Lũ lụt tại xứ Chày, tỉnh Quảng Bình, giáo phận Vinh
Ngày 16/10/2016
Kính gửi quý ân nhân xa gần,
Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa to đã làm ngập hoàn toàn 450 gia đình ở giáo họ Bàu Sen và hơn 400 già đình ở họ Chày bị ngập 70%. Đặc biệt có hai xóm Mé và Trằm ngăn sông cách đò bị ngập nước và dòng chảy đã cuốn trôi, gia súc gia cầm và các đồ dùng trong gia đình của các hộ bị ngập nước.
Dưới đây là một số hình ảnh chụp tại xứ chày sau khi nước đã rút một ngày. Xin Quí ân nhân, các tổ chức giúp đỡ để bà con vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Xin chân thành cảm ơn.
Cha quản xứ,
LM GB Nguyễn Minh Dương Email: gioanminhduong@yahoo.com TEL: 011 84 912 923 221
XIN GIÚP MỘT GIA ĐÌNH GIÀ NEO ĐƠN VÀ ĐAU KHỔ
Ngày 16/10/2016
Kính gửi quý ân nhân xa gần,
Thưa Quí vị, vào lúc 19 giờ ngày 22/8/2014 do bị chập điện, căn nhà của ông Nguyễn Đào và bà Mai Thị Lời bị cháy hoàn toàn cùng với Ngô, gạo và mọi thứ đồ đạc trong đó.
Ông Nguyễn Đào năm nay 81 tuổi, bị bại liệt bán thân đã 5 năm nay, đang sống với vợ là Mai Thị Lời, 65 tuổi cùng hai người con, tại thôn 1, Thanh sen, xã Phúc Trạch, huyện bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Vào hồi 19 giờ ngày 22/8 trong khi vợ ông Đào đi sinh hoạt nhóm đọc kinh liên gia nơi nhà hàng xóm, ông được hai đứa cháu nhỏ đút cơm cho ông ăn. Bổng dưng hai cháu nhỏ nhìn lên sàn nhà thấy lửa chốc cháy ngùn ngụt. Hai cháu vội vã dắt ông ra khỏi nhà và gọi làng xóm đến cứu giúp. Khi mọi người đến nơi thì lửa đã bao trùm cả căn nhà, không ai có thể khống chế.
Hậu quả là căn nhà bị cháy sạch cùng với mọi đồ đạc trong đó : 1 thùng phuy lạc (đậu phộng), 2 thùng phuy Ngô (bắp) là sản phẩm thu hoạch của một vụ mùa giành ăn cả năm cho gia đình cùng với 25 kg gạo mới mua về và mọi quần áo, giường chiếu, bàn ghế, song nồi, chén bát gì cháy hết...!
30 triệu đồng vừa mới vay về để làm thủ tục cho con trai đi lao động nước ngoài cũng bị cháy. Đặc biệt là hai ông bà đã sắm được hai bộ hậu sự (Hai bộ quan tài) cho mình để sau này được Chúa gọi về khỏi làm phiền con cháu phải đóng góp, cũng bị lửa thiêu trụi.
Chiếc xe lăn là phương tiện duy nhất để ông Đào đi lại nay cũng không còn...!
Hai ông bà cùng hai người con nay sống trong cảnh bơ vơ nếu không cậy nhờ vào các gia đình láng giềng thì cảnh màn trời chiếu đất không biết đến khi nào mới thôi.
Trước hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình ông bà, nay cha xứ và bà con giáo dân đang giúp đỡ góp ván, tấm lợp làm lán cho gia đình ở tạm.
Nay mùa mưa bão đã gần kề, hoàn cảnh nơi ăn chốn ở tạm bợ thế này không biết chống đỡ được đến bao lâu.
Xin Quí vị hãy thương giúp gia đình ông bà Đào kẻ ít người nhiều để ông bà sớm có được chổ nương thân. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị. Mọi giúp đỡ xin liên lạc qua
Linh mục G.B Nguyễn Minh Dương Email: gioanminhduong@yahoo.com TEL: 011 84 912 923 221
![](http://www.memaria.org/images/upload/Lut2016a_0_300x224_1.jpg) ![](http://www.memaria.org/images/upload/Lut2016b_0_300x224_1.jpg)
![](http://www.memaria.org/images/upload/Lut2016c_0_300x224_1.jpg)
![](http://www.memaria.org/images/upload/Lut2016d_0_300x224_1.jpg)
|