CN 3721: LỜI KHUYÊN CỦA NHÀ TRỪ QUỶ (1)
Nguồn: Spiritdaily.com
Trước khi vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng là Cha Gabriele Amorth qua đời ngày 16/9/2016 vừa qua thì ngài đã viết một tác phẩm cuối là An Exorcist Explains the Demonic, tạm dịch là Nhà Trừ Quỷ giải thích về Ma Quỷ.
Cha Amorth đã phục vụ rất nhiều năm tại thành phố Roma. Ngài cũng đã từng trừ quỷ chung với Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Sau đây là kinh nghiệm quý báu của ngài để chúng ta có thể học hỏi và biết cách bảo vệ cho bản thân và gia đình mình:
"Việc ma quỷ ám hại, đặc biệt đối với giới trẻ có thể dẫn đến việc làm cho họ bối rồi về giới tính của họ, chẳng hạn như hiện tượng đồng tính luyến ái và thay đổi giới tính."
Cha Amorth tin rằng có sự gia tăng đáng kể về số người bị quỷ ám hay bị quỷ làm hại. Số người trẻ mất đức tin cũng gia tăng và số người đi loan truyền nền văn hóa chết cũng nhiều hơn.
Cha Amorth nhận định:
"Những loạt phim truyền hình như Witches hay loạt phim Harry Potter đã làm cho tâm trí giới trẻ bị tiêm nhiễm.”
Cha cũng cho rằng cần phải phản đối những loại phim kinh dị và các chủ đề nói rằng thực tế có thể thay đổi với cây gậy thần. Cha Amorth nói về mọi sự từ nhóm Tam Điểm cho đến chủ nghĩa thờ Satan. Nếu người ta dính bén đến việc thờ quấy thì sẽ gặp những hậu quả lâu dài, có khi bị khủng hoảng tinh thần, bịnh tật thể xác hoặc những chuyện xui xẻo khác.
Cha Amorth nói rằng nếu những ai xin ngài giúp đỡ thì ngài luôn khuyên họ đi gặp bác sĩ tâm thần trước đã. Có một số trường hợp là do bịnh tâm thần, cũng có một số vấn đề do ma quỷ gây ra.
Ngài trích lời của Thánh Padre Pio như sau:
"Có nhiều người được nhận vào bịnh viện tâm thần và ở đó suốt cuộc sống của họ nhưng trên thực tế họ bị ma quỷ ám hại và họ cần được một nhà trừ quỷ chữa lành cho họ.”
Cha Amorth viết:
"Có một vị tông đồ vĩ đại đã chữa lành cho những bịnh tâm thần, đó là tu sĩ Dòng Carmêlo tên là Francis Palau. Vị này xuất thân từ nước Tây Ban Nha. Ngài đã trừ quỷ cho tất cả các bịnh nhân trong một bịnh viện và ngài đã chữa lành nhiều người ở đó."
“Do đó, bịnh tâm thần và nạn quỷ ám cũng tương tự nhau. Vì thế người ta cần có ơn phân biện thần khí và điều cần thiết là cầu nguyện và ăn chay."
Cha Amorth đề nghị:
“Nếu trong trường hợp không có vị linh mục ở sẵn đó thì những ai cảm thấy mình bị ma quỷ tấn công hay ám hại thì họ có thể nhờ những thành viên của Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng giúp đỡ."
Ngài tin rằng nơi hiện ra Medjugorje là sự thật và là một việc làm lớn lao của Thiên Đàng nhằm đánh bại những thủ đoạn ghê tởm của ma quỷ. Ngài khuyên mọi người nên dùng từ ngữ “kẻ dữ” thay vì chỉ dùng từ ngữ "sự dữ".
Như thế chúng ta có thể nhận rõ chiến trận và từ đó làm cho mục vụ giải thoát được hữu hiệu hơn. Trong Kinh Lạy Cha thật sự có từ ngữ “kẻ dữ” trong bản dịch nguyên thủy.
Ngài còn nói đến việc chữa lành gia tộc. Ngài mô tả về những trường hợp bị quỷ ám. Ngài tin rằng các linh mục có thể chịu đau khổ bởi những kẻ dữ vô hình. Ngài còn giải thích về sự tai hại của những lời nguyền rủa mà nhiều lúc chúng ta không biết tác dụng của chúng.
Hãy học biết về các trận chiến thiêng liêng để xin Chúa bảo vệ mình và để mình tự bảo vệ.
Kim Hà 16/10/2016
|