
Đây là một việc bác ái lớn lao mà mỗi người chúng ta có thể làm để cầu nguyện cho các linh hồn. Để trả ơn, các linh hồn sẽ cầu bầu và bảo vệ cho gia đình chúng ta lúc còn ở trần gian cho đến khi chúng ta an toàn về Thiên Đàng.
Tất cả chúng ta đều muốn tin rằng thân nhân và bạn hữu quá cố của chúng ta bây giờ đang sống hạnh phúc trên Thiên Đàng với Chúa. Tuy nhiên giáo lý Công giáo dạy rằng:
“Những ai sống thân tình với Thiên Chúa mà chưa được thanh tẩy tội lỗi của họ để được lên Thiên Đàng thì họ cần được thanh tẩy để đạt đến mức độ thánh thiện cần thiết để hưởng niềm vui Thiên Đàng." (GL 1030)
Vậy nơi chốn hay tình trạng thanh tẩy mà giáo hội gọi là luyện ngục ở đâu? Liệu tất cả chúng ta có phải đến nơi ấy hay chúng ta có được niềm hy vọng được lên thẳng Thiên Đàng?
Mặc dù khi hiện ra tại Medjugorje từ năm 1981 tức là trong 35 năm nay, Đức Mẹ Maria không nói nhiều về luyện ngục trong các thông điệp của Mẹ, nhưng Mẹ công nhân thực tại của luyện ngục. Mẹ cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của lời cầu nguyện để xin Chúa thanh tẩy các linh hồn ở luyện ngục.
Năm 1982, Mẹ trả lời một câu hỏi về luyện ngục như sau:
“Có nhiều linh hồn vào luyện ngục. Họ cũng là những người được thánh hiến cho Thiên Chúa, có các linh mục và các tu sĩ nam nữ. Mẹ mong muốn các con cầu nguyện cho các ý chỉ của họ, ít nhất là cầu nguyện 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh và 1 Kinh Tin Kính.
"Có một số đông linh hồn đang ở trong luyện ngục một thời gian dài bởi vì không có ai cầu nguyện cho họ.” (Thông điệp ngày 21/7/1982)
Ít ngày sau, Đức Mẹ Maria nhấn mạnh về tầm quan trọng của các Phép Bí Tích để thoát khỏi luyện ngục. Có người đặt câu hỏi rằng nếu một kẻ làm nhiều điều xấu suốt cuộc đời rồi xin Chúa tha thứ thì tình trạng của họ sẽ ra sao?
Đức Mẹ Maria đáp:
“Những ai đã làm rất nhiều điều xấu xa trong suốt cuộc đời cũng có thể được lên thẳng Thiên Đàng nếu như người ấy xưng tội, ăn năn thống hối về tội lỗi của mình, rước Mình Thánh Chúa Giêsu vào cuối đời họ.” (Thông điệp ngày 24/7/1982)
Kim Hà, 2/11/2016
|