CN 3732: CHỚ TỰ TỬ, HÃY TÌM NGƯỜI KHUYÊN NHỦ (2)
Như chúng tôi đã kể cho quý vị nghe về chuyện một người trẻ năm nay được 43 tuổi tự tử chết bằng khí Carbonic. Gia đình cháu rất đau buồn. Cháu để lại một người con trai khoảng 15, 16 tuổi và một người vợ cũ.
Ngày thứ Năm 20/10/2016, khi chúng tôi đến viếng thăm và cầu nguyện thì các bạn người Mỹ, người Việt của cháu đã đến đông đảo; họ lấp đầy cả căn phòng tang lễ trong khuôn viên nhà thờ. Họ đem hoa tang đến phúng điếu, trong đó có một câu nói rất có ý nghĩa:
“Fallen But Never Forgotten.” tức là” Ngã Xuống Nhưng Không Bao Giờ Bị Quên Lãng.”
Có nhiều người vì yêu thương cháu nên đã ở lại thêm để tham dự Thánh Lễ đưa chân cho cháu vào tối Thứ Năm.
Sáng Thứ Sáu 21/10/2016 cũng có một Thánh Lễ An Táng trước khi hỏa táng xác cháu. Đa số các bạn của cháu dù không Công giáo vẫn đến tham dự đông đủ. Mẹ của cháu ngất xỉu ngay sau Thánh Lễ.
Trở lại chuyện tự tử: Tôi có một người bạn đồng nghiệp người Mỹ, nay bà đã khoảng 65 tuổi. Bà tâm sự rằng mẹ của bà vốn là một bác sĩ Y Khoa đã tự tử trong lúc bà còn là một trẻ nhỏ 13 tuổi. Dù đã qua bao nhiêu năm tháng nhưng gia đình bà gồm người cha, các anh chị em và chính bà không bao giờ tha thứ cho việc tự tử của người mẹ. Và họ đau đớn, hụt hẫng và tủi nhục vô cùng.
Vì tôi đã được chứng kiến và nghe tâm sự của nhiều người nên tôi thành tâm khuyên các bạn trẻ rằng:
1. Nếu bạn có ý định tự tử thì xin đừng làm vậy vì sự tự tử của bạn sẽ làm cho gia đình vừa tủi nhục, xấu hổ, vừa đau buồn và giận ghét bạn muôn đời.
2. Hãy nhớ rằng không có một sự khó khăn dù lớn lao đến đâu mà Chúa, gia đình bạn và bạn không thể cùng nhau giải quyết được.
3. Khi đau khổ, xin bạn hãy đến với gia đình và các nhóm cầu nguyện để xin họ giúp đỡ tinh thần, cầu nguyện, nâng đỡ và an ủi bạn.
4. Hãy tìm gặp một vị linh mục hay nữ tu hay những người lớn có cuộc sống cầu nguyện sâu lắng để họ cho bạn ý kiến và cho bạn nguồn cảm hứng.
5. Tìm một bác sĩ Y Khoa chữa bịnh Tâm Thần để họ giúp đỡ bạn về mặt y tế. Thuốc men cũng giúp đỡ cho bạn được thanh thản và bớt lo âu hơn.
6. Hãy nhớ khi bạn tự giết mình thì bạn cũng đã phạm tội giết người, lại thêm tội cứng lòng tin vì không cậy trông vào Lòng Chúa Thương Xót và ơn Tha Thứ của Chúa. Ngày trước, người ta không cho những người tự tử được có Thánh Lễ An Táng trong nhà thờ và người tự tử cũng không được chôn trong Đất Thánh.
7. Hãy nhớ: “Do not worry, be happy!” Vậy dù bạn có thất vọng và buồn phiền đến đâu thì hãy đi tìm người an ủi và nâng đỡ tinh thần nhé!
Lạy Chúa, xin Chúa thương cứu giúp những người đang thất vọng. Amen.
Lạy Chúa, xin Chúa tha phần phạt cho linh hồn Phaolo và an ủi gia đình của Phaolo! Amen
Kim Hà, 21/10/2016
|