CN 3734: CHÚA CHỮA LÀNH CHO BƯỚU BIẾN MẤT
Trong Thánh Lễ chiều Thứ Năm 20/10/2016, LM Trần Quân đã chia sẻ về ơn chữa lành của Chúa như sau:
“Có một phụ nữ bị bướu và cần phải qua cơn giải phẫu vào ngày hôm sau. Chị ấy đến gặp tôi và xin tôi ban Bí Tích Xức Dầu Thánh cho chị. Tôi còn cầu nguyện thêm để chị được bình an trong cuộc giải phẫu tới. Tuy nhiên, ngày hôm sau chị ấy không còn cái bướu nữa và cuộc giải phẫm được bãi bỏ vì bịnh nhân đã hết bịnh.
Chị ấy vui mừng kể cho tôi nghe. Tôi cũng hân hoan vui mừng vì Chúa đã dùng bàn tay của tôi để ban ơn chữa lành cho chị.
Tôi kể cảm nghiệm này để vinh danh Chúa vì Ngài chính là Đấng Chữa Lành Nhân Từ. Ngài luôn chăm sóc và quan phòng cho mọi nhu cầu hồn xác của chúng ta.
Tối ngày thứ Hai 24/10/2016 này, vào lúc 7 giờ tối tại nhà thờ Christ Cathedral này sẽ có một Thánh Lễ chữa lành do tôi, cha Christ cùng một số linh mục và thầy Sáu đồng tế.
Nếu các anh chỉ em muốn được chữa lành phần hồn và phần xác thì xin kính mời mọi người đến tham dự Thánh Lễ chữa lành ấy. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài luôn thương xót nhân loại chúng ta. Amen.”
Kim Hà, 21/10/2016
|